Xem clip bàn thắng:
Barcelona có thể không ở giai đoạn thi đấu sung mãn nhất do ảnh
hưởng bởi cơn bão chấn thương, nhưng họ vẫn là một trong ít những đội
bóng ở châu Âu vẹn nguyên tham vọng ăn ba. Thầy trò Pep Guardiola vẫn âm
thầm chiến đấu nhằm giữ vững được những lợi thế đang sở hữu và mơ về
một mùa giải thăng hoa.

Barcelona lần thứ 3 sau 4 năm có mặt tại chung kết Cúp Nhà vua
Valencia vẫn là kẻ ngáng đường thực sự của các đội bóng lớn và 90
phút ở lượt đi cho thấy Los Che không phải đối thủ dễ chơi. Nhưng
Guardiola vẫn có niềm tin về cơ hội chiến thắng, bởi họ luôn thắng đối
thủ này tại Nou Camp, thậm chí với một kết quả đậm đà.
Tuy nhiên, do không có được phong độ cao nhất Barca đã phải trải
qua 90 phút cực kỳ khó khăn tại Nou Camp, khi Valencia quyết định chơi
sòng phẳng ở bán kết lượt về cúp nhà vua. Nhưng với đẳng cấp của đội
bóng lớn, Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 nhờ công của bộ đôi tiền vệ
Fabregas-Xavi.
Kết quả này giúp Barcelona giành quyền vào chung kết Cúp Nhà vua
với tổng tỷ số 3-1 và đối thủ của họ là đội bóng giàu truyền thống
Bilbao. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm trở lại đây, CLB xứ Catalan có mặt ở
trận đấu cuối cùng giải đấu này. Năm 2009, họ hạ chính Bilbao 4-1 ở
trận chung kết còn năm ngoái, Los Blaugrana gục ngã 0-1 trước Real
Madrid sau 120 phút nghẹt thở tại Mestalla.
Dù đây là trận đấu quan trọng, nhưng Guardiola vẫn để một số trụ
cột như Valdes, Dani Alves hay Iniesta ngồi ngoài. Pinto vẫn đứng trong
khung gỗ, hàng tiền vệ là bộ ba mỏng cơm Thiago, Xavi, Iniesta, tài năng
trẻ Cuenca được sát cánh cùng Messi, Alexs Sanchez trên hàng công.
Valencia tỏ ra thận trọng hơn khi HLV Unai Emery chơi 4-5-1, tiền đạo
Aduriz sắm vai mũi nhọn duy nhất.

Fabregas xuất sắc mang về bàn mở tỷ số cho Barcelona
Valencia bất ngờ là đội áp đảo hơn về thế trận khi ngay phút thứ 3,
Aduriz đánh đầu nhả bóng cho Mathieu dứt điểm đi vọt xà ngang. Khoảng 8
phút sau, khung thành Barcelona lại chao đảo với cú sút khá căng đưa
bóng đi sạt cột dọc của Feghouli. Barcelona khởi đầu khá chuệch choạc,
nhưng sự chói sáng nơi các ngôi sao giúp họ có được lợi thế sớm.
Phút 16, nhận đường chuyền thông minh của Messi, Fabregas băng
xuống phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu Diego Alves mở tỷ số 1-0 cho
Barcelona. Bàn thắng giúp thầy trò Guardiola giải tỏa áp lực, liên tiếp
sau đó Messi tung những cú dứt điểm hiểm hóc khiến Diego Alves phải rất
vất vả cản phá.
Phút 28, Cesc Fabregas chuyền bóng đặt Alexis Sanchez ở tư thế
thuận lợi, nhưng chân sút người Chile lại không thể hạ Diego Alves ở
tình huống đối mặt. 3 phút sau, hậu vệ Ruiz mắc sai lầm để Fabregas cướp
được bóng, tuy vậy cựu cầu thủ Arsenal lại thiếu nhạy cảm khi dứt điểm ở
tư thế thuận lợi.
Fabregas chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân khi cuối hiệp 1,
anh đi bóng như chỗ không người rồi tung cú sút chìm khiến Diego Alves
phải xuất sắc cản phá. Sau hiệp 1 bị lép vế, Valencia quyết định dồn lên
trong hiệp 2 và ở phút 47, Aduriz xuất sắc vượt qua Puyol, nhưng cú sút
cuối cùng của cựu tiền đạo Mallorca chưa đủ khó để hạ Pinto.

Xavi ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona
Messi cũng có một trận đấu đầy cố gắng, phút 55 ngôi sao người
Argentina solo qua hai cầu thủ Valencia rồi xỉa bóng vào góc xa, nhưng
Diego Alves đã chơi cảnh giác. Los Che cũng không hề phòng ngự bị động,
họ vẫn tạo được những tình huống lên bóng sắc lẹm và Jonas bất ngờ tung
cú sút xa buộc Pinto phải bay người cứu thua.
Bất lợi đã đến với Valencia ở phút 77 khi tiền vệ Faghouli nhận thẻ
vàng thứ hai rời sân, đẩy đội nhà vào tình cảnh 10 chọi 11. Đội khách
vẫn chơi kiên cường nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi Jonas, Aduriz hoạt động đầy
xông xáo, tiếc là họ thiếu sự sắc sảo để tạo ra sự khác biệt.
Chơi hơn người, Barcelona có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.
Alexis Sanchez đi bóng rồi nhả lại cho Fabregas, F4 không sút mà chuyền
cho Xavi băng lên dứt điểm chính xác, hạ Diego Alves. Những phút còn
lại, Barcelona chơi chậm rãi để bảo toàn lực lượng và thắng lợi "2
sao" của thầy trò Guardiola được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.
Đội hình thi đấu
Barcelona: Pinto; Puyol, Mascherano, Piqué, Abidal, Thiago, Xavi, Cesc (Iniesta, 90+2), Cuenca (Tello, 89), Messi, Alexis (Dani Alves, 86).
Valencia:
Diego Alves; Miguel, Rami, Víctor Ruiz, Jordi Alba, Albelda (Parejo,
85), Banega (Tino Costa, 68), Feghouli, Jonas (Piatti, 79), Mathieu,
Aduriz.
Kim Anh (DT)