Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS bằng hình thức sân khấu hóa Tai họa bất ngờThông qua lời giới thiệu của các bác sĩ tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, chúng tôi có dịp trò chuyện với chị Hoàng Thị Minh (Thanh Hà). Năm nay mới 29 tuổi nhưng 10 năm qua, chị đã trải qua nhiều sóng gió, có lúc tưởng không vượt qua nổi do bi kịch lây nhiễm HIV từ chồng.
Chị Minh kể: “19 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự vui mừng của gia đình. Gia đình anh có cửa hàng kinh doanh vàng bạc, kinh tế khá giả, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ mới cưới sung túc. Tôi cảm thấy mình may mắn... Ai ngờ…”. Lời kể bị đứt quãng vì những giọt nước mắt cay đắng cắt ngang. “Hạnh phúc chưa được bao lâu, chỉ 2 tháng sau, tình cờ tôi phát hiện có kim tiêm dưới gầm giường. Dần dần theo dõi, anh ấy đã thú nhận bị nghiện trước đó 5- 6 năm. Lúc này tôi đang mang thai, thương con, cố gắng khuyên nhủ nhưng chồng không nghe. Anh lại sa vào chơi bời thâu đêm nên cuộc sống gia đình rất nặng nề”, chị kể tiếp. Càng đau đớn hơn khi chị đã mất đi đứa con chưa kịp chào đời vì suy nghĩ quá nhiều. Mất con, chồng lại chơi bời, nghiện ngập rồi về đánh vợ khiến chị càng tuyệt vọng. Chị đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Chị quyết định ly hôn sau chưa đầy 3 năm chung sống. Sau đó, chị thấy sức khỏe cứ yếu dần mới vào viện khám và biết mình bị nhiễm HIV từ chồng. Chị Minh mới 21 tuổi, không chồng, không con và không nhớ nổi đã nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần.
Cũng trong hoàn cảnh ấy, chị Nguyễn Thị Linh (Tứ Kỳ) kể về câu chuyện của mình: “25 tuổi, tôi kết hôn. Một năm sau tôi mang thai. Hai vợ chồng đều háo hức chào đón đứa con đầu lòng. Khi tôi sinh xong, người nhà không cho bé bú mẹ mà cho ăn sữa ngoài hoàn toàn. Khoảng 1 tháng sau sinh, gia đình mới cho biết về kết quả xét nghiệm trước sinh cho thấy tôi bị nhiễm HIV. Chồng đi xét nghiệm mới biết mình cũng bị nhiễm”. Trong lúc đau khổ đó, chính đứa con thơ đã giúp hàn gắn hạnh phúc gia đình chị. Chị Linh cho biết thêm: “Tôi về nhà mẹ đẻ một thời gian, tĩnh tâm suy nghĩ. Nhìn con gái còn bé nhỏ, cần có một gia đình trọn vẹn, anh cũng yêu thương vợ con nên tôi cũng không gặng hỏi thêm mà cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình”. Tuy nhiên, chị lại gặp phải sự kỳ thị, xa lánh của mọi người xung quanh và họ hàng thân thiết. Chị cũng luôn sợ hãi khi nghĩ đến ngày con gái đi học cũng bị bạn bè kỳ thị dù đến nay con gái chị qua xét nghiệm không bị lây nhiễm HIV.
“Cần xét nghiệm HIV trước khi kết hôn”Đó là một trong những giải pháp quan trọng theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Trung bình mỗi năm tỉnh ta có thêm khoảng 300 người nhiễm mới, trong đó tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV cũng gia tăng (năm 2011, có 94 phụ nữ nhiễm HIV, chiếm 25,7%). Năm 2010 có 126 người lây nhiễm HIV qua đường tình dục thì đến năm 2011 tăng lên 142 người. Năm 2012, mục tiêu đặt ra là 60% số người dân trong độ tuổi 15 - 49 tuổi hiểu biết đúng về phòng lây nhiễm HIV và phản đối những quan niệm sai lầm phổ biến về lây nhiễm HIV/AIDS. Để đạt được điều đó, biện pháp tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng tránh lây nhiễm. Ngay tại các trạm y tế cấp xã, phường, các cán bộ chuyên trách về HIV/AIDS sẽ tư vấn cho các đối tượng trong độ tuổi kết hôn, những người có nguy cơ cao (người đi làm ăn xa, người nghiện ma túy…) cần xét nghiệm HIV trước khi kết hôn. Bên cạnh đó, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… tích cực tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng. Triển khai có hiệu quả chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con để hạn chế thấp nhất sự lây truyền HIV.
Lây truyền HIV qua đường tình dục
HIV
có thể lây truyền qua tất cả các cách giao hợp, nhất là các cách giao
hợp gây xây xước hoặc có thương tổn từ trước (qua đường hậu môn, giao
hợp dương vật miệng có tổn thương dương vật và chảy máu chân răng).
Hướng lây nhiễm trong quan hệ tình dục đường miệng từ tinh dịch, dịch
tiết âm đạo đến môi miệng người dùng miệng nếu có tổn thương. Hướng
ngược lại cũng có thể xảy ra nhưng ít hơn. |
MINH HẠNH