Từ hơn 80 năm nay, mỗi độ xuân về, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, lại cùng lúc náo nức đón xuân sang và chào mừng ngày thành lập Đảng. Nhưng khác những xuân trước, đúng vào dịp đất nước vào xuân và Đảng ta tròn tuổi 82, nhân dân ta như được đón luồng gió mới báo hiệu một mùa xuân cây cối tốt tươi đâm chồi nảy lộc, ấy là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nói khác những xuân trước, vì ít khi đón xuân sang Đảng ta lại công bố một nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng như Xuân Nhâm Thìn 2012 này. Còn nói về xây dựng Đảng, thì đây không phải lần đầu Đảng ra nghị quyết chuyên đề, nhưng khác những lần trước, Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đặc biệt nhấn mạnh đến ba vấn đề cấp bách, và cũng là đòi hỏi thiết yếu của đời sống chính trị, xã hội nước ta. Đây cũng là sự khác biệt mang niềm phấn chấn và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng giữa mùa xuân thứ 82 Đảng ta sinh thành và phát triển. Đảng một lần nữa lại tự đổi mới mình, làm trong sạch đội ngũ của chính mình, không ngoài mục đích là chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi phong ba bão táp, tiến ra biển lớn với bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống và văn hóa Việt Nam.
Giữa sớm xuân Đảng ta vào tuổi 82, bỗng nhớ câu thơ của cố nhà thơ Chế Lan Viên: “Chọn thời mà sống chăng, anh chọn năm nào đấy nhỉ/Cho tôi sinh ra khi Đảng dựng xây đời”. Đúng là chỉ có từ khi Đảng ta ra đời, một ngày xuân mồng 3 tháng 2 năm 1930 ấy, dân tộc Việt Nam ta mới có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và do đó đã liên tiếp giành thắng lợi. Chưa ai có thể quên, mùa thu Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã từ kẻ nô lệ đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi, lật đổ ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đến 30 năm bền gan, vững chí đánh tan thực dân Pháp, lại đánh thắng đế quốc Mỹ, thu giang sơn về một mối. Sau khi đất nước thống nhất, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường, nhưng Đảng ta mạnh dạn đúc rút kinh nghiệm, nhìn thẳng vào sự thật đã đề ra đường lối đổi mới đất nước hợp lòng dân, nên trong hơn 25 năm qua đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đi lên. Nhất là trong những năm gần đây, trước cơn chấn động chính trị và suy thoái kinh tế, tài chính trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn ngày càng phát triển toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đất nước ta, nhân dân ta chưa bao giờ có cơ đồ rạng rỡ như ngày nay. Ngay như cái Tết Nhâm Thìn này, qua phương tiện thông tin mọi người đều biết, từ người đứng đầu Đảng, Nhà nước ở Trung ương đến tỉnh, thành, huyện, quận, xã, phường đều có những nghĩa cử đối với gia đình nghèo, người khuyết tật, người có công với nước, những cụ già neo đơn và em nhỏ mồ côi. Đấy là chưa nói tới những tấm lòng nhân ái, bao dung tình đồng chí, nghĩa đồng bào mà trên khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng diễn ra dưới nhiều hình thức. Những cử chỉ nghĩa tình ấy vừa là đạo lý của người Việt Nam ta, vừa là sự dầy công giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đối với toàn Đảng và toàn dân suốt hơn 80 năm qua. Bởi Đảng ta, như Bác Hồ đã nói: “là đạo đức, là văn minh”, mà cái lõi của đạo đức, ấy là tình yêu thương con người, “Người với người sống để yêu nhau” như nhà thơ Tố Hữu viết.
Thế nên, để tiếp tục đưa đất nước phát triển, trước mắt là đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới và phức tạp, đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới mình, làm trong sạch đội ngũ, mà trước hết là cán bộ, đảng viên. Bởi thế, nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra ba vấn đề lớn, có tính cấp bách và cốt lõi trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà vấn đề đầu tiên được đề cập là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Đây là vấn đề “trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất”, mà nếu thực hiện nghiêm túc và có kết quả thì sẽ góp phần đáng kể nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cũng ở vấn đề cấp bách mang tính cốt lõi này, có lẽ đây là lần đầu trong một nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khi nói về những thiếu sót, khuyết điểm trong nội bộ Đảng, đã chỉ rõ “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” đã sa vào tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự nhìn nhận nghiêm túc và thẳng thắn đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, đồng thời cũng làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào quyết tâm của Trung ương biến nghị quyết về xây dựng Đảng lần này thành hiện thực, tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng, để “Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Bác Hồ căn dặn trước lúc đi xa.
Lại một mùa xuân mới đang về. Từ bao năm nay, xuân dân tộc đã đồng hành cùng Đảng quang vinh. Xuân Nhâm Thìn này lại càng thêm náo nức, phấn chấn lòng người khi mừng Đảng, mừng xuân lại hân hoan đón chào nghị quyết mới của Trung ương về xây dựng Đảng, như một luồng gió mới tốt lành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Niềm vui nhân đôi, và trách nhiệm cũng nhân đôi, khi mỗi người, mỗi địa phương, cơ sở ý thức rõ mình là một tế bào, góp phần tạo thành cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Chỉ có như thế mới xứng danh con Lạc cháu Rồng trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh!
DIỆU THUXuân và Đảng
Tám mươi hai
Xuân Đảng ta
Tám mươi hai
Tết nở hoa
Sáng ngời
Ở đâu
Cuộc sống
Đổi đời
Đâu còn
Nghèo khó
Đâu người thở than...
Mong nước mạnh
Dân được bàn
Đảng cần phải mới
Cần gan
Sửa mình!
NguyễnQuốcThụy
|