Sức khỏe, tình duyên, tài, lộc… đó là những điều mà mỗi người
dân Việt thường mong ước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ở nơi đền, chùa,
dưới hương trầm nghi ngút ngày đầu năm mới, có người lầm rầm khấn vái,
có người im lặng cầu mong. Cách thể hiện tuy khác nhau, song khi lui
bước khỏi những nơi linh thiêng ấy, ai nấy đều vững tin vào một năm mới
tốt lành…
Ngày rằm, mùng một, Đền Đình Sượt (nơi
thờ Vũ Hựu Đại vương- một công thần thời Lê Hồng Đức) ở phường Thanh
Bình-TP Hải Dương, vốn đã đông người lui tới khói nhang, đến ngày đầu
năm mới, lượng khách thập phương đổ về đây lại càng nhiều. Tuy đã mùng
2 Tết, nhưng nơi cửa Đền, người qua lại vẫn như nêm cối, không kém đêm
giao thừa.
 |
|
Cùng cầu may trong năm mới.
|
Vốn là người thành phố Hải Dương, tuy
đã lên định cư trên thành phố Hà Nội 10 năm nay, nhưng mỗi dịp đầu xuân
năm mới, bác Trần Qúy Nghệ, năm nay đã 67 tuổi, lại về quê, lên Đền
Đình Sượt, thành tâm thắp nén nhang.
Bác Nghệ tâm sự: “Năm mới, đến Đền vừa
để vãn cảnh cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản; vừa để cầu mong cho gia
đình mạnh khỏe, con cái thành đạt, các cháu ngoan ngoãn, học hành tiến
bộ”.
Đầu năm mới, đến Đền Đình Sượt, không
chỉ thấy những bậc cao tuổi hay người trung niên, mà còn có nhiều nam
thanh nữ tú. Trong khi vãn cảnh Đền, đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Trung-sinh
viên Đại học Công đoàn và Đinh Thị Ngọc Anh-sinh viên Đại học sư phạm
Vinh (đều là người TP Hải Dương), chia sẻ với chúng tôi: “Xuân đầu tiên
chúng em lên đền thắp hương cầu may cách đây đã 3 năm. Khi đó chúng em
còn đang học phổ thông trung học. Những năm trước, chúng em cầu sức
khỏe cho gia đình, cầu cho hai đứa học hành tiến bộ”. Tủm tỉm cười,
Trung nói tiếp: “Năm nay thì em cầu thêm một điều: em và Anh sẽ yêu
nhau dài lâu”. Ngọc Anh “sửa” người yêu: “Phải là yêu nhau mãi mãi chứ”.
 |
|
Trẻ nhỏ tò mò bên Giếng Mắt Rồng ở Đền Đình Sượt.
|
Người lớn đến Đền thắp hương cầu may
mắn, còn những đứa trẻ được theo chân cha mẹ, ông bà đến nơi linh
thiêng này lại thỏa sức vui đùa bên bể cá cảnh; hay tò mò chỉ chỏ xuống
Giếng Mắt Rồng ngự ở sân Đền-nơi có những đồng tiền xanh, đỏ do người
đến Đền thả xuống...
Ở Đền Bia-di lích lịch sử văn hóa cấp
quốc gia-nơi thờ Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh, cũng tấp nập, rộn ràng
không kém. Chẳng thế mà con đường chạy về Đền tắc một đoạn dài-điều mà
người dân xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng-Hải Dương) ít khi hình dung đến.
Anh Lưu Trọng Thái, người quận Long
Biên-Hà Nội, sau khi làm lễ ở Đền Bia xong, trong khi ngồi nghỉ, tâm
sự: “Vợ tôi là người TP Hải Dương. Tôi nghe gia đình vợ nói rằng mọi
người thường tới Đền Bia nhân dịp đầu năm mới để cầu sức khỏe, nên năm
nay vợ chồng tôi đưa nhau đến đây. Riêng với tôi, đây cũng là dịp
để tìm hiểu thêm về một địa chỉ văn hóa”.
 |
|
Dù tóc bạc hay trẻ trung, người đến Đền Bia đều có chung hi vọng năm mới có sức khỏe dồi dào.
|
Nhà ở TP Hải Dương, cách Đền Bia dễ
chừng đến chục cây số, nhưng năm nào cụ bà Đặng Thị Bình, 84 tuổi, sống
ở phường Ngọc Châu, cũng đến Đền Bia thắp hương cầu an. Cụ Bình bộc
bạch: “Cũng chẳng nhớ tôi đi Đền Bia năm nay đã là năm thứ bao nhiêu,
chỉ biết là đã lâu lắm rồi. Xưa còn khỏe thì đi xe đạp, nay già thì
thuê ô tô với các cụ ở cùng khu phố đến đây. Không buôn bán gì cả, nên
tôi chỉ cầu an, cầu sức khỏe”.
Cùng đi với cụ Bình có cụ Nguyễn Thị
Cần, người cùng phố, năm nay cũng đã 84 tuổi. Cụ Cần có 3 người con, họ
đều làm ruộng. Năm nay, đến Đền Bia, cụ cầu cho mình cùng các con, các
cháu khỏe mạnh, bởi theo cụ, sức khỏe là cái vốn quý nhất của con
người; nhất là với những người làm nông nghiệp như các con cụ, không có
sức khỏe thì rất khó làm ăn.
Chiều xuống! Tiết trời thêm lạnh buốt,
nhưng dòng người vẫn nườm nượp hướng về cổng Đền Bia. Họ đến để cầu ước
và thêm vững tin về một năm mới an lành, hạnh phúc…
(Theo QĐND)