Trước
đây, hàng năm vào dịp Tết đến xuân về, nhân dân cả nước lại háo hức đón
chờ thơ chúc Tết của Bác Hồ trên báo và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thơ
chúc Tết của Bác là niềm động viên khích lệ lớn lao, tạo nên niềm phấn
khích, tin tưởng vào tương lai cách mạng của nước nhà.
Các
từ ngữ như “kháng chiến”, “thắng lợi”, “độc lập”, “thành công”, “chiến
thắng”, “hoà bình”, “thống nhất” luôn luôn xuất hiện trong thơ chúc Tết
của Bác. Đó chính là ý nguyện và khát vọng giải phóng dân tộc, mong muốn
cho dân tộc được hoà bình, độc lập, thống nhất của Bác. Bởi vậy, phút
giao thừa đến cũng chính là lúc chúng ta nhớ Bác hơn mọi thời khắc nào
hết. Bài thơ chúc Tết Xuân Tân Mão năm 1951 là một trong những bài thơ
như thế.
Xuân này kháng chiến đã năm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn dân hăng hái một lòng,
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.
Cách
mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra
đời, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó
khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến
vừa kiến quốc.
Năm 1946,
trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm:
Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không
chịu làm nô lệ.
Xuân nay kháng chiến đã năm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Năm
Tân Mão 1951 là thời điểm nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp lần thứ hai đã 5 năm. Tết năm đó, Bác Hồ đã gửi đến đồng
bào, chiến sĩ cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài những vần thơ đầy
tình cảm nhưng chứa đựng một niềm tin chiến thắng.
Toàn dân hăng hái một lòng,
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.
Bác
kêu gọi “Toàn dân hăng hái một lòng”, tập hợp, quy tụ dưới sự lãnh đạo
của Đảng và Bác Hồ, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện,
trường kỳ kháng chiến; vừa kiến quốc vừa kháng chiến dựa vào sức mình là
chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế,
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh
của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng
lẫy năm châu, trấn động địa cầu năm 1954.
Đến
xuân Tân Mão 2011, bài thơ chúc Tết xuân Tân Mão 1951 đã tròn 60 năm.
Hôm nay, Xuân đang về trên khắp quê hương, đất nước Việt Nam. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, mỗi vần thơ, tiếng Bác như còn văng vẳng, ấm áp và vang vọng đến hôm nay. Đọc lại thơ
chúc Tết của Bác là nguồn động viên, khích lệ lớn lao, là sự khẳng định
niềm tin vào một tương lai rạng ngời của dân tộc trước những đổi thay
của đất nước, trước vận hội với những thời cơ và thách thức trong quá
trình hội nhập và phát triển.
Ngày
nay và mãi mãi về sau, thơ chúc tết của Bác Hồ vẫn là di sản văn hoá
tinh thần vô giá không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà cả các dân tộc
yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Mỗi vần thơ của Bác sẽ toả sáng, soi
đường chúng ta đi, đạt đến những thành công rực rỡ như những lời căn dặn
của Bác mỗi khi Tết đến Xuân về.
(VOV)