Thứ tư, 23/05/2012 20:22PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xuân mừng Đảng - Xuân nhớ Bác
Niềm vui của những niềm tin
  03/02/2011 21:59:54 PM

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công rực rỡ. Tin vui đó lan rộng khắp đất trời Tổ quốc: thành thị, nông thôn, nơi núi rừng xa xôi, hẻo lánh, biên cương, hải đảo... và vượt các châu lục, các đại dương bao la đến với đồng bào ở xa Tổ quốc, bạn bè ta ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Từ trên đỉnh núi cao Lũng Cú Đồng Văn rét cắt da, không khí xuống gần 0 độ C, các chiến sĩ đang dõi theo tin vui từ Đại hội, càng chắc tay súng bảo vệ biên cươngTổ quốc. Màu cờ đỏ hôm nay như tưới thắm hơn, rạng ngời hơn tung bay phần phật kiêu hãnh trước gió ngàn đỉnh trời Lũng Cú.

Trên các cửa khẩu quốc tế: Lào Cai, Hữu Nghị, Móng Cái, Cảng biển Hải Phòng ở phía Bắc, Lao Bảo, Cầu Tre ở miền Trung, Cảng Sài Gòn, Cần Thơ ở phía Nam... cũng đang tấp nập, rộn rã chở những chuyến hàng xuất khẩu đầu năm. Trên các sân bay quốc  tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng... đồng bào xa quê đang rộn rã về quê ăn Tết, đón xuân. Trong cái nắng  gió phương Nam của rừng đước Cà Mau, điện đạm Phú Mỹ hay ngoài khơi xa những dàn khoan dầu của Liên doanh Việt-Xô đến vùng biển vàng Kiên Giang - Phú Quốc, hứa hiện tiềm năng kinh tế mới. Hai vựa lúa ấm no ở hai đầu đất nước: đồng bằng sông Hồng phì nhiêu, đồng bằng sông Cửu Long giàu có đang ngời sắc xuân, đón xuân và đón tin vui từ sự thành công của Đại hội. Đất trời của ta, sông núi của ta, Tổ quốc ta có bao giờ đẹp như hôm nay. Anh công nhân mỏ than Hòn Gai, Cẩm Phả... đến thủy điện Sơn La, Lai Châu, lọc hóa dầu Dung Quất đến các kỹ sư đang thăm dò khai thác giếng dầu có mũi khoan sâu đến 4.000 mét đã gặp dầu ở sa mạc SaHaRa (Angieri) trong thời tiết khắc nghiệt mùa đông âm 160C, mùa hè nóng lên tới 600C trong chiến lược bảo đảm năng lượng quốc gia cho sự nghiệp công nghiệp hóa. Tất cả đang náo nức chào đón tin vui từ Đại hội. Trong những ngày Đại hội, hơn 176 tổ chức Đảng Cộng sản, Đảng cánh tả, Đảng cầm quyền... đoàn thể, nhân dân toàn thế giới đã gửi điện chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hẳn là niềm vui được nhân lên gấp bội: Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp! Nhưng náo nức hơn cả vẫn là Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi diễn ra Đại hội lịch sử, đánh dấu mốc son khẳng định thành của 25 năm đổi mới, của cương lĩnh năm 1991 xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đồng thời cũng bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 2011, xây dựng đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nhân dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước đón chờ Nghị quyết Đại hội. Kết quả của Đại hội sẽ mang đến sự thay đổi căn bản trong những chặng đường phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo của 10 năm, 20 năm... sau. Đại hội có sứ mạng lịch sử rất to lớn, là mốc chấm dứt thời kỳ nước nghèo kém phát triển, trở thành nước có nền kinh tế năng động, tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng luôn ở mước cao, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, luôn là niềm tự hào, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp hơn sau sự thành công của Đại hội.

Trong niềm vui hân hoan ấy, nhiều người đứng ngồi không yên, gọi điện cho bạn bè, cho người thân cùng nói lên niềm vui hân hoan, mong được chia sẻ niềm vui này.

Cùng với niềm vui của mọi người, không thể ngồi yên, tôi trào ra phố. Đường phố đông vui nhôn nhịp, hình như cũng bừng lên sức sống mới. Vẫn con đường, hàng cây như hôm qua, nhưng hôm nay như khác hẳn. Trên gương mặt mỗi người ai cũng hồ hởi tươi tắn hơn, tay trong tay hy vọng vào mùa xuân mới, tình cảm đầm ấm hơn "gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn", phấn chấn tự hào: Đảng của ta, Đảng của mọi gia đình các dân tộc Việt Nam. Với ngọn cờ đỏ thắm hân hoan tung bay trong gió với đầy vẻ kiêu hãnh, tự hào: Đảng CSVN quang vinh - xin gửi người trọn vẹn niềm tin.

Đâu đó vang lên tiếng hát: "Đảng của tôi ơi, mãi mãi đi theo Người". Đó là niềm tự hào, niềm tin ước vọng của hơn 80 triệu người dân Việt Nam đã biến thành tiếng hát, coi Đảng CSVN là Đảng của mình, của dân tộc mình và xin tự nguyện mãi mãi đi theo lá cờ bách chiến bách thắng của Đảng với niềm tin sáng mãi: xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Xin gửi trọn vẹn niềm tin vào những ngày cả nước hân hoan đón mừng thành công rực rỡ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

VŨ HOÀNG LUYẾN