
|
| Hằng năm, báo Hải Dương gặp mặt, khen thưởng cộng tác viên tiêu biểu. Ảnh: Thành chung |
Tháng 6 năm nay, giới báo chí cả nước long trọng kỷ niệm lần thứ 85 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày đó cũng hội tụ tấm lòng của các cộng tác viên, của bạn đọc gần xa. Với báo Hải Dương, bài vở gửi về nhiều hơn, nội dung thật phong phú. Nhiều tác giả còn ghi thêm mấy dòng thư mộc mạc, chân tình ở cuối bài. Bác Vũ Đình Nguyễn (Bình Giang) ghi thêm "Mong được tham gia đóng góp ý kiến". Bác Nguyễn Thị Hằng (Bắc Giang) "Rất mong nhận được hồi âm". Bác Hồng Tuyên (Tứ Kỳ) lại ghi hai câu thơ: "Biết đâu lại vui bất ngờ/ Có thơ đăng báo, đợi chờ nay mai"... Điều đó cũng thể hiện trong thư của các bác Nguyễn Văn Thông (Thanh Miện) Phan Đình Tẩm (Nam Sách), và nhiều bác khác. Trước thịnh tình ấy, mục điểm thơ của báo Hải Dương hằng tháng luôn luôn nhận thấy phần thiếu sót, hầu như chưa lúc nào đền đáp được đầy đủ lòng mong mỏi của các bác qua những vần thơ, bài văn ăm ắp nghĩa tình.
Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin bày tỏ ở đây lời cảm ơn chung tới các bác, các cộng tác viên thân thiết ở mọi miền đất nước.
Một số tác giả đã có vần thơ ca ngợi các tờ báo, các nhà báo, nhà biên tập báo chí, như bác Trần Như Thức (Hà Nam):
Ngăn tủ chất cao: thơ, ảnh, tin, bài...
Người biên tập lặng thầm sửa chữa
Trán vã mồ hôi, tim hồng ánh lửa
Bản thảo đan xen mực đỏ, mực xanh
Bác Phạm Ngọc Oánh (Thanh Hà) thì viết:
Từng câu chữ, từng trang in
Văn minh nhân loại tôi tìm nơi emRất nhiều bác đã tiếp tục có sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh như bác Trần Kim Hạnh (Nam Sách), Đỗ Xuân Bạt (Thanh Hà), Nguyễn Văn Thông (Thanh Miện), Xuân Dương (Hải Phòng), Thái Nga Hoa Tiên (Hà Tĩnh)... Viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại, bác Vũ Đình Nguyễn (Bình Giang) có bài thơ dài Nhớ tình đồng đội gửi cùng các ảnh minh họa. Bác Lê Mậu Cường (Nam Sách) có cả chùm thơ về Thăng Long - Hà Nội, trong đó có câu:
Khắp chốn hướng về chung lý tưởng
Thủ đô đầu não thế rồng bay (Thế rồng bay)
Về quê hương luôn luôn đổi mới, nhiều bài thơ đã có những tìm tòi thể hiện, như bài Làng quê tôi của bác Cao Vinh (TP Hải Dương), Hợp Tiến xưa và nay của bác Nguyễn Trọng Bân (Nam Sách), Quê tôi nói về làng Chuông (Ninh Giang) được xét tặng Bằng Làng Văn hóa, nơi quê cũ của bác Đào Ngọc Cương, nay bác đang sinh sống ở thị xã Chí Linh. Bác Phạm Ngọc Oánh có bài Mừng cầu Hợp Thanh ở huyện Thanh Hà mới được hợp long, thơ vang lên như tiếng reo vui: Tưởng mơ hóa thật, em ơi/ Cầu Gùa đã bắc xong rồi, vui không?... Khen ngợi lớp trẻ học giỏi và thành đạt, cụ thể là một cháu gái đỗ tiến sĩ, bác Lê Đình Tư (Kinh Môn) có bài Tiến sĩ về làng: "Cháu mang Tiến sĩ về làng/ Bà con cô bác họ hàng chung vui". Tháng 6 cũng là mở đầu thời gian nghỉ hè, với ngày Tết Thiếu nhi quốc tế. Có khá nhiều thơ nói về chủ đề này, như bài của bác Nguyễn Loan (Huế) về Tháng hành động vì trẻ em, bác Vũ Thị Hẹn 80 tuổi ở đội 11 thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang (Thanh Miện) lại có bài thơ đố vui dành cho các cháu.
Có lẽ phải nhắc đến World Cup 2010 tổ chức trong tháng 6 tại Nam Phi, ngày hội bóng đá của cả hành tinh. Bác Phạm Văn Dật (Nam Sách) có bài thơ "luận" về bóng đá mà chúng tôi giới thiệu trong số này. Bác Bùi Công Bính (Thái Bình) lại có bài Quả bóng tròn kỳ lạ ngắn gọn mà thú vị: "90 phút! Bản giao hưởng hai chương kỳ diệu/ Cả cầu trường sôi động hò reo...". Còn bác Nguyễn Loan (Huế) thì nhận xét: "Hàng triệu trái tim hướng lên màn ảnh nhỏ/ Cả nhân loại biến thành sân cỏ/ Cổ vũ nhiệt cuồng cho những tài năng...". Nhân dịp này, bác Khắc Nam (Bắc Giang) còn kỳ công sưu tầm giúp bạn đọc những tư liệu kỷ lục độc đáo về bóng đá. Phải là người say mê môn thể thao vua nhường nào mới làm được như vậy.
Trở lại với đề tài báo chí, với chức năng của mình, báo Hải Dương phản ánh toàn diện mọi mặt cuộc sống, trong đó có cả "xây" và "chống" - phê phán, góp ý về các hiện tượng tiêu cực. Không ngờ mục "Chống & Xây" lại được các bác hưởng ứng rất nhiệt tình. Bác Vũ Thế Thám ở Bình Giang đã có bài thơ "Mục nhỏ mà hay" (chúng tôi giới thiệu trong số này). Tòa soạn đã nhận được nhiều bài ca dao dí dỏm, sâu sắc "chống" các việc làm sai trái như coi thường an toàn, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm nguồn nước, ma túy, lơ là chốt gác kiểm dịch động vật ở vùng có dịch bệnh lợn tai xanh... chúng tôi sẽ lựa đăng vào các số báo thời sự, báo cuối tuần, báo hằng tháng...
Một lần nữa, xin gửi lời chúc các bác, các nhà báo nghiệp dư có mặt ở mọi miền đất nước, những tâm hồn thơ luôn rung động trước mọi thành tựu của sự nghiệp đổi mới: sức khỏe và hạnh phúc.