Thứ bảy, 04/02/2012 21:42PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Nhịp sống Tết
Những người đón Tết trên trời
  14/02/2010 09:17:46 AM

7.000 hành khách cùng với 400 phi công và tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đón giao thừa trên độ cao cả nghìn km.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, đúng vào giờ khắc Giao thừa, có khoảng 22 chuyến bay của hãng đang ở trạng thái "vi vu" trên trời. Tương ứng với đó là khoảng 7.000 hành khách cùng với trên 400 tiếp viên, phi công sẽ đón năm ở chín tầng mây. Còn dưới mặt đất, cả nghìn nhân viên kỹ thuật, cán bộ điều hành… túc trực, sẵn sàng bảo đảm cho các chuyến bay an toàn.

Tiếp viên Lê Thu Trang - Người thường xuyên tham gia các chuyến bay đêm. Ảnh: VNA.

Đêm 30 Tết, Vietnam Airlines có 16 chuyến bay quốc tế và 20 chuyến nội địa xuất phát từ 23h đêm đến 1h sáng ngày mồng 1 Tết. Trong đó có 22 chuyến đang lơ lửng trên trời đúng vào giờ khắc giao thừa, còn lại hạ cánh trước hoặc sau khoảng nửa so với thời điểm G - đồng hồ chỉ 12h đêm.

“Khi đồng hồ điểm 12h đêm, giờ khắc giao thừa, tâm trạng anh em cũng nôn nao nhớ không khí gia đình lắm. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho hành khách đến chặng cuối cùng. Và chúng tôi biết tất cả những người trên máy bay cũng có tâm trạng này”, cán bộ Vietnam Airlines tâm sự.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines đêm Giao thừa chỉ có 2 chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, tương ứng với khoảng 700 hành khách. Đây là 2 chuyến bay cuối cùng của năm và được hãng áp dụng chính sách tặng 500 vé miễn phí cho khách bay đêm đêm giao thừa.

Trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đêm 30 Tết của hãng Jetstar Pacific năm nay có anh Nguyễn Trung Kiên, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là năm thứ 2, anh Kiên tham gia chuyến bay giờ chót và đón năm mới trên lưng chừng trời, do công việc kinh doanh của anh quá bận rộn và văn phòng lại nằm trong miền Nam.

Anh kể lại, trong cuộc đời kinh doanh của mình, đi máy bay không biết bao nhiêu lần khi nội địa, lúc quốc tế song chưa khi nào anh cảm thấy tâm trạng bồi hồi, khó tả bằng các chuyến bay đêm Giao thừa. Con gái gọi điện ời ời từ lúc ra sân bay cho đến khi hạ cánh. "Ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời, thấy đèn nhấp nháy cũng ngỡ tưởng pháo hoa. Và lúc ấy, cứ thao thức và chỉ mong máy bay nhanh nhanh tới điểm đỗ", anh Kiên nói.

Tiếp viên Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines đang trò chuyện với khách. Ảnh: TBKTSG.

Theo ghi nhận của nhà bay, các chuyến bay đêm của Vietnam Airlines hay Jetstar Pacific Airlines từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội những ngày trước Tết bất kể vào thời điểm sáng sớm hay nửa đêm đều đầy khách. Đó là những người hối hả ra Bắc để chúc Tết ông bà, cha mẹ hoặc đoàn tụ với người thân. Tuy nhiên, các chuyến ngược lại từ chiều Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh lại vắng khách vì đã thành quy luật hằng năm trước Tết bà con di chuyển từ miền Nam ra Bắc và ngược lại, sau Tết hành khách lại kín trên các chuyến từ Bắc vào Nam.

Tại thời điểm đêm 30 Tết, những chuyến bay muộn từ nước ngoài về của Vietnam Airlines chủ yếu là khách du lịch hoặc Việt kiều và khá thưa thớt. Có chuyến chỉ chục khách trên chiếc máy bay rộng thênh thang tới vài trăm chỗ. Khác với không khí nhộn nhịp thường ngày, không khí trống trải khiến chặng bay dài dằng dặc.

Người phát ngôn của Vietnam Airlines Lê Hoàng Dũng tâm sự: “Có trực tiếp bay những chuyến cận Giao thừa mới thấy hiểu lòng anh em phi công và tiếp viên. Với Vietnam Airlines dù là chuyến bay chỉ vài khách, chúng tôi vẫn phải đảm bảo an toàn bay và cất cánh bình thường”.

Còn người phụ trách truyền thông của Jetstar Pacific Airlines tâm sự những chuyến bay đêm 30 Tết là chiều bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thường đầy chặt khách. Tuy nhiên những chuyến ngược từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh lại là máy bay rỗng, không có khách ngoại trừ tiếp viên và phi công. "Thời điểm này, thực sự nhà bay không còn tính đến yếu tố lợi nhuận nữa", ông nói.

(Theo VnEpress)