
|
| Sân vận động của CLB Bay-éc Mu-ních có hình dạng cái bánh xe |
Nằm ở phía nam nước Đức, cách Béc-lin khoảng 600km, Mu-ních là thủ phủ của bang Ba-va-ri-a, bang giàu có nhất nước Đức. Mu-ních là một trong những thành phố hấp dẫn nhất nước Đức, với hàng triệu lượt khách du lịch đến thăm thú hằng năm.
Xét về mặt địa lý cũng như về mặt lịch sử Mu-ních gần Viên hơn, bởi vậy con người và khung cảnh ở đây có nhiều nét giống với nước Áo hơn là Béc-lin hay Hăm-buốc. Ngay trong trung tâm thành phố với quảng trường Ma-ri-en-plát ngày đêm tấp nập khách du lịch có tòa thị chính với kiến trúc gô-tíc hoành tráng.
Xung quanh quảng trường này là các nhà thờ rất lớn, phía trong được trang trí cầu kỳ và lộng lẫy. Nổi tiếng nhất là nhà thờ Đức Bà với tháp đôi có 2 chóp hình củ hành. Cách quảng trường Ma-ri-en- plát không xa du khách có thể thăm cung điện Re-xi-đen-xlốt với các bảo tàng tranh và nhiều nhà thờ.
Ở Mu-ních nhà thờ nào cũng hoành tráng và rất cầu kỳ. Vào những nhà thờ lớn, cảm giác con người sao quá bé nhỏ. Trong tất cả các nhà thờ ở Mu - ních ấn tượng nhất có lẽ là nhà thờ A-sam-kích-chơ. Tuy nhỏ hơn những nhà thờ khác, nhưng bên trong được trang hoàng quá cầu kỳ. Đa số các họa tiết được dát vàng bóng nhoáng, các chi tiết khác được làm bằng đá hoa cương và các loại gỗ quý. Mu-ních không chỉ có các công trình kiến trúc hoành tráng mà nó còn là thành phố văn hóa với hàng loạt bảo tàng, nhà hát và sân khấu khác nhau. Nổi tiếng nhất và cũng đông khách đến thăm nhất là Bảo tàng Quốc gia Đức. Ở đây người xem được chiêm ngưỡng những thành quả mà con người giành được trong khoa học kỹ thuật.
Đến Mu-ních không thể thiếu được niềm vui thưởng thức bia. Bang Ba-va-ri-a nói chung và thành phố Mu-ních nói riêng là nơi sản xuất nhiều bia và nhiều loại bia nhất nước Đức. Và cũng là thành phố có nhiều "vườn bia" ngoài trời nhất, trên phạm vi thành phố có trên 80 "công viên bia" như vậy. Khi tiết trời ấm dần lên khoảng từ đầu tháng 5 đến hết tháng 10 các công viên này lúc nào cũng đông nghịt người. Đến đây vừa thưởng thức bia vừa hóng gió mát dưới những hàng cây dẻ - cuộc sống sẽ lắng đọng lại, tiếp cho người ta thêm nhiên liệu để tiếp tục sống những ngày sau.
Công viên lớn và đẹp nhất Mu-ních là công viên "Englische Garten" - lá phổi của thành phố, là nơi tụ họp của người dân cũng như khách du lịch sau một ngày làm việc mệt nhọc hay sau một ngày ròng rã thăm thú các danh lam thắng cảnh. Quang cảnh từ đây nhìn về các tháp nhà thờ hay tòa thị chính cũng thật thơ mộng.
Mu-ních không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa mà nó còn là trung tâm của các trường đại học nổi tiếng, các viện nghiên cứu khoa học lớn với những ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ sản xuất ô-tô với trụ sở chính của Hãng xe BMW. Các hãng sản xuất máy móc điện tử chính xác của Siemens hay các ngành công nghệ nano, sinh học và công nghệ thông tin và công nghệ vũ trụ đều có trụ sở đặt tại thành phố này.
Chưa hết, nói đến Mu-ních, người ta còn nhớ đến cái tên Bay-éc Mu-ních - câu lạc bộ bóng đá lớn nhất và nổi tiếng nhất nước Đức. Họ có nhiều cổ động viên nhất nhưng cũng là câu lạc bộ nhiều người không ưa nhất.
Sân vân động của Bay-éc Mu-ních cũng là một địa điểm đáng tham quan cho những ai mê muội môn thể thao vua, không chỉ vì nó là sân đấu của đội mình ưa thích mà còn vì kiến trúc hoành tráng.
Mu-ních cũng là một trong những trung tâm của giới thượng lưu - nơi đây có trung tâm đài truyền hình, có nhiều nhà hát nổi tiếng, có trường quay khá lớn, vì vậy là nơi tụ họp được các ngôi sao của Đức về đây.
Tuy vậy, chỉ cần khoảng một giờ lái xe ra khỏi Mu-ních, phong cảnh đồi núi ở đây sẽ hút hồn bạn. Những ngọn núi của dãy An-pơ nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, những hồ nước mát lịm những ngày hè nóng bức, những cánh đồng lúa mì đầy các loại hoa thơm, rồi những cánh rừng bạt ngàn... Tất cả như một lời mời chào và tạo cho vùng đất này một sức cuốn hút mãnh liệt.