Thứ năm, 09/02/2012 06:55AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Thư giãn
Chuyện ngụ ngôn về răng và lưỡi
  27/01/2010 15:28:26 PM
XƯA: Trước khi qua đời, Khổng Tử hỏi một người học trò:

- Con thấy miệng thầy thế nào?
    Người học trò thật thà trả lời:
- Thưa! Răng của thầy thì đã rụng hết. Lưỡi của thầy thì vẫn hãy còn.

 Khổng Tử gật đầu, bảo:
- Tại răng cứng nên gãy trước. Lưỡi mềm nên mới còn lại đó con ạ!

Khỏi phải bàn về một câu nói với hàm ý sâu xa ấy của Khổng Tử trong nghệ thuật ứng xử của người xưa.

NAY: Nghe được câu chuyện trên, Răng lại nói với Mồm và Lưỡi như thế này:
 - Ta trung thực, thẳng thắn, nên giữ vai trò quyết định sự phát triển của cơ thể người. Bởi thế, ta sẽ tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Còn lừa lọc, dối trá, xu nịnh thì sớm muộn nhất định cũng sẽ bị quy luật đào thải. Ta đi rồi, các người sẽ không sống lâu được nữa đâu!

Quả vậy, từ khi không còn Răng, Mồm trở nên móm méo, Lưỡi thều thào, than thở. Dẫu có sữa đặc, cháo hầm, nhưng Mồm và Lưỡi cũng chỉ sống được có một thời gian ngắn.

Chứng minh cho lời của Răng, các nhà khảo cổ học đã khai quật những ngôi mộ cách đây hàng triệu năm thì thấy rằng: Răng vẫn tồn tại cùng bộ xương, còn Mồm và Lưỡi thì không ai biết hình hài nó ra làm sao cả!

HỒNG NHUNG

Các tin khác