
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tháng 2-1951.
|
Mùa xuân 1942, Bác Hồ với bí danh “Già Thu” làm thơ mừng năm mới: Đây là lần đầu tiên Bác đã cảm xúc cảnh xuân và làm thơ chúc tết nhân dân Việt Nam. Đúng dịp tết năm Tân Tỵ 1941. Sau 30 năm bôn ba hoạt động ờ nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái Quốc vượt biên giới Trung - Việt trở về Tổ quốc. Bác mang bí danh mới là Già Thu... Từ ngày 10 đến 19-5-1941, Bác chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Trung ương Đảng, cử Tổng bí thư mới Trường Chinh, bổ sung Ban Thường vụ, quyết định lập Mặt trận Việt Minh, ra báo Việt Nam độc lập. Và lần đầu tiên Bác viết lời hiệu triệu với bút danh Nguyễn Ái Quốc trực tiếp gửi đến đồng bào trong cả nước: “Hỡi đồng bào, cơ hội giải phóng đến rồi. Hãy mau mau đoàn kết lại!”.
Hoa đào nở rộ bên sườn núi, lần đầu tiên sau 30 năm lưu lạc bên quê người nay mới được ăn tết giữa lòng Tổ quốc, tết Nhâm Ngọ 1942, Già Thu làm thơ mừng năm mới, đăng trên báo Việt Nam độc lập in mực màu đỏ:
Chúc phe xâm lược diệt vong!
Chúc phe dân chủ thắng lợi!
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!
Chúc Việt Minh càng tấn tới!
Chúc toàn quốc ta trong năm nay!
Cờ đỏ ngôi sao bay phấp phới!Cũng ngay trong mùa xuân Nhâm Ngọ 1942, Bác viết xong trường ca “Lịch sử nước ta” bằng 236 câu lục bát, cuối tác phẩm có mục ghi những việc lớn trong lịch sử dân tộc, trong đó có dòng tiên đoán tài ba: “1945: Việt Nam độc lập”. Ngày 29-8-1942, Già Thu lấy bí danh mới là Hồ Chí Minh. Người mang theo giấy tờ giới thiệu là phái viên của Việt Minh và phân bộ Việt Nam thuộc đồng minh quốc tế chống xâm lược, cụ Hồ Chí Minh định đến Trùng Khánh, qua chính quyền này đưa Việt Nam chính thức đứng vào hàng ngũ lực lượng chống phát xít xâm lược. Nhưng mới đi được 15 ngày, cụ bị quân tưởng Giới Thạch bắt giam.
Liên tục 13 tháng bị đày ải qua 30 nhà tù trong tỉnh Quảng Tây. Tin tức đưa về trong nước, Hồ Chí Minh đã bị chết trong tù: Mọi người bàng hoàng đau đớn. Một buổi lễ truy điệu được tổ chức trọng thể, đồng chí Phạm Văn Đồng được phân công đọc điếu văn vĩnh biệt lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Mấy tháng sau, mọi người mừng rỡ vì tin trên là sai, ông cụ vẫn còn sống. Đến tháng 7-1944, Bác Hồ mới thoát khỏi vòng tù đày, vượt biên giới trở về nước, gặp lại đồng bào, đồng chí giữa chiến khu Việt Bắc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ chưa hết gian lao vất vả, nhưng đã vượt qua chặng đường gian nan để hướng về một tương lai tươi sáng của đất nước.
(Theo tư liệu về Hồ Chí Minh)