Thứ tư, 08/02/2012 18:16PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Xuân mừng Đảng - Xuân nhớ Bác
Đảng là đạo đức, văn minh
  27/01/2010 15:25:57 PM

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Mùa xuân năm Canh Tý 1960, lần đầu tiên từ khi ra đời, Đảng ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bài diễn văn ngắn gọn (khoảng 1.500 từ), nhưng vô cùng hàm súc và sâu xa ý nghĩa. Đây không chỉ là những nhận định chính xác, đánh giá công minh, lý giải chặt chẽ, sâu sắc về Đảng ta và dân tộc ta từ khi có Đảng, mà còn là một áng văn mẫu mực về mọi phương diện, từ kết cấu nội dung đến sử dụng ngôn từ. Bài diễn văn của Bác Hồ tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-1960), cách đây tròn nửa thế kỷ (2-1960- 2-2010), nhưng hôm nay đọc lại vẫn thấy như Bác Hồ kính yêu mang đến cho mỗi người chúng ta niềm tự hào về Đảng vĩ đại, dân tộc anh hùng, để từ đó càng thêm lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng quang vinh và tiền đồ tươi sáng của dân tộc trên đường đổi mới và hội nhập. Đặc biệt, với văn phong hàm súc và giản dị, trước khi kết thúc bài diễn văn, Bác Hồ đã có một khổ thơ vô cùng súc tích và trong sáng, cô đúc bản chất, mục tiêu phấn đấu và con đường đấu tranh đầy gian nan, thử thách nhưng rất đỗi tự hào của Đảng ta từ khi thành lập. Mở đầu, lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh tự hào khẳng định:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng,
                                  như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi
                         biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hoà bình
                                           ấm no.
Công ơn Đảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả
        một pho lịch sử bằng vàng (*).


Điều trước tiên có thể cảm nhận được, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi Đảng ta ra đời, Bác Hồ, lãnh tụ tối cao của Đảng, nói công khai với quốc dân đồng bào về Đảng ta. Thực cũng chưa có dịp nào thuận lợi hơn dịp này. Dù đã ra đời đến năm ấy (1960) là 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên kỷ niệm thành lập Đảng được tổ chức trọng thể tại Thủ đô và được lấy là một trong những ngày lễ  lớn của đất nước. Trước một sự kiện chính trị lớn như thế, có lẽ Bác Hồ thấy cần thiết nói rõ với quốc dân đồng bào và bạn bè gần xa về Đảng ta. Nhưng cũng không thể là một cách nói thông thường, mà nếu đọc kỹ bài diễn văn, chúng ta thấy Bác Hồ tập trung vào từng nội dung, đưa ra khẳng định, rồi từ đó lý giải, chứng minh, làm rõ điều đã khẳng định, để tăng thêm sức thuyết phục người đọc, người nghe. Ngay ở câu thơ đầu tiên này, ta thấy vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh khái quát sự vĩ đại của Đảng một cách cụ thể, bình dị nhưng cũng thật hình tượng: "Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao". Ví sự vĩ đại của Đảng như biển rộng, như núi cao thì quả là không còn cách ví nào đầy đủ, chính xác và dân dã hơn. Ở đây, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh vận dụng rất tài cách nói của nhân dân lao động khi nhắc đến công cha, nghĩa mẹ: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", nhưng ở một tầm khái quát cao hơn, "như biển rộng, như núi cao", chứ không chỉ "núi Thái Sơn", "nước trong nguồn", cũng chưa rõ mức độ cao thấp, ít nhiều ra sao. Phải khẳng định rõ là "như biển rộng, như núi cao" mới lột tả tận cùng sự vĩ đại của Đảng. Bởi sự vĩ đại của Đảng suốt bao năm chính là cuộc phấn đấu không mệt mỏi và liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập tự do, cơm no áo ấm cho toàn dân, nên chan chứa nghĩa tình, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Nếu đọc kỹ ta thấy Bác Hồ có tới bốn lần khẳng định: "Đảng ta thật là vĩ đại!". Cứ mỗi lần sau câu khẳng định ấy, Người lại đi sâu phân tích, chứng minh ngắn gọn, súc tích sự vĩ đại ấy là như thế nào, làm mọi người hiểu và tin tưởng, lạc quan vào tiền đồ đất nước. Lần thứ nhất Bác Hồ khẳng định: "Đảng ta thật là vĩ đại!", Người liền cắt nghĩa sự vĩ đại ấy là ở chỗ: "Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động". Và hai từ "con nòi" cũng được Bác Hồ nhấn mạnh. Ngay sự vĩ đại đầu tiên, Bác Hồ đã khẳng định cái bản chất, cái nhân tố bên trong của Đảng ta; bởi "con nòi" ở đây không có cách hiểu nào khác ngoài sự khẳng định Đảng là gồm những hạt nhân nòng cốt, những đại biểu ưu tú nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, những người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, ấm no cho dân, cho nước. Một Đảng có những hạt nhân, những tế bào là "con nòi" của giai cấp, của dân tộc như thế, nhất định phải là một Đảng trong sạch, vững mạnh, vì nước, vì dân.

Người lấy hình ảnh lá cờ màu đỏ tươi để nói đến sự anh dũng hy sinh của Đảng, của nhân dân ta vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Lá cờ ấy cũng không bình thường như bao lá cờ khác, mà hơn thế, là một cái gì rực rỡ, chói sáng, có sức lan toả và mạnh mẽ vô biên: "Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho  nhân dân ta vững bước tiến lên". Bởi màu cờ ấy được tô thắm bằng máu xương của những người con trung hiếu anh dũng, hy sinh suốt bao năm tranh đấu "lớp cha trước, lớp con sau" mới tạo dựng lên. Bác Hồ khẳng định: "Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do". Chỉ có một chính Đảng của giai cấp công nhân, đội tiền phong cách mạng, mới dám đứng ra gánh lấy sự hy sinh to lớn, lãnh đạo nhân dân giành lấy độc lập tự do cho dân, cho nước. Đấy chính là sự vĩ đại của Đảng, và cũng là biểu hiện sinh động đạo đức của Đảng, văn hoá, văn minh của Đảng ta! Thế nên, suốt bao nhiêu năm hy sinh, phấn đấu của Đảng không những là thắng lợi, mà cái lớn lao hơn, ấy là nghĩa tình, cái không thể nhìn thấy, không thể cân đong đo đếm, nhưng lại đi vào lòng người, thấm vào huyết quản con người một tình thương yêu bao la quê hương, đất nước, đồng bào, đồng chí! Đảng ta là đạo đức, là văn hoá, văn minh vì Đảng không có mục đích nào khác ngoài làm cho dân ta được độc lập, tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, còn dân tộc ta thì được sánh vai với các cường quốc năm châu. Đảng lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, đi sát dân, nắm tâm tư, nguyện vọng của dân, từ việc lớn đến việc nhỏ đều không thể làm ngơ. Như trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng cách đây 50 năm Bác Hồ nhấn mạnh: "Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân". Đấy cũng chính là đạo đức, là văn hoá, văn minh của Đảng mà mỗi cấp bộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn ghi lòng tạc dạ và phấn đấu không mệt mỏi để làm tròn vai trò "người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" (Di chúc). Suy cho cùng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hiểu thấu đáo và vận dụng có hiệu quả những điều chỉ giáo của Người vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

Đạo đức, văn hoá của Đảng được thể hiện sinh động ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ cách mạng. Song, có thể tựu trung lại ở sự đoàn kết thống nhất của Đảng, sự kết hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo của Đảng ta và sự hy sinh phấn đấu không tiếc máu xương của hàng vạn đảng viên, cán bộ, nhân dân ta vì một đất nước độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà xét về thực chất chính là đạo đức, phẩm chất và lối sống "đói cho sạch, rách cho thơm", "nhiễu điều phủ lấy giá gươm" và ngày nay được nâng cao lên "Tổ quốc trên hết", "mình vì mọi người, mọi người vì mình" đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, được Đảng dày công vun đắp để ngày càng nở hoa kết trái trong vườn Xuân đất nước. Và hơn bất cứ kỷ nguyên nào trước đây, kỷ nguyên độc lập, tự do trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng quang vinh, là kỷ nguyên rực rỡ nhất, huy hoàng nhất  trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta, đúng như cố nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "Có phải cha ông đến sớm chăng, mà cháu con thì lại chậm/ Dẫu có bay giữa trăng sao cũng tiếc không được sống phút bây giờ/ Buổi đất nước bình minh có Đảng!". Giữa mùa Xuân thứ 80 Đảng ta ra đời, đọc lại những câu thơ Bác Hồ nói về Đảng ta cách đây 50 năm "Đảng ta là đạo đức, là văn minh...", càng thêm tự hào về Đảng quang vinh.

(*) Theo “Hồ Chí Minh tuyển tập”, tập 3, trang 284, Nxb Chính trị quốc gia - 2002

CAO NĂM