Thứ năm, 09/02/2012 08:32AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Tết bốn phương
"Quà Tết" của chàng trai xứ sương mù
  18/02/2010 08:31:54 AM
Cư dân mạng VN những ngày này xôn xao vì một món quà Tết độc đáo của chàng trai người Anh Lee Kirby. Món quà ấy là ca khúc Quê nhà do chính anh hát bằng tiếng Việt.


Chàng lãng tử xứ sương mù bén duyên nhạc Việt - Ảnh từ blog Trà đá với Lee

Cái duyên với âm nhạc VN

Với giọng Việt chuẩn và truyền cảm, Lee Kirby đã mang đến cho những người bạn VN một "món quà" đầy ý nghĩa.

Nghe anh hát Quê nhà (tại địa chỉ http://www.youtube.com/watch?v=be7FjgBQHus) (Đặng Việt Dũng đệm guitar), người nghe dễ dàng nhận ra cái duyên đối với âm nhạc VN của anh. Dường như anh sinh ra là để hát những ca khúc Việt mượt mà, tình cảm. 

Lee cho biết đã được ngài Đại sứ Anh tại VN Mark Kent mời thực hiện "món quà" này. Cùng với đó là tình cảm đặc biệt của anh dành cho đất nước VN và con người nơi đây.

"Tôi may mắn có dịp thưởng thức những món ăn VN, có cơ hội đi khắp đất nước này để biết và gắn bó với nhạc Việt", Lee chia sẻ.

Nhiều năm trước, Lee đã đến VN tham gia đội bóng Bưu điện ở miền Nam trong 6 tháng. Trong thời gian này, Lee đã có những chuyến đi dài tới nhiều nơi trên dải đất hình chữ S.

Giải thích vì sao lại chọn bài hát nói về tình cảm quê hương của nhạc sĩ Trần Tiến, Lee nói: Tôi hy vọng bài hát này phần nào giúp cho những người Việt sống xa quê hương cảm thấy ấm áp hơn". 

Bài hát trên được Đại sứ quán Anh tại VN đăng tải trên trang facebook của họ vào sáng 11.2 và ngay lập tức gây được hiệu ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nick Amry Nguyen ngưỡng mộ: "Hay lắm, cảm ơn bạn nhé!", còn nick Hoa Tat bình luận: "Anh ấy cảm nhận được cái hồn của bài hát"...

Nghe Đêm thấy ta là thác đổ 1.000 lần


Lee Kirby say sưa học tiếng Việt thông qua những bài hát - Ảnh từ blog Trà đá với Lee

Lee Kirby hiện đang làm việc về mảng giáo dục trước đại học tại trường Ashbourne (London, Anh).

Qua trang blog cá nhân Trà đá với Lee (http://leekirby.wordpress.com/) của anh, chúng tôi thật sự ngạc nhiên về khả năng âm nhạc VN của chàng trai xứ sương mù này.

Sau khi nghe ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày đến... 1.000 lần, Lee nảy ra ý nghĩ học tiếng Việt để hát lên những giai điệu ngọt ngào này.

Kiên nhẫn từng bước một với sự giúp đỡ của những người bạn VN, Lee đã từng bước phát âm chuẩn tiếng Việt, hát một số ca khúc và đưa lên youtube.

Đến nay, Lee đã hát thành công nhiều ca khúc tiếng Việt như: Quê nhà, Đêm thấy ta là thác đổ, Nồng nàn Hà Nội, Diễm xưa, Tìm lại...

Ngoài ra, anh còn tham gia chuyển lời những ca khúc VN sang tiếng Anh.

Ngài Đại sứ Mark Kent cho biết ông nghe Lee hát trên mạng và cảm thấy rõ sự say mê của Lee trong từng câu hát Việt nên ông đã quyết định mời Lee thực hiện video clip này như một món quà dành tặng người dân VN nhân dịp Tết cổ truyền.

(Theo Thanh niên)