Trước
trận đấu này, thêm một lần nữa, "nhà tiên tri" bạch tuộc Paul được đem
ra hỏi ý kiến, sau 5 lần liên tiếp dự đoán chính xác kết quả các trận
đấu của tuyển Đức ở World Cup 2010.
 |
| Các cầu thủ Đức lần thứ hai liên tiếp giành hạng ba World Cup. Ảnh: AP |
Điều
kỳ lạ là "thầy" Paul, đã khăng khăng chọn Đức chứ không phải Uruguay.
Đối với nhiều người, vừa xem trận đấu Đức - Uruguay, vừa chờ xem bạch
tuộc Paul đoán sai hay đúng, có lẽ cũng là một điều thú vị.
Không
còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, cả Uruguay lẫn đội tuyển Đức đều
đang hướng tới vị trí thứ ba như một niềm an ủi. Tuy nhiên khi Uruguay
có sự trở lại của nhiều trụ cột thì đội tuyển Đức ra sân mà không có
đội trưởng Philip Lahm, Klose, Podolski lẫn thủ thành Neuer.
Lần
thứ hai liên tiếp có mặt ở trận tranh giải ba, các cầu thủ Đức tỏ rõ
được sự vượt trội về mặt thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên cơ
hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Uruguay với pha đá phạt đi sạt xà
ngang của Diego Forlan ngay ở phút thứ 10 của trận đấu.
Các
cầu thủ Đức có câu trả lời chỉ sau đó chưa đầy ba phút. Đón quả phạt
góc của Mesut Oezil, Friedrich lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu
nhưng bóng chạm xà ngang của thủ thành Musrela.
Sức ép mà các cầu thủ Đức dồn lên khung thành Uruguay ngày một lớn và phút 19,
có bóng từ khoảng cách chừng 30 mét, Schweinsteiger thực hiện pha dứt
điểm trái phá buộc thủ thành Musrela phải đẩy bóng ra. Mueller nhanh
chóng băng vào đá bồi chính xác, ghi bàn thắng cho các học trò HLV
Joachim Loew.
Có bàn thắng, đội tuyển Đức chủ động chơi chùng xuống và ngay lập tức họ phải trả giá. Phút 25,
sau tình huống mất bóng của Schweinsteiger ở khu vực giữa sân, Suarez
thực hiện pha chọc khe tinh tế để Cavani băng xuống dứt điểm chính xác,
san bằng tỉ số 1-1 cho các cầu thủ Uruguay.
Trận
đấu diễn ra khá tẻ nhạt sau bàn gỡ của Cavani. Các cầu thủ Đức đánh mất
lợi thế dẫn bàn và đã xuất hiện nhiều pha chuyền sai địa chỉ của các
học trò HLV Joachim Loew.
Phút 40, tỉ số
suýt chút nữa được nâng lên 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Pha phối hợp giữa
Forlan và Suarez đã xé toang hàng phòng ngự đội tuyển Đức, tuy nhiên
pha dứt điểm của Suarez đi chệch khung thành trong gang tấc.
Tình
thế trong những phút đầu hiệp hai trở nên khó khăn hơn với đội tuyển
Đức khi Uruguay chủ động chơi áp sát. Lối chơi không ngại va chạm của
đội bóng Nam Mỹ khiến hàng phòng ngự đội tuyển Đức gặp khó khăn và ở phút 51,
xuất phát từ pha tạt bóng của Rios, Forlan bay người đá vô lê tuyệt
đẹp, ghi bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho Uruguay.
Không mất bình tĩnh sau bàn thua, các học trò HLV Joachim Loew tổ chức lại đội hình và cũng chỉ 5 phút sau, Boateng thực hiện pha tạt bóng chính xác để Matt Jansen bật cao đánh đầu chình xác, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Đức.
 |
| Cú đánh đầu chính xác của Khedira ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Đức |
Hàng
thủ Đức vẫn chủ động cản phá các đợt lên bóng của đối thủ, bên cạnh đó
họ cũng tổ chức những đường phản công sắc bén và những cố gắng không
biết mệt mỏi của các học trò HLV Joachim Loew đã được đền đáp xứng đáng.
Phút 82,
từ pha lộn xộn trước vòng cấm Uruguay, Khedira chọn đúng vị trí và cú
đánh đầu của anh đưa bóng đi vào góc xa cầu môn khiến thủ thành Musrela
mặc dù đã rất cố gắng vẫn không thể cứu thua cho đội nhà.
Uruguay
vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm bàn gỡ hòa và cơ hội đến với đội bóng
Nam Mỹ ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi Friedrich phạm lỗi với
Suarez ngay sát vòng cấm. Dẫu vậy, thần may mắn đã mỉm cười với đội
tuyển Đức khi cú đá phạt của Forlan đi trúng xà ngang khung thành thủ
môn Butt.
Các cầu thủ Đức đã có chiến thắng
để bảo vệ ngôi vị số ba mà họ giành được cách đây 4 năm. Trong khi đó,
các cầu thủ Uruguay cũng hoàn toàn có quyền tự hào với những gì họ đã
thể hiện ở VCK World Cup lần này.
(Theo NTNN)