 |
| Sản phẩm được nung tại lò đốt có nhiệt độ cao nhất 1200 độ C |
Trục vớt "tàu" đang chìm
Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn được chứng kiến một
phần cuộc sống thời bao cấp, trong ký ức của Tổng Giám đốc trẻ - Nguyễn
Đỗ Hà, hình ảnh đất nước không chỉ là những dư âm chiến thắng giành độc
lập mà còn có một phần công cuộc dựng xây, tái thiết thời bình.
| Khó khăn của M&A là mua doanh
nghiệp về rồi thì làm sao để tái cơ cấu khôi phục và phát triển doanh
nghiệp, khó khăn của mô hình điều hành là làm sao để chủ động trong
kinh doanh |
Câu chuyện về lịch sử nhà
máy Sứ Hải Dương được anh kể một cách say sưa như đã gắn bó từ lâu: Sứ
Hải Dương là một trong 14 nhà máy đầu tiên thành lập trong kế hoạch 3
năm 1958-1960 tái thiết miền Bắc.
Ngành sứ vốn được duy trì là bí quyết gia truyền của
Trung Quốc suốt 4.000 năm lịch sử trong khi trên thế giới chỉ sản xuất
được sản phẩm gốm (gốm là dạng sơ khai của sứ nên chưa kết khối hoàn
toàn, các tạp chất chưa phân hủy hết, không bền và vẫn có thể thấm thức
ăn khi sử dụng).
Mãi cho đến năm 1807 thì các tình báo kinh tế châu Âu
mới lấy được bí quyết của Trung Quốc về sản xuất tại châu Âu và viết
thành sách, lúc đó ngành sứ mới phát triển trên thế giới. Tuy nhiên ở
Việt Nam thì vẫn chỉ có các làng gốm mãi đến năm 1960 và khi Sứ Hải
Dương ra đời thì mới là nhà máy sứ đầu tiên ở Việt Nam.
“Tôi vẫn nhớ, một thời, người dân Hải Dương tự hào vì
cứ nhắc đến tỉnh là người ta nhắc đến nhà máy sứ. Thời đó, ở cơ quan
nhà nước hay ở các quầy hàng bách hóa, người ta xếp hàng hoặc háo hức
chờ bốc thăm được chục bát hay bộ ấm chén hoa hồng – những sản phẩm
được ra lò từ nhà máy sứ Hải Dương - Anh Hà nói.
 |
| Sứ Hải Dương, một trong 14 nhà máy đầu tiên của ngành công nghiệp VN |
Về
cơ duyên gắn bó với nhà máy Sứ Hải Dương, anh Hà giãi bày: “Sau nhiều
năm bôn ba làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp của các
tập đoàn đa quốc gia, thấy cơ hội lớn ở Việt Nam là việc tái cơ cấu các
doanh nghiệp khó khăn làm ăn theo cách mới chuyên nghiệp. Lúc này ở
Việt Nam có nhiều cơ hội để mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nhưng cái
khó là mua doanh nghiệp xong thì sẽ hoạt động thế nào.
“Vì vậy tôi đã lập Công ty kết hợp đầu tư với điều
hành doanh nghiệp. Trong lúc tìm hiểu các doanh nghiệp để đầu tư, tôi
biết được SCIC (Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước), người đại diện
phần vốn Nhà nước (51% ở Sứ Hải Dương) đang kêu gọi tìm đối tác chiến
lược và đã quyết định đầu tư.
Trong cơn bão tài chính năm 2008, Công ty thua lỗ tới
13,3 tỷ đồng tương đương 63% vốn điều lệ, nợ nần chồng chất gấp gần 5
lần số vốn tự có còn lại, số lượng cán bộ công nhân viên giảm từ thời
hoàng kim 1.700 người xuống còn 400 với mức thu nhập chỉ còn 1 triệu
đồng/người/ tháng, thậm chí nhiều tháng dưới 1 triệu đồng. Vốn tự có
của nhà máy chỉ còn hơn 9 tỷ đồng trong khi số nợ lên đến 42 tỷ đồng,
hàng loạt cán bộ, kỹ sư, công nhân viên nhà máy thì xếp hàng ra đi”.
Tái cơ cấu: Chìa khóa thành công
Chúng tôi sẽ làm gì để “vực” dậy? Để trả lời, tôi bắt
đầu xuống nhà máy tìm hiểu. Trong những câu chuyện với cô công nhân,
bác thợ cả hay một kỹ sư tâm huyết, tôi nhận ra rằng họ yêu nhà máy
bằng tình yêu sâu sắc!
Có những gia đình 3 thế hệ đã gắn bó với nơi đây, họ
bảo khó khăn gian khổ họ không ngại, điều mong mỏi lớn nhất nếu chúng
tôi về là hãy làm nhà máy “sống” lại, để họ được tiếp tục làm việc, gắn
bó và cống hiến. Cũng ngay lập tức, bằng kinh nghiệm tôi phát hiện ra
“lỗ hổng” lớn nhất của doanh nghiệp này nằm chính ở khâu quản trị và
cách làm nhanh nhất đó là đưa quản trị hiện đại vào.
Công việc tái cơ cấu diễn ra chỉ một ngày sau khi
Nguyễn Đỗ Hà chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công
ty. Việc đầu tiên của ban lãnh đạo công ty là giữ nguyên cơ sở hạ tầng
và bộ máy nhân sự nhưng đưa vào cách thức làm việc hoàn toàn mới.
 |
| Tạo hình sản phẩm sứ |
Bên
cạnh đó, lãnh đạo nhà máy quyết định cắt bỏ các dòng sản phẩm không cần
thiết từ 1.320 sản phẩm xuống còn 44 dòng sản phẩm chính, chủ yếu là
tập trung vào sản phẩm truyền thống nhưng với các mẫu mã mới phù hợp
với người tiêu dùng; mở rộng thị trường, đi tìm lại những đại lý và bạn
hàng đã mất.
Chúng
tôi đã kết hợp giữa tính cần cù tiết kiệm của người Việt với phong cách
làm việc nhanh gọn hiệu quả của các tập đoàn đa quốc gia. Dễ nhận thấy
sự khác biệt ở nhà máy lâu năm này là cán bộ có tuổi sử dụng máy tính
xách tay thành thạo gửi nhận email kế hoạch, báo cáo hằng ngày |
Từ những cải thiện nâng cấp về kiểu dáng mẫu mã, năng
suất chất lượng sản xuất, dịch vụ ra thị trường đã được triển khai mạnh
mẽ. Thế là chỉ sau 8 tháng tái cơ cấu, tình thế đã đảo ngược, công ty
tạo nên một diện mạo mới: Chuyển từ lỗ sang lãi, bù lỗ hết các khoản lỗ
trước khi tái cơ cấu năm 2009, trả hết các khoản nợ quá hạn, nộp ngân
sách 5 tỷ đồng, mời lại cán bộ công nhân viên cũ và tuyển dụng thêm 150
người và nâng cao thu nhập lên mức trên 2 triệu đồng người/ tháng.
Sản phẩm chất lượng mang tên Sứ Hải Dương với hình ảnh
“thương hiệu Việt chất lượng tốt và an toàn” bắt đầu thu phục thị
trường, mạng lưới bán hàng của công ty đã phủ được các tỉnh trọng tâm ở
miền Bắc.
“Năm 2010, Sứ Hải Dương đang quay trở lại những thị
trường lớn như Hà Nội và nâng cao thị phần tại các tỉnh khác. Mục tiêu
trong 2 năm tới sẽ chiếm 25% thị phần sứ tiêu dùng thị trường miền Bắc,
từng bước lấy lại vị thế dẫn đầu trong ngành”- Nguyễn Đỗ Hà tự tin.
Tất cả những điều trên vị Tổng giám đốc có thể kể say
sưa. Khi xuống thăm và tiếp xúc với những công nhân đã gắn bó với nơi
đây vài chục năm, tôi tình cờ được nghe họ nhận xét: “Chỉ một năm gắn
bó nhưng chúng tôi ai cũng quý mến Tổng Giám đốc của mình thậm chí thấy
lo khi anh ấy ốm”. Anh làm việc không nề hà ngày đêm, lúc nào cũng sùng
sục tìm ý tưởng, tìm thị trường cho nhà máy. Ở Hà Nội, nhưng trước 8
giờ sáng đã thấy anh có mặt tại nhà máy.
(Theo Tiền phong)