Thứ tư, 08/02/2012 02:42AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Chuyện LVN

Nhà văn Triệu Bôn xin được... ngồi tù

Chuyện ngỡ như đùa mà có thật. Sau chiến tranh, đất nước thanh bình, ngỡ cuộc sống rồi ra ai cũng hạnh phúc, đủ đầy, chẳng còn ngang trái, tai ương, ai ngờ cả xã hội ta lúc ấy lại đứng trước những vấn đề mới nảy sinh, không kém phần phức tạp.

Thạch Lam với "Hà Nội 36 phố phường"

Thu này, Thăng Long - Hà Nội tròn một nghìn năm tuổi và cũng tròn một trăm năm, quê hương Hải Dương sinh ra một người con, sau này cho người đọc miên man trong những trang viết trữ tình, mượt mà, đằm thắm với bút danh Thạch Lam.

Phùng Quán - "Tuổi thơ dữ dội" và những ước mơ cao đẹp

Cuộc đời ba chìm bảy nổi của ông bắt đầu từ những ngày tham gia Vệ quốc đoàn khi kinh thành Huế rung chuyển những ngày đầu kháng Pháp. Khi cuộc kháng chiến chín năm thắng lợi, Phùng Quán trở thành một nhà văn quân đội, công tác tại Cơ quan Sinh hoạt văn nghệ quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Đình Thi viết "Người Hà Nội"

Nguyễn Đình Thi viết "Người Hà Nội" vào đầu năm 1947, gần dịp Tết. Khi tại Thủ đô Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt giữa quân và dân Thủ đô với thực dân Pháp xâm lược.

Sự nghiệp thơ ca gắn bó suốt đời với người lính

Nhà thơ Chính Hữu sinh ngày 15-12-1926 tại Vinh (Nghệ An). Tên thật của ông là Trần Đình Đắc. Trước cách mạng, ông học tú tài triết học ở Hà Nội. Năm 1946, ông tham gia Trung đoàn Thủ đô và từ đó ở trong Quân đội nhiều năm trước khi làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam.

Gặp những nhà báo chiến trường

Nhà báo chiến trường Nguyễn Thế Tiến từng là phóng viên ảnh của Báo Sư đoàn 5 chiến đấu ở mặt trận miền Đông Nam Bộ. Ký ức về hơn 10 năm làm báo ở chiến trường của ông gắn liền những chuyến băng rừng, lội suối, đối mặt với  cảnh bom rơi đạn lạc, đứng trước họng súng của kẻ thù.

Nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác ca khúc về Bác Hồ

Lĩnh vực âm nhạc đến nay đã có gần 200 ca khúc viết về Bác. Trong số ấy, nhạc sĩ Thuận Yến có 24 ca khúc viết về Bác Hồ, các bài như: Bác  Hồ một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Đình, Bác Hồ người cho em tất cả, Miền Trung nhớ Bác... Đã gây được xúc động mạnh mẽ với hàng triệu thính giả.

Nhạc sĩ Hoàng Hà với ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”

Nhạc sĩ Hoàng Hà viết bài hát “Đất nước trọn niềm vui” chỉ trong có một ngày, nhưng là kết quả của cả quá trình, một đời người của ông tham gia cách mạng và hoạt động âm nhạc. Điều kỳ lạ nữa, ai cũng tưởng bài hát đó ông viết ở Sài Gòn nhưng là viết ở Hà Nội, khi ấy đang công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam và 2 năm sau, năm 1977, ông mới đến Sài Gòn lần đầu.
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo