| Trận đánh bốt cầu Thịnh Vạn |
Mọi việc theo đúng kế hoạch, anh Lộ trả lời bằng tiếng Pháp rồi cho
lính ra mở cổng, các chiến sĩ của ta mau lẹ ập vào chiếm các vị trí,
gọi lính đầu hàng. Ta không nổ súng mà bắt gọn 5 tên, thu 1 tiểu liên,
8 súng trường, đầy đủ quân trang, quân dụng. |
|
| Những ngày Tháng Tám lịch sử |
Từ ngày 14 đến ngày 18-8: Rất nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng,
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc
Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương... đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kịp thời
nổi dậy giành chính quyền. |
|
| Đánh bốt Liên hiệp Pháp Phạm Xá (11-3-1954) |
Từ đầu tháng 3-1954, đại đội 77 tổ chức trinh sát đột nhập vào bốt Phạm
Xá. Qua đợt đột nhập vào bốt Phạm Xá và từ thông tin do cơ sở ở xã Tuấn
Hưng cung cấp, Phạm Xá là bốt liên hiệp Pháp có 4 tây trắng, trong đó 1
quan hai, 1 tên phụ trách điện đài, 2 tên chỉ huy quân sự khoảng 1 đại
đội Bảo chính đoàn. |
|
| Âm vang mãi bản anh hùng ca |
35 năm đã trôi qua, loài người đã bước vào thiên niên kỷ mới, nhưng mốc son chói lọi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn in đậm trong tâm trí của mọi người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Có thời gian lùi xa, có thành tựu mới tiếp theo, có bối cảnh quốc tế đổi thay và ngày càng phức tạp, chúng ta mới thấy hết tầm vóc to lớn của thắng lợi mà Đảng ta và nhân dân ta giành được trong thế kỷ XX. |
|
| Vào tận sào huyệt của kẻ thù |
Trong số hàng trăm người con của quê hương Thanh Hà tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cựu chiến binh Nguyễn Duy Thể ở xã Thanh Lang vinh dự là người được tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Sau 35 năm, ông Thể vẫn nhớ như in giây phút được cùng đồng đội áp giải Tổng thống chế độ Sài Gòn Dương Văn Minh từ Dinh Độc Lập đến Đài Phát thanh tuyên bố đầu hàng.
|
|
| Chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước |
Ngày 10-3-1975, chiến dịch Tây Nguyên và Buôn Mê Thuột mở màn cho cuộc
tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trên địa bàn Hải Hưng từng
đoàn xe tải và tàu hỏa nối nhau chở người, chở hàng ra mặt trận với khí
thế "Thần tốc - chiến thắng". Trước sức mạnh của cả nước ra trận, "một
ngày bằng 20 năm", dinh lũy cuối cùng của kẻ thù bị đập tan, 11 giờ 30
phút ngày 30-4-1975 lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. |
|
| Người đại đội trưởng thanh niên xung phong năm ấy trở về |
Trong trận ném bom hôm đó, riêng Đại hội TNXP đoàn Hải Hưng có 80 đồng
chí thì đã có 35 đồng chí hy sinh, hơn 30 đồng chí mang đầy thương
tích. Những người ngã xuống trưa hôm đó phần lớn nằm trong những ngôi
mộ vô danh. Đồng chí Đặng Thị Chốc giờ là người may mắn hơn là có mộ
riêng và hôm nay được về nằm trong lòng đất mẹ quê hương. Hy vọng sẽ có nhiều cuộc
hồi hương đầy xúc động, đầy nước mắt, của những liệt sĩ còn nằm đâu đó
trong các nghĩa trang và các chiến trường, chưa được về quê. |
|