Thứ tư, 08/02/2012 17:08PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Thư giãn
Chuyện câu đối vui
  28/01/2010 17:03:11 PM
Một thầy đồ ưa hài hước, giữa đêm trừ tịch ông viết đôi câu đối:
Phước vô trùng chí
Họa bất đơn hành
Có nghĩa
Phương không đến hai lần
Họa không đi một mình
Dưới cây đối ông còn chữa một khoảng trống.
Vợ thầy đồ là con một nhà nho cũng người hay chữ nên bảo thầy đồ rằng: "Tết nhất mà viết câu đối như vậy là "trệ" (xấu)"
Thầy đồ thử xem trình độ của vợ đến đây, ông bảo: "Bà cho rằng câu đối "trệ" thì bà sửa giùm tôi. Bà đồ cầm bút thêm vào vế đầu 3 chữ "km chiêu chí", vế hai 3 chữ "sa nhật hành". Câu đối giờ đây thành:
Phước vô trùng chí, kim chêu chí
Họa bất đơn hành, sa nhật hành
Câu đối giờ đây đã đổi nghĩa hoàn toàn
Phước không đến một lần mà sáng mai lại đến
Họa không đi một mình mà hom qua đã đi rồi.
Thầy đồ tấm tắc khen vợ: "Giỏi! Giỏi! Con nhà tong không giống lô cũng giống cánh".

THI PHÚC (st)

Các tin khác