Thứ năm, 09/02/2012 06:39AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Nhịp sống Tết
Cả nước náo nức hòa nhịp Xuân
  14/02/2010 12:29:11 PM

Hà Nội: Đón giao thừa trong tiết lạnh và lất phất mưa

Sau nhiều ngày nắng nóng như mùa Hè, người dân Thủ đô ai cũng lo sợ không được hưởng cái Tết đúng nghĩa của người xứ Bắc. Thế nhưng, tối nay, trời lạnh và lất phất mưa phùn, khiến không khí xuân tại Thủ đô gần hơn bao giờ hết. Ngay từ lúc 20h, người dân đã đổ ra đường và tập trung về khu trung tâm thành phố.

Việc các dòng xe đều tập trung về khu Hồ Gươm, trung tâm của thành phố, khiến cho các tuyến phố ở đây như Đinh Tiên Hoàng, Lí Thường Kiệt… đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại ngã tư Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, các xe hầu như chật cứng và mỗi nhích lên chỉ được vài cm.

Mặc dù có sự hướng dẫn của khá đông lực lượng cảnh sát giao thông để giải tỏa ùn tắc nhưng các phố Hàng Bài, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm)... vẫn nghẹt cứng người. Anh Phong, sống ở tập thể Quỳnh Mai cho biết: Để lên được phố Đinh Tiên Hoàng, anh phải gửi xe ở một bãi gửi xe trên phố Lý Thường Kiệt, rồi đi bộ lên đây. “Lượng xe đổ ra quá đông. Tôi và gia đình phải đi bộ mới lách lên được đến đây”, anh kể. Ngoài ra, tối nay, tình trạng người dân không chấp hành các qui định khi lưu hành giao thông cũng xảy ra khá phổ biến. Trên nhiều tuyến phố, rất nhiều người điều khiển xe máy đã không đội mũ bảo hiểm, đèo quá số người cho phép…

Đêm giao thừa không chỉ là dịp mọi người ra đường hưởng không khí giao hòa của mùa xuân mà cũng là dịp các dịch vụ như trông xe, bán bóng bay, bán cành lộc… tranh thủ kiếm lời.

Trên các tuyến phố như Hàng Bài, Lí Thường Kiệt, các bãi trông xe tự phát mọc lên như nấm. Giá gửi xe ở đây cũng khá “chát”, thậm chí có nơi lên gấp 10 lần so với ngày thường. Tại một bãi gửi xe trên phố Lí Thường Kiệt, vào lúc 21h, giá gửi xe là 40.000 đồng một xe. Nhưng đến thời điểm 22 - 23h, các chủ bãi xe đã tự ý nâng giá lên 50.000 đồng một xe.

Bên cạnh đó, dịch vụ như bán bóng bay cũng được dịp hốt bạc khi giá hầu như đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Vào tối hôm nay, một quả bóng bay có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng, gấp đôi tăng so với ngày thường.

Ngoài ra, nắm bắt đươc nhu cầu muốn có một cành lộc để lấy may trong ngày du xuân đầu năm mới, trên đường phố đã xuất hiện rất nhiều những người bán mía, cành phất lộc, cành sung… Giá của các cành lộc không hề rẻ. Một cây mía có giá từ 20.000 - 25.000 đồng, một cành sung có giá 30.000 đồng…

TP Hồ Chí Minh: Người dân nô nức chào năm mới

Khác với tiết trời oi bức của ban ngày, thời tiết đêm giao thừa tại TP HCM khá lý tưởng để du Xuân với trời se lạnh, gió nhẹ.

Tâm điểm của đêm đón năm mới 2010 diễn ra trên trục đường hoa Nguyễn Huệ. Ngoài ra, những khu vực khá như công viên 23/9, nơi đặt các sân khấu trình diễn âm nhạc của chương trình "Lễ hội chào năm mới 2010" do Sở VH-TT-DL  tổ chức, sân khấu đối diện với dinh Độc Lập, công viên Tao Đàn-nơi diễn ra chương trình hội hoa xuân.

Ngay từ 19h, người dân từ mọi nẻo đường đã bắt đầu đổ xô về khu vực trung tâm để vừa thưởng hoa, xem bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng và đón giao thừa. Chính vì dòng người đổ về đây quá đông đã khiến các con đường khu vực trung tâm thành phố vốn đã quá tải, nay càng đông đúc hơn. Những dòng người nhích từng bước một đổ về khu vực trung tâm, các tuyến đường kẹt cứng xe.Chị Nguyễn Thị Tuyết, một người dân tại quận Tân Bình, TP HCM cùng chồng và con cho biết, vợ chồng chị đã phải mất hơn hai giờ đồng hồ mới “lách” về được khu trung tâm, cho hai con đang học tiểu học tận mắt chứng những hình ảnh độc đáo của TP chào năm mới.

Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại thành phố đêm nay lộn xộn từ đường trung tâm đến ngoại thành. Cảnh sát giao thông phải huy động toàn quân ra đường tham gia điều tiết giao thông, giữ an toàn cho đêm hội. Khu vực chính diễn ra lễ hội, người đến trễ không tìm ra chỗ gửi xe, phải chen lấn giữa dòng người.
Đội ngũ bán hàng rong cũng tranh thủ làm ăn với nhiều hình ảnh buôn bán làm phiền lòng người tham gia lễ hội. Xe bán cá viên chiên, bán nước, bắp rang… tràn xuống đường, gây nên cảnh hỗn độn chưa từng có.

Tại khu vực bắn pháo hoa ở công viên Bạch Đằng, từ khoảng 21h, rất đông người dân, chủ yếu là các bạn trẻ đã tụ tập tại đây để “xí” chỗ, từ đó làm cho trục đường gần đó như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… gần như tê liệt từ lúc 21h. Khi xe tải, taxi, xe máy hướng từ quận Bình Thạnh, quận 1, lỡ đi vào đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi để qua cầu Khánh Hội về quận 4 gần như không thể nhúc nhích được.

Ngay cả người đi bộ cũng đành bó tay. Từng tốp thanh niên ngồi bẹp xuống lòng đường để tán gẫu, trong khi nhiều tốp khác tranh thủ… đánh bài để chờ giao thừa và xem bắn pháo hoa. Để đi được từ cuối đường Nguyễn Huệ, đoạn gần công viên Bạch Đằng-nơi bắn pháo hoa đến đường Hàm Nghi, đoạn đường chưa đến 500m, chúng tôi phải mất hơn một giờ đồng hồ.

Bình Thuận: Khách Tây háo hức đón Tết Việt

Từ 19h, hàng ngàn người dân Phan Thiết và các vùng lân cận đã tập trung về khu trung tâm, đứng chật hai bên bờ sông Cà Ty để “xí” chỗ xem chương trình bắn pháo hoa.

Giây phút chờ đón giao thừa ở phố du lịch tại Phan Thiết rộn ràng từ sớm; khách Tây, khách Việt cùng người dân địa phương hòa vào dòng người xuống phố, chờ xem chương trình bắn pháp hoa trên sông Cà Ty. 

Các khu du lịch tại Hàm Tiến, Mũi Né và Hàm Thuận Nam cũng tổ chức đưa gần 10.000 khách quốc tế đang nghỉ dưỡng tại các resort trong khu vực về Phan Thiết đón giao thừa.

Các resort còn có chương trình đón Tết Việt độc đáo dành cho khách, như múa lân sư rồng chúc mừng năm mới, lì xì mừng tuổi, tiệc buffet các món ăn cổ truyền tết Việt như măng kho, hạt dưa, bánh mứt…, một không khí đón tết Việt rất đặc trưng diễn ra tại phố tây Hàm Tiến từ nhiều ngày nay.

Lễ hội đón giao thừa và hội đua thuyền là hai hoạt động vui tết cổ truyền nổi bật ở thành phố Phan Thiết và toàn tỉnh Bình Thuận. Năm nào cũng vậy, cứ chiều tối 30 tết, khi thành phố lên đèn, Phan Thiết lại lung linh, như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ màu sắc, thay cho sự tất bật, lam lũ, mưu sinh những ngày trước Tết.

Ngoài trung tâm Phan Thiết, năm nay Bình Thuận còn tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm huỵên Đức Linh. Người dân hai huyện miền núi Tánh Linh, Đức Linh, vùng cao su lớn nhất tỉnh Bình Thuận lần đầu tiên được chứng kiến trực tiếp những màn pháo hoa rực rỡ thời khắc giao thừa.

Nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới với nội dung hát mừng quê hương đất nước cũng được tổ chức tại hầu hết các trung tâm huyện và nhiều điểm của thành phố Phan Thiết phục vụ nhân dân địa phương đón tết.

Cần Thơ: Hòa cùng nhịp Xuân đất nước

Từ chiều 30 Tết, chợ hoa hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đông khách hơn bao giờ hết, tấp nập người mua, sôi động người bán. Trao đổi với Đất Việt tối 30 Tết, thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động sẽ trực 24/24 để đảm bảo trật tự an toàn tuyệt đối cho người dân vui xuân đón Tết.

Theo ghi nhận của Đất Việt, đến 20h tuyến phố đi bộ (giai đoạn 1) được tổ chức trên đường Hai Bà Trưng (đoạn Bến tàu khách đến Nhà lồng Chợ cổ) vẫn tấp nập xe cộ. Nhiều người dân cho biết, do trên đoạn đường này không có chỗ gửi xe và người quá đông nên khó ngăn được xe lưu thông

Từ 20h tại sân khấu trung tâm du lịch văn hóa Cần Thơ, chương trình lễ hội đón giao thừa Xuân Canh Dần 2010 gồm ba phần với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Tại các đình, chùa tấp nập người dân đến xin lộc cầu năm mới. Bà Ngọc Diễm, chủ một doanh nghiệp, cho biết: “Năm nay, tôi đi xin lộc sớm hơn mọi năm để về cúng giao thừa. Với lại ngày mai đứa cháu nội đi du học nên đến chùa sớm để cầu phước, cầu lộc cho cháu cùng gia đình”.

Đúng giờ khắc giao thừa,  chương trình bắn pháo hoa ở Cần Thơ diễn ra đồng loạt tại 7 điểm gồm: 2 điểm tầm cao tại quận Ninh Kiều và Cái Răng, 5 điểm tầm thấp tại các quận, huyện khác.

Kiên Giang: Khách du lịch "đổ" về Phú Quốc

Lễ hội giao thừa Xuân Canh Dần 2010 năm nay, tỉnh Kiên Giang bắn pháo hoa tại ba địa điểm là thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Lương và huyện đảo Phú Quốc.

Từ sáng 29, 30 Tết, nhiều khách nước ngoài đã đón chuyến bay từ TP HCM đi Phú Quốc để kịp đón giao thừa. Đêm nay, hầu hết khách sạn tại Phú Quốc đều tổ chức chương trình đón giao thừa, mừng năm mới cho khách nước ngoài.

Anh Nguyễn Nhật Tân, nhân viên tiếp thị khách sạn Sài Gòn- Phú Quốc cho biết: “Từ ngày 25 âm lịch, khách du lịch từ các nơi đổ về, đặc biệt là đêm giao thừa, nhiều khách nước ngoài  ở lại đón Tết ở Phú Quốc”. Đại diện khách sạn La Veranda, cũng thông tin đón gần 75% khách nước ngoài.

Không chỉ nổi tiếng về những cảnh biển đẹp như Bãi sao, Bãi Kem, suối Tranh, suối Đá Bàng…Phú Quốc còn có hội đua thuyền truyền thống (Phóng dương) vào dịp đầu năm (mùng 2 Tết âm lịch). Vì vậy, Phú Quốc là điểm đến lý tưởng của khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. 

Bà Babara, khách du lịch người Anh chia sẻ niềm vui được đón  giao thừa và ăn Tết cổ truyền Việt Nam tại hòn đảo du lịch xinh đẹp Phú Quốc. “Tôi sẽ ở lại đây 5 ngày và sẽ thuê một chiếc xe máy để đi tham quan tất cả cảnh đẹp ở đây’, bà Babara nói.

Dưới đây là những hình ảnh người dân đón giao thừa tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ:

Người dân Hà Nội tập trung tại Hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa.
Niềm vui ngập tràn trong ánh mắt người dân TP Hồ Chí Minh khi những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời trong thời khắc giao thừa.
Những con vật xinh xắn đan bằng mây tre mang đến niềm vui trong đêm giao thừa. 
Các em bé tại Cần Thơ cũng "nhiệt tình" cùng ba mẹ đón giao thừa ngoài phố. 
Được mua đồ chơi là niềm vui giản dị của trẻ nhỏ trong đêm cuối năm. 
Giây phút thiêng liêng, thành kính.
 
Người dân thành phố Cần Thơ tíu tít xin chữ thư pháp trong đêm giao thừa.

(Theo Đất Việt)