Thứ tư, 23/05/2012 22:33PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Năm mão, nói chuyện mèo
Những câu chuyện ly kỳ về loài mèo
  02/02/2011 08:12:41 AM

Đôi bạn thân mèo-gà
BIẾN MÈO THÀNH KIM CƯƠNG

Khi con mèo Sooty chết, người chủ Sue Rogers ở Anh đã biến tro hỏa thiêu của chú thành 1 viên kim cương đen độc nhất vô nhị gắn vào nhẫn. Nhờ thế, Sue có thể tiếp tục bên cạnh người bạn thân thiết của mình. Theo Telegraph, viên kim cương nặng khoảng 0,3 carat được một công ty ở Mỹ chuyên chế biến xác của con người và động vật thành những viên đá quý. Họ đã chiết xuất được 2 gram carbon từ 100 gram tro của chú mèo Sooty. Qua nhiều giai đoạn chế tác trong nhiệt độ 3.000 độ C tạo ra sản phẩm cuối cùng là một viên kim cương đen. Sau đó, nó được gắn xung quanh bởi những viên kim cương trắng cỡ nhỏ và đặt lên một chiếc nhẫn vàng. Tất cả chi phí hơn 2.000 bảng Anh.

MÈO 6 CHÂN

Tại bang Florida (Mỹ), người ta phát hiện một chú mèo có 6 chân. Chú có tên gọi là Hex (bùa mê). Theo bác sĩ thú y, lẽ ra mèo mẹ sinh ra hai mèo con hoàn chỉnh, nhưng do trong quá trình thụ thai, hai phôi thai đã biến thành một và thành mèo 6 chân.

MÈO BIẾT BƠI

Một chú mèo đen vô danh bỗng chốc nổi tiếng và trở thành thành viên của CLB bơi mùa đông mang tên Trường Giang tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Tờ Chongqing Business Dai ly cho hay, chú mèo có khả năng kì diệu này đã bơi ít nhất 50 mét mỗi ngày trên sông. Ông Sang Changjiang, thành viên của CLB này kể, chú mèo đen đã tham gia bơi lội cùng CLB được 4 tháng, khi nó mới chỉ có 6 tháng tuổi. Khả năng bơi lội kỳ lạ này của con mèo được phát hiện vào một buổi chiều, khi một thành viên của CLB vô tình làm chú mèo rơi xuống nước khi đang chèo thuyền. ông Sang kể lại: "Chúng tôi thấy con mèo rất hoảng sợ khi rơi xuống nước và nghĩ rằng nó sẽ chìm nghỉm. Thế nhưng nó bơi điên cuồng để áp sát lại phía thuyền và chúng tôi đã vớt được nó lên". Kể từ đó, các thành viên CLB luôn mang theo chú mèo này để bơi cùng họ. Chỉ sau 10 ngày, mèo đen đã có thể tự bơi mà không cần ai giúp đỡ.

CON MÈO CAO TUỔI NHẤT

Chú mèo Mischief ở Si Austell, Comwall, là niềm tự hào của ông bà chủ vì chú đã sống cùng họ 27 năm, tương đương 127 tuổi tính theo tuổi mèo. Họ nói mọi người thường tò mò hỏi xem chúng tôi cho Mischief ăn gì mà chú ta sống lâu như vậy. Nhưng sự thật chúng tôi chẳng làm gì cả. Đây là con mèo tham ăn và lười biếng. Mischief ăn tất cả những gì có được. Con mèo 27 tuổi này ngủ 16 tiếng mỗi ngày và lười di chuyển. ông bà chủ của chú mèo già này cũng tiết lộ, khi còn nhỏ, chú mèo khá hiếu động nhưng bây giờ thì lười biếng và chỉ di chuyển khi nào có thức ăn. Ông Chris nuôi con mèo này khi ông mới 24 tuổi và giờ đã ở tuổi 51.

CON MÈO TIÊN TRI

Một con mèo sống tại một trạm y tế ở Mỹ dường như có thể biết được khi nào thì một bệnh nhân sắp qua đời, bằng cách đến nằm cuộn tròn bên người đó trước vài giờ. Quan sát cho thấy con mèo 2 tuổi này đã chính xác trong 25 trường hợp và nó đã khiến cho nhân viên bệnh viện tự động đi gọi người nhà của bệnh nhân khi nào chú mèo đến nằm bên cạnh một bệnh nhân sắp chết. Ông David Dosa, một giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Brown cho biết: "Con vật dường như hiểu được khi nào thì bệnh nhân sắp chết".

MÈO CÓ HAI ĐẦU

Một con mèo cái có hai đầu đã ra đời tại Roseburg, thành phố ở phía Tây Bắc nước Mỹ với hai chiếc miệng, hai chiếc lưỡi, hai chiếc mũi và bốn con mắt. Chủ nhân con mèo Gemini, bà Lee Bluetear khẳng định rằng nếu nó sống sót thì sẽ trở thành một con mèo mạnh khỏe và hoàn toàn bình thường, ngoại trừ hai chiếc đầu. Bác sĩ thú y Lan Ross đã khám cho con mèo và nói không thể đoán trước con mèo sẽ sống trong bao lâu.

Bà Bluetear đã từng lai tạo nhiều giống động vật khác nhau từ những năm 1980. Cách đây ba năm, bà đã phát hiện một lứa mèo có kích thước nhỏ bé một cách khác thường và đã gọi chúng là những con "mèo minh". Gemini là kết quả lai tạo giống giữa một con mèo cái thu nhỏ và một con mèo đực có kích thước bình thường.

MÈO LÀM MẸ CÁO

Để cứu sống một chú cáo con, các nhân viên vườn thú tại thị trấn Nizhni Novgorod của Nga đã quyết định đưa vào một con mèo mẹ Pusya cũng vừa đẻ được 4 chú mèo con. Điều ngạc nhiên là con mèo không hề chối từ con cáo. Thoạt tiên, nó còn không cho con mình bú để dành nhiều sữa hơn cho cáo con. Ngược với đám mèo con, chú cáo đã biết ăn thịt, cá và có thể đi lại. Hai tháng sau, con cáo được đưa tới chuồng cáo.

MÈO CHƠI ĐÀN PIANO

Mèo Nora, 5 tuổi, được cô chủ Betsy Alexander, giáo viên dạy nhạc, khám phá tài năng chơi đàn đặc biệt từ khi mèo mới một tuổi. Nora lướt chân trên các phím đàn và tạo ra những giai điệu riêng.

Mèo Nora là một ngôi sao Hollywood sông ở Philadelphia, Mỹ. Nàng mèo này từng có chương trình talk show trên truyền hình và nhiều video, hai cuốn sách, webside riềng, một blog, ba cuốn lịch, danh thiếp, áo phông và giờ là một bản concerto, mang tên Catcerto. Alexander kể rằng, mèo Nora thường tập trung vào những phím đàn nốt cao và bản nhạc ưa thích của cô nàng là bản Minuet cung soi của Bạch.

SK (biên soạn)