Sau khi tham dự lễ mừng thọ cụ An về, cụ Bông nhận xét:
- Lễ mừng thọ cụ An được con cháu tổ chức linh đình quá. Cụ ấy có phúc lớn, sống đến 80 tuổi rồi mà vẫn khoẻ mạnh, con cháu chắt đề huề…. Vậy mà sao trong lễ mừng thọ, tôi thấy cụ An chẳng vui chút nào!
- Thì vui sao được. Con cái đông đúc, đề huề là thế, kinh tế đâu đến nỗi nào mà cụ ấy vẫn phải sống một mình, phải trông cậy sự quan tâm của xã hội. Nhà có tới năm bảy người con, điều kiện kinh tế khá mà vẫn cứ muốn tách bố ra ở riêng để được công nhận hộ nghèo. Nhà ở dột nát, tạm bợ. Vừa rồi, được sự quan tâm của xã hội, cụ ấy mới được ở ngôi nhà mới đó! - Cụ Thực lý giải:
- Tôi nghĩ, việc tổ chức lễ mừng thọ là việc tốt, là nét đẹp văn hoá đáng trân trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tỏ lòng hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Con cháu được mừng thọ ông bà, cha mẹ là được thêm niềm vui, niềm tự hào. Tuy nhiên, để người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, không chỉ là ở việc tổ chức lễ mừng thọ mà các con cháu phải quan tâm thường xuyên, qua hành động hằng ngày để cho các cụ không cảm thấy cô đơn lúc tuổi già.
QĐ