Thứ tư, 08/02/2012 19:14PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Xuân mừng Đảng - Xuân nhớ Bác
Đêm giao thừa nghe tiếng Bác
  13/02/2010 18:40:54 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội không quân trực chiến trong ngày Tết của dân tộc, 9-2-1967.
Năm 1964, có một đoàn anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, và được vào Phủ Chủ tịch thăm Bác Hồ. Lòng mọi người trong đoàn rộn lên niềm vui khó tả. Ai nấy đều nhớ lại buổi sáng lên đường, bà con cô bác miền Nam nhìn theo đưa tiễn như gửi gắm tất cả tấm lòng ra với Bác Hồ, với đồng bào miền Bắc.

Đã bao nhiêu năm gian khổ, đồng bào miền Nam đã kiên cường bảo vệ Tổ quốc, giành lại cuộc đời tự do, mà còn là để đất nước chóng đến ngày thống nhất để đồng bào miền Nam được gặp Bác Hồ. Chiếc xe chở đoàn vừa qua cổng đỏ vào sân sau Phủ Chủ tịch thì bỗng có người trong xe hô lớn:

- Ồ! Ồ... ! Bác Hồ.
Khi đó chị Mười Lý và mọi người trong đoàn cũng reo lên. Bác đang từ trong nhà đi ra. Tất cả chạy ùa lại với Bác. Sung sướng, nghẹn ngào, nhiều người khóc mắt đỏ hoe. Vì quá xúc động, Anh hùng Tạ Thị Kiều và Anh hùng Vai cứ ôm chặt lấy Bác. Bác, cháu quấn quýt bên nhau. Các anh hùng dũng sĩ miền Nam tất cả đều đầm đìa nước mắt. Ai cũng muốn ôm Bác thật lâu, vì trong mỗi người còn có cả cái nhớ, cái mong của miền Nam, của cả dân tộc. Anh hùng Vai như định muốn nói già với Bác, miệng còn mấp máy thì chị Mười Lý đã cất tiếng trước:

- Bác ơi! Chúng cháu nhớ Bác quá! Đồng bào miền Nam nhớ Bác quá!
Bác âu yếm nhìn anh hùng dũng sĩ:
- Bác mong các cháu lắm! Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Kìa, sao cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau thì phải vui chứ?
Những lời chan chứa thương yêu của Bác làm mọi người xúc động, nghẹn ngào hơn. Bác dẫn các anh hùng dũng sĩ miền Nam dạo chơi trong vườn. Bác, cháu nắm tay nhau đi thành hàng ngang vừa đi vừa trò chuyện. Anh hùng Vai và Mười Lý được Bác khoác tay, đi sát bên Bác. Bác cháu dạo chơi đi theo đường xoài, đến giàn lụa giấy, bên dưới có bệ gạch thoáng mát, ở đó có 1 cái bàn đã bày sẵn bánh kẹo, hoa quả. Bác thân mật nói:

- Bây giờ Bác cháu ta ngồi ở đây nói chuyện. Các cháu ăn kẹo đi - Bác quay lại hỏi Mười Lý - Cháu có khỏe không? Mỗi bữa ăn được mấy chén?
- Dạ thưa Bác, cháu khỏe. Bình thường cháu ăn được 2 chén gặp hôm mệt, cháu ăn được 1 chén.
Bác nói:
- Cháu ăn thế thôi à? Cháu phải ăn khỏe để đánh thằng giặc Mỹ chứ!
Bác lại hỏi Mười Lý:
- Cô Út Tịch có khỏe không?
Dạ! Chị Út vẫn khỏe ạ! Cháu xin thưa với Bác: chị Ba Định, chị Út Tịch và tất cả các cô bác, anh chị trong mặt trận và bộ đội giải phóng cùng đồng bào quê hương cháu rất mong và kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu.
Bác vui vẻ hỏi:
- Vậy các cháu xem Bác có khỏe không?
Tất cả đều quay nhìn Bác, thấy hồng hào khỏe mạnh, ai nấy đều mừng mong Bác cứ khỏe mãi để nay mai đánh giặc Mỹ xong, nước nhà thống nhất, Bác sẽ vô Nam cho đồng bào được gặp. Chị Mười Lý thưa tiếp:
- Trong Nam, bà con nghe đài Hà Nội chỉ mong hoài: được nghe tiếng Bác nói, nhất là vào đêm giao thừa hàng năm được nghe Bác đọc thơ chúc Tết. Đồng bào bảo nghe tiêng Bác nói, họ sẽ đoán biết được sức khỏe của Bác, ai cũng chỉ mong Bác luôn khỏe mạnh.
- Mỗi năm thêm một tuổi, Bác cháu ta càng mạnh. Các cô các chú càng đánh thắng giặc Mỹ, Bác càng mạnh khỏe, không lo.

Giọng Bác ấm áp trìu mến hỏi anh hùng Vai:
- Cháu là người dân tộc Pa-cô phải không?
- Báo cáo với Bác, cháu người Pa-cô, thuộc dòng Tà - ôi ạ!
- Quê quán và gia đình cháu bây giờ thế nào?
- Thưa Bác, ngày còn dưới ách Mỹ và tay sai, dân quê cháu sống cực khổ lắm. Từ khi có mặt trận lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh công khai chống lại kẻ thù thì đời sống của bà con và gia đình cháu đả tốt hơn trước. Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, không phải ăn củ rừng và đóng khổ bằng vỏ cây như xưa.
- Thế là rất tốt.

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Bác và đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam năm đó làm Bác rất vui. Vì qua những người con anh dũng, Người như thấy cả miền Nam trong những ngày ác liệt của một cuộc kháng chiến chống Mỹ năm ấy.

(Theo tư liệu về Hồ Chủ tịch)