Thứ bảy, 19/05/2012 21:39PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Chiếc xe tăng 390 trưng bày tại Hội trường Thống Nhất
  23/04/2009 16:06:48 PM
Ai đến thăm Bảo tàng binh chủng Tăng-Thiết giáp cũng được tận mắt nhìn thấy chiếc xe mang số hiệu 390, chiếc xe đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, trưa 30-4-1975 lịch sử.

(Từ trái qua phải) Vũ Đăng Toàn, Ngô Sĩ Nguyên, Lê Văn Phượng, Nguyễn Văn Tập bên xe tăng 390 đang trưng bày tại Dinh Thống Nhất
Vậy tại sao khi đến thăm Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), ta vẫn thấy có một chiếc xe tăng 390? Ngay ở cổng vào, về phía tay phải, dưới lùm cây, chiếc xe tăng được đặt ở một vị trí trang trọng, có hàng cọc và dây bảo vệ. Một tấm biển xanh, chữ trắng, ghi rõ công tích của chiếc tăng 390 và tên các chiến sĩ trên xe. Trong các chiến sĩ đó, ngoài pháo thủ số 1 Nguyễn Sỹ Nguyên (quê Nghệ An), pháo thủ số 2 Lê Văn Phương (quê Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội), còn có trưởng xe Vũ Đăng Toàn, quê xã Yết Kiêu và lái xe Nguyễn Văn Tập quê xã Hoàng Diệu, đều thuộc huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Việc giới thiệu để xác minh được danh tính và quê quán của những chiến sĩ dũng cảm trên xe 390, là công của lái xe Nguyễn Văn Tập. Hôm đó, đúng vào ngày 8-3-1995, một đoàn khách, có cả cán bộ cấp trên và người nước ngoài, từ Hà Nội xuống, vào thăm gia đình Nguyễn Văn Tập. Họ muốn hỏi xem có đúng chiếc xe 390 và các người ngồi trên xe đã xuất hiện vào giờ phút lịch sử 30-4-1975 hay không. Bà Francoise de Munder, nữ phóng viên người Pháp (có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975) đã đưa ra tấm ảnh khổ lớn. Nguyễn Văn Tập liền chỉ rõ từng người, kể lại hành trình mũi thọc sâu của các anh, sau khi vượt qua cầu Sài Gòn, trở thành đơn vị đầu tiên đánh thẳng vào Dinh Độc Lập. Từ đó, chiếc xe 390 chính thức được vinh danh, được đưa vào Bảo tàng Tăng - Thiết giáp.

Ngày 22-6-1995, Nguyễn Văn Tập cùng đồng đội được mời về dự kỷ niệm ngày thành lập Trung đoàn 203, trước kia là Lữ đoàn 203, đơn vị xe tăng đánh chiếm Dinh Độc Lập. Để biểu hiện tấm lòng trân trọng đối với những người đã lập công xuất sắc trong trận chiến lịch sử, các đồng chí chỉ huy đơn vị đã gợi ý sẵn sàng nhận con của Nguyễn Văn Tập vào đơn vị của bố. Sau đó, Nguyễn Văn Tập đã cho con trai cả là Nguyễn Văn Kết đi làm nghĩa vụ quân sự. Tại đây, Kết được cử đi học Trường hạ sĩ quan xe tăng của Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Năm 1999, ra trường, Nguyễn Văn Kết được điều về kho KT 580 (thuộc Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đóng tại tỉnh Đồng Nai.

Năm 2000, Nguyễn Văn Tập cùng đồng đội được mời vào thành phố Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng Sài Gòn. Ban giám đốc Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ) khi gặp các anh, đã đề xuất một ý kiến của hàng triệu lượt khách tham quan là: Làm sao dựng được một mô hình xe tăng 390, trưng bày tại đây? Các đồng chí hỏi các chiến sĩ 390 rằng nên làm mô hình thế nào cho hợp, cho đúng, y như chiếc 390 lịch sử? Các chiến sĩ xe tăng cho biết: Xe cùng chủng loại với 390 còn nhiều, tại sao không lấy một chiếc tương tự, sơn sửa lại,đề "390" trưng bày tại đây, việc gì phải làm mô hình? Thế là ban giám đốc Hội trường Thống Nhất đã liên hệ với Kho KT 580... Nguyện vọng chính đáng của hàng triệu khách tham quan Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất đã được đáp ứng. Tại Kho KT 580, Nguyễn Văn Kết là một trong số các chiến sĩ được chỉ huy giao cho nhiệm vụ lo cho chiếc tăng mang biển số lịch sử 390. Năm 2001, Nguyễn Văn Kết đã cùng đồng đội đưa chiếc 390 mới "tiến" về Dinh Độc Lập. Chiếc xe này không "húc đổ" cánh cổng như năm xưa, mà qua cổng chính, rồi leo lên một vị trí đã định sẵn, ở mé tay phải khuôn viên. Đó chính là chiếc xe 390 mà ngày nay, khách tham quan ra vào đều được tận mắt chiêm ngưỡng.

Năm 1975, khi vào đánh chiếm Dinh Độc Lập, Nguyễn Văn Tập mới 25 tuổi, chưa có con. Năm 2001, khi con trai đầu của anh lái chiếc xe 390 tượng trưng vào trưng bày tại Hội trường Thống Nhất, Kết mới 24 tuổi. Họ là hai thế hệ, nhưng cùng một chí hướng, cùng "tiến" về Sài Gòn, cùng góp phần vào tiến trình làm rạng rỡ non sông đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Nguyễn Hữu Phách
        In bài viết này
Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người (01/12/2010)
Món quà ngày nhà giáo (01/12/2010)
Sắc lệnh hòa bình và chính sách kinh tế mới: Những bài học quý của Cách mạng Tháng Mười (01/12/2010)
Để trang trọng một chữ "thầy" (01/12/2010)
Bàn về “Tiên học lễ, hậu học văn” (01/12/2010)
Cụ Thuyên thế mà sáng suốt (01/12/2010)
Những sự kiện trong nước nổi bật (01/12/2010)
Hải Dương qua báo chí cả nước (01/12/2010)
Hải Dương 30 ngày qua (01/12/2010)
Trạm gì? (01/12/2010)
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo