Thứ tư, 23/05/2012 09:04AM
Hải Dương Online
Chuyên trang văn nghệ
Tiếng Việt
English
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Dành cho người yêu thơ
Nghìn năm mới có một ngày
Một nghìn năm mới có một ngày Đại lễ, mừng Thủ đô Thăng Long - Hà Nội tròn thiên niên kỷ. Năm nay Nhà nước ta tổ chức 10 ngày đại lễ, tính từ mồng 1 tháng 10, kết thúc bằng lễ mít-tinh, diễu hành lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng trường Ba Đình.
Ngày về
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã / Ta lại về đây giữa phố xưa / Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá / Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa.
Tin vui từ mọi tấm lòng thơ
Như làn gió xuân mang tin vui từ mọi tấm lòng đến với báo Hải Dương trong những ngày cuối năm 2009 sang đầu năm 2010, trên bàn biên tập thơ tràn ngập thơ xuân, câu đối, chuyện vui, tản văn của các bác xa gần gửi về. Đúng như thư bác Lưu Đình Hùng (Hải Phòng) dự đoán: "Dẫu biết rằng bài vở đang được gửi về quý báo rất nhiều (tôi cũng nằm trong số đó), tuy vậy tôi vẫn hy vọng, chờ đợi sự may mắn đến với mình!".
Không thể "Ừ thì" cho qua
Bài thơ Ừ thì… của Bằng Việt mới in trên báo hồi đầu năm 2008 thì cuối năm đã vào sách. Nhiều người đọc, nhiều người nhớ. Người ta nhớ, không phải vì câu chữ, vần điệu hay sự cách tân kỳ lạ nào, mà là các thi liệu - những sự việc được nhà thơ đề cập đến trong thơ. Những sự việc ấy vốn dĩ là các cặp phạm trù có liên hệ với nhau, đã được thử thách, đã vào thơ, vào ca dao, dân ca.
Những câu thơ tôi nhớ
Chia tay bát ngát trăng chờ / Một dòng Nhật Lệ, đôi bờ yêu thương.
Hương đồng vị đất hiển linh / Hóa riêng riêng một bến tình mẹ cha.
Những vần thơ về người lính
"Xin gửi tới các anh một số bài thơ tôi mới làm trong thời gian vừa qua để các anh sử dụng trên báo ta. Nếu được, sau này xin được làm cộng tác viên với báo Hải Dương... Xin chúc các anh vui khỏe" -trích mấy dòng thư của bác Nguyễn Thế Vinh (Hải Phòng). Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chung tới tất cả các bác xa gần, trong một năm qua, đã tìm đến với Báo Hải Dương và thường xuyên cộng tác, góp phần làm cho trang văn hóa văn nghệ của báo ngày càng phong phú, sinh động.
Ngát hương quả ngọt tình người thủy chung
Tòa soạn Báo Hải Dương rất cảm kích về tấm lòng tin yêu của các bác cộng tác viên gửi về tòa soạn trong tháng này hàng trăm bài thơ. Đó là thơ của những người luôn luôn quan tâm đến mọi mặt đời sống. Trước hậu quả của các cơn bão số 9, số 11 và lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên, đã có nhiều bài thơ chia sẻ sự mất mát và động viên tấm lòng "lá lành đùm lá rách". Rất nhiều bài thơ nói về nhà trường, về tấm gương các thầy, cô giáo...
"Lời của thầy": Lời nhắn nhủ thiết tha
Báo Văn nghệ số 31, ra ngày 2-8-2008 dành hẳn một trang để vĩnh biệt nhà thơ Tạ Nghi Lễ, quê ở Quảng Trị, khi ông mới 57 tuổi. Ra đi bất ngờ, ông đã để lại những tập thơ, những tập truyện và những kịch bản phim khá dày dặn. Bài thơ “Lời của thầy” nằm trong tập thơ “Những khoảng trời trong sáng” của ông.
“Mặt chữ điền” - một cách nhìn hiện thực thơ mộng và tinh tế của nhà thơ Hàn Mặc Tử
Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ được tuyển chọn để giảng dạy ở trường phổ thông vài chục năm nay. Đó cũng là bài thơ xuất sắc được bạn đọc cả nước yêu mến. Tuy vậy, cho đến hôm nay, hình ảnh “Mặt chữ điền” đầy sức quyến rũ và ám ảnh ấy vẫn chưa được nhận chân, nhận diện một cách chính xác.
Các tin khác
Tấm lòng với Đảng, Bác kính yêu
(14/10/2009)
Bài hát "Hò kéo pháo" ra đời như thế nào?
(24/04/2009)
Người bà - một thân phận, một đất nước
(24/04/2009)
Quay lại
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
Bình chọn
Kết quả
Thông tin hỗ trợ
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Dành cho quảng cáo
Thông tin tòa soạn
|
Đặt báo
|
Liên hệ quảng cáo
|
Góp ý/phản hồi
|
Sơ đồ site
|
Weblinks