Mùa xuân mới đang về trên khắp quê hương, đất nước. Mùa xuân tiếp thêm sức sống cho mỗi làng quê, khu phố, mỗi gia đình, mỗi con người.
Trong mùa xuân mới trên quê hương, đất nước lại có những mùa xuân khác: mùa xuân của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mùa xuân của Đảng. Và, mỗi thành tựu mới, mỗi nấc thang phát triển hay hoài bão lớn cũng giống như những mùa xuân.
Mùa xuân này nhìn lại một năm đã qua, ta càng thấy tự hào về con người Hải Dương năng động, sáng tạo và bản lĩnh. Trong khó khăn của nền kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn sau khủng hoảng, tỉnh ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10,1% và tiếp tục phát triển theo tiến trình công nghiệp hóa. Sự nghiệp văn hóa, xã hội tiến bộ rõ rệt. Đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, mở ra hướng đi, tạo giải pháp mới để đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Năm Canh Dần như một dấu chấm son cho một chặng đường 5 năm đầy chông gai thử thách.
Bước vào năm Tân Mão, chúng ta có nhiều thuận lợi. Cương lĩnh của Đảng vừa được bổ sung, phát triển và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV soi sáng con đường chúng ta đi tới. Vận hội nào cũng đi cùng thách thức. Toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta hiểu rằng phải đoàn kết một lòng, huy động mọi nguồn lực, ra sức cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực để "đánh trận đầu" thắng lợi trong chặng đường 5 năm đầu thập niên mới.
Chúng ta đang nỗ lực để có những mùa xuân nối tiếp. Mùa xuân của no ấm thịnh vượng, của “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đất trời phơi phới sức xuân.
HẢI DƯƠNG