Du xuân đêm giao thừa có rất nhiều bạn trẻ
Sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa tại công viên hồ Mật Sơn, phường Sao Đỏ (thị xã Chí Linh), dòng người, xe cuồn cuộn đổ ra các tuyến phố để đi chơi xuân. Mặc dù, trời rét, gió mạnh nhưng vẫn không ngăn cản sự háo hức của lòng người muốn giao hòa với thiên nhiên đất, trời trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và đón năm mới. Cùng với cảm xúc đó, tôi và hai đồng nghiệp Trung Tuân và Trung Kiên, phóng viên Đài Phát thanh thị xã Chí Linh cùng hòa vào dòng người nô nức du xuân. Điểm đến lý tưởng cho chuyến du xuân đầu năm đó là các khu di tích danh lam thắng cảnh, các đền, chùa. Chí Linh - điểm du xuân lý tưởng và không thể bỏ qua là khu di tích, danh lam thắng cảnh Côn Sơn – Kiếp Bạc.
Trời rét, nhưng dòng người đổ về khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc khá đông, từ những nam thanh nữ tú, đến các bác trung niên. Toàn bộ khu di tích được phủ lên muôn vàn màu sắc lung linh huyền ảo của các loại đèn và trong gió phảng phất mùi hương thơm khiến lòng người thanh tịnh đến lạ. Từng đoàn khách vào thắp hương ở chùa Côn Sơn, rồi lại lên đền Nguyễn Trãi, sau khi dâng hương xong ở di tích Côn Sơn, họ lại lần lượt hành hương về di tích Kiếp Bạc- chốn linh thiêng di dưỡng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ở mỗi điểm đến, họ đều thành kính dâng hương để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các danh nhân văn hóa lịch sử, các anh hùng dân tộc đã có công lao lớn đối với dân tộc Việt Nam là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, đồng thời cũng cầu chúc năm mới mọi sự tốt lành, an khang thịnh vượng.
Đông đảo người dân du xuân về khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc để thành
kính dâng hương cầu chúc năm mới nhiều may mắn
Tôi cùng hai đồng nghiệp Đài Phát thanh thị xã tranh thủ tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh, những cảm xúc suy nghĩ của du khách khi về du xuân, dâng hương ở Côn Sơn – Kiếp Bạc. Trong dòng người hối hả đổ về dâng hương ở chùa Côn Sơn, bác Nguyễn Đức Bình, 59 tuổi, nhà ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương cùng các anh em, bạn bè đã thành kính dâng hương trước sân cửa chùa Côn Sơn. Đợi bác Bình thắp hưởng khấn cầu xong, chúng tôi đã trò chuyện với bác và được bác cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ sau giao thừa tôi và các anh em lại tổ chức du xuân. Côn Sơn – Kiếp Bạc là một điểm du xuân lý tưởng, không thể thiếu trong hành trình du xuân của chúng tôi. Đây là khoảng khắc thiêng liêng nhất trong năm, là dịp để mỗi con dân nước Việt tưởng nhớ các bậc danh nhân lịch sử, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc. Ngoài ra, chúng tôi cũng cầu chúc một năm mới tiến bộ, đầy may mắn, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và bạn bè”.
Ngưỡng vọng tâm linh không chỉ là sự quan tâm của những người “có tuổi” như bác Bình mà những năm gần đây, nhiều bạn trẻ cũng tổ chức những chuyến du xuân, dâng hương ở các khu di tích linh thiêng. Trong dòng người dâng hương ở chùa Côn Sơn, nhiều nhóm bạn trẻ cũng thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu chúc may mắn. Bạn Nguyễn Thị Phượng (19 tuổi, ở phường Sao Đỏ), đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội cho biết: “Người lớn dâng hương cầu chúc sức khỏe, gia đình an khang hạnh phúc. Còn tuổi trẻ ngoài cầu chúc sức khỏe, chúng em còn cầu chúc học tập, công danh sự nghiệp thành đạt”.
Có một điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất sự thay đổi đó là không còn hiện tượng các bạn trẻ đi du xuân bẻ cành lộc. Vì ý thức của người dân, nhất là của các bạn trẻ mỗi khi đi du xuân vào di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã có sự thay đổi đáng kể. Cũng vì sự chủ động của Ban Quản lý rừng và Ban Quản lý di tích trong việc tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Cộng với những năm gần, Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã chủ động tổ chức lễ phát lộc cho du khách.
Theo anh Nam, cán bộ Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết: Năm nay, do trời rét nên số lượng người đi du xuân vào Côn Sơn có giảm đáng kể, chỉ bằng 70 – 80% so với năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tổ chức lễ phát cành lộc cho du khách. Riêng tại Côn Sơn, năm nay chúng tôi chuẩn bị 5.000 cành lộc để phát cho du khách. Còn tại Kiếp Bạc theo tôi được biết, cũng chuẩn bị 1.000 cành lộc để phát cho khách đến du xuân. Cũng chính vì vậy mà hầu như không còn hiện tượng bẻ lộc là cành thông trong rừng”.
Sau khi tranh thủ ghi lại những hình ảnh từng đoàn khách du xuân tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, chúng tôi cũng kính cẩn nghiêng mình dâng hương tưởng nhớ và cầu chúc năm mới tốt lành vạn sự như ý. Chuyến du xuân của chúng tôi kết thúc vào lúc 3 giờ sáng ngày mồng 1 Tết, một mùa xuân mới đã về.
VIỆT CƯỜNG