Câu chuyện bắt đầu vào sáng 1-7-2003, trong sân
bay quân sự Torrejon, ngoại ô Madrid. Rất đông phóng viên, thợ săn ảnh,
quan chức CLB Real và đội ngũ SFX (thuộc công ty đại diện của Beckham)
chờ đợi chiếc chuyên cơ chở chàng tiền vệ điển trai của nước Anh hạ
cánh xuống Torrejon.
 |
| Becks đã phải lòng cô thư ký 26 tuổi |
Trong đội ngũ SFX có Rebecca Loos xinh đẹp, 26 tuổi,
nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngoại ngữ khác. Cô có nhiệm vụ
giúp đỡ Beckham thích nghi với môi trường mới Tây Ban Nha. Mục đích của
chuyến đi kéo dài 2 ngày trên là để Beckham hoàn tất thủ tục kiểm tra y
tế, trước khi đặt bút kí vào bản hợp đồng chính thức với Real Madrid.
Rebecca kể lại: "Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi đều
được giới thiệu trước Beckham. Victoria mặc váy đen còn Beckham đóng bộ
áo thun trắng, quần jeans.
Anh ta đeo vòng cổ và hoa tai bằng kim cương, cùng
một chiếc đồng hồ lớn. Becks không phải mẫu người đàn ông tôi ưa. Tôi
thích những chàng trai mang vẻ cổ điển hơn là quá chú trọng vào hình
ảnh bản thân".
Trong lúc Beckham làm việc với các quan chức Real,
thì Rebecca cùng các nhân viên khác ở SFX hướng dẫn Victoria đi tìm nhà
cho đức lang quân tại thủ đô Tây Ban Nha. Cô ca sĩ nhạc Pop khẳng định
rằng, không muốn chuyển sang Tây Ban Nha, xa gia đình nhỏ ở thị trấn
Hertfordshire.
Vì thế, khi Beckham chính thức chuyển đến Tây Ban
Nha (hôm 22-7-2003), người ta nhìn thấy Victoria thường xuyên xuất hiện
ở London và New York, tập trung làm album ca nhạc. Cô chuẩn bị phát
hành đĩa đơn mới và quảng bá cho sự nghiệp hát solo nên tỏ ra khá bận
bịu.
Trong khi đó, David Beckham ở tại khách sạn 5 sao
Santa Mauro, tại Madrid. Được biết, trong 80 ngày anh trú ngụ tại đây,
Becks đã phải thanh toán hóa đơn lên đến 433.157 bảng Anh. Đặc biệt,
bao gồm 74.528 bảng tiền phí đậu xe cho 5 chiếc xế hộp "hàng khủng" mà
Becks mang từ Anh sang.
Cuộc sống buồn tẻ và cô đơn, đó là lý do vì sao
Beckham bắt đầu nghĩ đến cô trợ lý xinh đẹp. Tất nhiên, Robecca cũng
bắt đầu nhận ra cách hành xử khác lạ của Beckham đối với cô.
"Tôi nhận được tin nhắn tán tỉnh của Becks lúc nửa
đêm. Suốt một tuần, tôi dần thay đổi quan điểm về chàng tiền vệ người
Anh. Chợt nhận ra rất nhiều điều về Becks mà tôi thích. Anh ấy rất quan
tâm đến tôi và tôi cảm nhận tình cảm giữa hai người đang tiến triển tốt
đẹp" - Loos tiết lộ.
Chiều 18-9, Beckham có buổi chụp ảnh tạp chí trong
khách sạn. Rebecca cũng có mặt, đại diện cho công ty SFX. Sau đó, thêm
một vài người bạn nữa xuất hiện. Họ uống chút rượu và kéo nhau đến nhà
hàng Thai Garden để ăn tối.
Đội ngũ vệ sĩ đi theo bảo vệ Becks khá hùng hậu. Họ
ngăn không cho các paparazzi và phóng viên tiếp cận Beckham trong lúc
anh đang vui vẻ với bạn bè. Bữa ăn tối kết thúc, một người trong nhóm
đưa ra ý tưởng tiếp tục "tăng hai" ở hộp đêm Ananda.
 |
| Beckham chở Rebecca về khách sạn |
Người đứng đầu đội vệ sĩ ban đầu can ngăn, vì quán
bar đó đang tổ chức show diễn thời trang, thu hút nhiều sự chú ý của
giới truyền thông. Nhưng Becks vẫn muốn đi. Và Rebecca quyết định đặt
bàn. Cô gọi điện đến hộp đêm, đặt trước một khu vực nhỏ và thông báo
với các vệ sĩ làm biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo không có máy ảnh gần
đó.
Đến Ananda, Beckham thực sự có những giấy phút sảng
khoái và vui vẻ. Anh liên tục nâng ly, và không quên chúc rượu cô trợ
lý xinh đẹp. Mãi đến 3 rưỡi đêm, họ mới rời hộp đêm, trên hai chiếc ô
tô mà Rebecca Loos đã bố trí sẵn ở cửa sau.
Nhưng thay vì trở về nhà, nơi Rebecca đang sống với
bố mẹ (ngoại ô Madrid), cô đã có một đêm đáng nhớ bên cạnh David
Beckham. Lúc ấy, ngôi sao xứ sương mù đã khá say và không kiềm chế được
cảm xúc bản thân.
Anh chẳng ngần ngại đề nghị Rebecca qua đêm với
mình. Dù biết đấy là điều sai trái, nhưng cô nữ thư ký 26 tuổi cũng vui
vẻ nhận lời.
Buổi sáng hôm sau, mẹ Rebecca gọi điện cho con gái.
Bà cũng đoán ra phần nào sự việc và cảnh báo cô nên "cẩn thận" trước sự
soi mói của báo chí và giới truyền thông...
(Theo Pháp luật & xã hội)