
|
| Các cổ động viên Tây Ban Nha đổ ra đường phố ở thủ đô Ma-đrít ăn mừng
chiến thắng sau khi đội bóng của họ đánh bại Đức để góp mặt ở trận
chung kết |
62 trận đấu sôi động, kịch tính của World Cup 2010 diễn ra đã đưa các
tín đồ môn túc cầu trên toàn thế giới lên những cung bậc cảm xúc khác
nhau. Đến thời điểm này chỉ còn 2 trận quan trọng cuối cùng (chung kết
và tranh giải ba) nhưng có thể thấy, World Cup 2010 đã được tổ chức
thành công rực rỡ. Đây cũng chính là khẳng định của nhân vật quyền lực
nhất trong làng bóng đá thế giới - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới
(FIFA) Xép Blát-tơ.
An ninh, giao thông có lẽ là vấn đề mà ban tổ chức lo lắng nhất trước
khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn trên các sân cỏ Nam Phi. Tuy nhiên,
đến thời điểm này có thể thấy, an ninh tại World Cup 2010 được bảo đảm
an toàn tuyệt đối. Vấn đề giao thông trong thời gian diễn ra World Cup
cũng được nước chủ nhà tính toán kỹ lưỡng. Việc đưa một số tuyến tàu
điện ngầm cao tốc vào hoạt động đúng dịp diễn ra World Cup; các sân
bay, nhà ga, bến cảng... hoạt động hết công suất nhằm phục vụ nhu cầu
đi lại cao của hàng triệu lượt du khách đến xem các trận đấu bóng đá đã
góp phần làm cho giao thông ở đây thông suốt trong gần 1 tháng diễn ra
World Cup vừa qua.
World Cup 2010 thành công còn được thể hiện rõ khi số lượng cổ động
viên của các đội bóng cũng như các chính trị gia cùng số lượng khách du
lịch đổ về Nam Phi tăng vọt. World Cup 2010 được coi là giải đấu có
chất lượng và mang tới cho FIFA những sự thành công ngoài mong đợi.
Theo các nhà tổ chức, trước mắt chỉ còn 2 trận đấu nhưng số lượng du
khách đến Nam Phi vẫn chưa dừng lại, thậm chí sẽ còn tăng nhiều trong
những ngày tới. Dự đoán sẽ có khoảng 500 nghìn du khách tới Nam Phi dự
các trận chung kết và tranh giải ba. "Trước giải đấu tôi đã lo ngại
người châu Âu sẽ không đến Nam Phi để theo dõi đội nhà thi đấu nhưng
rốt cuộc họ đã tới với một số lượng áp đảo. Tôi cũng rất lấy làm hài
lòng khi nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã có mặt và theo dõi đội nhà
thi đấu", Chủ tịch Xép Blát-tơ thể hiện sự hài lòng trong bài phát biểu
trước báo chí.
Vấn đề chuyên môn của các đội bóng tham dự Wold Cup được các chuyên gia
bóng đá đánh giá cao qua các trận đấu. 62 trận đấu vừa qua đã có 139
bàn thắng được ghi, bình quân 2,24 bàn/trận, chứng tỏ World Cup 2010
mang đậm dấu ấn của bóng đá tấn công. World Cup lần này cũng ghi nhận
sự vượt trội của các đội bóng đến từ Nam Mỹ. 5 đội bóng khu vực này
tham dự World Cup đều xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng với 4 vị trí dẫn
đầu. 4 trong số 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết là các đại diện đến từ Nam
Mỹ. Tuy nhiên, ở các trận đấu tứ kết, các đội bóng này đã không thể
hiện được mình. Những "ông lớn" như Bra-xin, Ác-hen-ti-na hay "ngựa ô"
Pa-ga-goay đều phải dừng bước trước lối chơi được tổ chức khoa học,
chặt chẽ của các đội bóng châu Âu. Duy nhất U-ru-goay lọt vào tới bán
kết nhưng đã phải dừng bước trước Hà Lan. Không thành công như các đội
bóng Nam Mỹ ở vòng đấu bảng khi chỉ có 6 trong số 13 đội bóng châu Âu
lọt vào vòng 1/8. Song, đến vòng bán kết thì người châu Âu lại chiếm áp
đảo với 3 đại diện. Đặc biệt, trận chung kết năm nay là cuộc giải quyết
nội bộ của 2 đội bóng đến từ "cựu lục địa" Tây Ban Nha gặp Hà Lan. Bên
cạnh đó, World Cup 2010 cũng chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá
châu Á với 2 gương mặt ưu tú Hàn Quốc và Nhật Bản góp mặt ở vòng 1/8.
Bên cạnh những thành công về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn
của giải đấu, World Cup 2010 cũng để lại một vài sự cố nhỏ về công tác
điều khiển trận đấu của những "ông vua áo đen". Trọng tài người
U-ru-goay La-ri-ôn-đa và các trợ lý là tác giả của vụ rắc rối trong
trận Đức gặp Anh ở vòng 1/8 khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Lam-pát.
Trong khi đó, lỗi của trọng tài người I-ta-li-a Rô-xét-ti khi công nhận
bàn thắng mở tỷ số trong tư thế việt vị của Tê-vét trong trận
Ác-hen-ti-na gặp Mê-hi-cô. Từ sự việc này, FIFA đã phải đứng ra xin lỗi
các đội bóng bị "xử ép".
Cho dù đã xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng điều đó cũng không
thể khỏa lấp được những nỗ lực của Ban tổ chức World Cup 2010, nước chủ
nhà Nam Phi, FIFA và sự chuẩn bị chu đáo của 32 đội bóng tham dự World
Cup đã mang đến những "bữa tiệc" bóng đá thực sự trong 1 tháng diễn ra
World Cup. Trước mắt, người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến 2 trận đấu
nhưng trận cầu được mong đợi nhất sẽ diễn ra lúc 1 giờ 30 rạng sáng
12-7 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan để tìm ra "ông vua" mới của làng bóng
đá thế giới. Đây là lần thứ 3 Hà Lan lọt vào trận chung kết World Cup.
Nhưng, khác với 2 lần trước (năm 1974, Hà Lan thua Đức 1-2 ở Mu-ních;
năm 1978, Hà Lan thua Ác-hen-ti-na 1-3 ở Bu-ê-nốt Ai-rét), đối thủ của
họ lần này không phải chủ nhà nên các fan của "cơn lốc màu da cam" hoàn
toàn tin tưởng lần đầu tiên Hà Lan phá dớp chỉ về nhì. Với Tây Ban Nha,
đội bóng lần đầu góp mặt ở trận chung kết, nhưng những gì các học trò
của HLV Đen Bô-xkê đánh bại người Đức ở bán kết, họ hoàn toàn tin tưởng
vào việc đoạt Cúp vô địch. Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng 12-7, sau
khi kết thúc trận chung kết tại sân vận động Soccer City ở trung tâm TP
Giô-han-ne-xbớt.
P.V