Thứ tư, 23/05/2012 20:29PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xuân mừng Đảng - Xuân nhớ Bác
Đảng của lòng dân với tầm nhìn thời đại
  05/02/2011 11:01:25 AM

Biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng XI
Một mùa xuân mới lại về! Một năm cũ vội vã qua đi để lại trong mỗi chúng ta niềm vinh dự tự hào về Đảng quang vinh.

Trong chặng đường 80 năm qua Đảng đã lái con thuyền Việt Nam đang đi đúng hướng phù hợp với sự khát vọng của mỗi người dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đổi mới. Đảng đã gặt hái thành công về mọi mặt: Chính trị, Ngoại giao, Kinh tế… vị thế và lòng tin của Đảng, và đất nước ta trong lòng bạn bè năm châu ngày càng được nâng lên. Đảng đã và đang đơm hoa kết trái trong lòng mỗi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là thành quả mà Đảng, nhân dân ta vô cùng tự hào khi năm mới đến. Mục tiêu mà Đảng đề ra là Phấn đấu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đó là khát vọng, là mơ ước của dân tộc ta trong hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước được kết tinh sáng ngời nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. Có khát vọng nào lớn hơn là khát vọng Độc Lập, Tự Do. Đúng như Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định “ Không có gì quý hơn độc lâp, tự do”. Chính lời khẳng định của Bác, mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng hai Đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ làm nên một Việt Nam rạng ngời trên trường Quốc tế.

Kể từ ngày thành lập Đảng đến nay đã 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, đất nước được độc lập, non sông thu về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Trong suốt chặng đường 80 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, và đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, và tinh thần, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đất nước phát triển ổn định, vững chắc và đang từng bước đi lên. Đảng đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triễn kinh tế trong thời kỳ đổi mới là dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm thực hiện thành công mục tiêu của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 80 năm qua Đảng ta luôn giữ vững và phát huy được  bản lĩnh và kinh nghiệm qua các thời kỳ đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước.. Đảng đã không ngừng bổ sung và hoàn thiện chủ trương đường lối một cách đúng đắn, sáng tạo con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, hợp lòng dân. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Mặc dầu năm cũ đi qua để lại cho Đảng ta, nhân dân ta không ít khó khăn nhất là: Thiên tai, lũ, lụt, ở miền Trung cướp đi nhiều nhà cửa, của cải, tính mạng của nhiều người dân, đời sống người dân miền Trung còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kiên quyết không để một người dân nào bị đói, bị rét…Dù khó khăn thách thức có lớn đến bao nhiêu đi nữa, nhưng cả nước triệu người như một, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhất định Đảng sẽ đưa con thuyền Việt Nam đi đến bến bờ hạnh phúc.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và thuận lợi lớn, đó là hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch ASEAN tinh thần và niềm tin đang phấn chấn như đang thúc giục chúng ta vững bước vào mùa xuân mới với sự phấn khởi tự hào mà những gì năm cũ chúng ta đã đạt được bằng niềm tin hứa hẹn mới. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI mỗi một chúng ta hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu nguyện suốt đời học tập, lao động, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đó cũng là món quà dâng lên đại hội Đảng quang vinh lần thứ XI và Bác Hồ kính yêu.

Đất trời đang vào xuân! Ta bồi hồi nhớ những bài thơ chúc tết của Bác ngân vang đúng vào lúc giao thừa và chính chúng ta như đang được sống trong thời khắc thiêng liêng đó. Bác đang cầm chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc của cả dân tộc hát bài “ Kết đoàn”. Cả dân tộc ta cùng đang hòa theo chiếc đũa chỉ huy của Người, nguyện hát theo Người bài ca Đoàn kết để Đảng và cả dân tộc ta mãi sống trong mùa xuân bất tận

HOÀNG BÍCH