Trả lời phỏng vấn đài phát
thanh Ekho Moskvy, Đại sứ Riyad Mohammad Haddad cho biết, ông “chưa từng
nghe thấy bất kỳ tin gì” về việc tàu Chariot của Nga “chở một chuyến
hàng nguy hiểm” đến cảng Tartus của Syria hồi giữa tháng 1 như thông tin
đăng tải trên báo chí Thổ Nhĩ Kỳ.
“Cho đến thời điểm này, tôi
vẫn chưa nghe được bất kỳ thông tin gì về chuyến hàng nói trên. Tuy
nhiên, tôi có thể khẳng định, Nga và Syria có những thỏa thuận hợp tác
về quân sự và kỹ thuật. Những thỏa thuận này có lịch sử từ lâu rồi chứ
không phải là mới gần đây. Nga tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế
và Nga sẽ hoàn thành các nghĩa vụ và cam kết được đưa ra trong những
thỏa thuận đó”, ông Moskvy cho hay.
Trước đó, theo báo chí
Cypriot đưa tin, tàu MV Chariot của Nga đã chở từ 35 đến 60 tấn vũ khí,
chất nổ, đạn dược đi từ St. Petersburg đến một cảng của Syria. Con tàu
này đã phải dừng lại để tiếp nhiên liệu ở cảng Limassol của Cypriot hôm
10-1 và giới chức Cypriot đã lên tàu kiểm tra số hàng trên tàu MV
Chariot. Tuy nhiên, họ đã không thể mở các thùng hàng để kiểm tra bởi
chúng được để trong “khu vực cấm”, Bộ Ngoại giao Cypriot cho biết trong
một tuyên bố.
Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, con tàu được để cho đi
nhưng thuyền trưởng “đã quyết định đổi hướng đi và không đến Syria
nữa”, phát ngôn viên chính phủ Cypriot - ông Stefanos Stefanou đã nói
như vậy.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, con tàu của
họ đang mang “một chuyến hàng nguy hiểm” nhưng không tiết lộ đó là gì.
Theo một số nguồn tin, con tàu đó là do tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc
gia Nga – Rosoboronexport cử đi.
Trước thông tin về việc Nga
chuyển hàng chục tấn vũ khí cho Syria, phương Tây, đặc biệt là Mỹ rất
tức giận. Washington muốn Moscow phải giải thích về điều này.
Mâu
thuẫn giữa Nga và phương Tây trong cách thức xử lý cuộc khủng hoảng ở
Syria rất gay gắt. Trong khi phương Tây đang tìm cách gây sức ép buộc
Tổng thống Syria từ chức thì Nga kiên quyết phản đối các động thái nhằm
thay đổi chính quyền ở đây.
Kiệt Linh (VnM)