Thứ năm, 24/05/2012 05:32AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Nhịp sống Tết
Tết ở "làng xuất khẩu lao động"
  27/01/2011 10:37:25 AM
Xa quê hương, phải đón Tết nơi đất khách quê người là điều chẳng ai muốn. Tuy vậy, tất cả những người đi xuất khẩu lao động ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) vẫn coi đó là sự lựa chọn đúng đắn. Được  gọi là “làng xuất khẩu lao động” nên việc mỗi gia đình có từ 1 đến 2, thậm chí 3 người đi lao động ở nước ngoài không còn trở thành chuyện lạ ở Hoàng Xá.

Bằng lòng đón Tết xa quê


Càng gần những ngày áp Tết, không khí lao động ở Hoàng Xá càng nhộn nhịp. Nhiều nguời không khỏi băn khoăn khi Hoàng Xá có nghề làm mộc cổ truyền, có thể đem lại thu nhập cho mỗi lao động 4-5 triệu đồng/  tháng nhưng nhiều người dân vẫn đi lao động ở nước ngoài. Hiện tại, Hoàng Xá có khoảng 300 người đang lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…
 
Chị Nguyễn Thị Tâm vừa trở về sau 6 năm lao động ở Hàn Quốc cho biết: Ở Hàn Quốc, Tết đến cũng có bánh chưng, có hoa đào… nhưng không có cái ấm cúng của gia đình như những cái Tết ở Việt Nam. Phải xa chồng, con, xa quê hương nhưng nghĩ đến tương lai của các cháu nên chị cố gắng làm việc chăm chỉ. Mỗi năm chị gửi về khoảng 100 triệu đồng để lo cho 2 con của chị ăn học. Giờ 2 cháu đã trưởng thành, đặc biệt cháu lớn đã học xong Đại học Giao thông - Vận tải và có công việc ổn định. Nhìn con cái trưởng thành, chị Tâm thấy quyết định đi lao động nước ngoài của mình là đúng đắn. 6 năm đón Tết xa quê, giờ chị Tâm đang hồi hộp đón chờ năm mới Tân Mão với niềm vui sum họp của đầy đủ các thành viên trong gia đình.

Cũng  trở về từ Hàn Quốc, anh Nguyễn Huy Giang tâm sự: Năm 1999 anh đi nước ngoài khi vợ anh mới mang thai tháng thứ 8. Ngày anh trở về, con của anh đã lên 5 tuổi. Không được chứng kiến giây phút hạnh phúc khi con khóc chào đời nhưng với số tiền kiếm được trong quãng thời gian ở nước ngoài đủ để anh lo cho con ăn học. Ở Hàn Quốc, anh Giang còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm nghề mộc. Kinh nghiệm đó giúp anh rất nhiều trong việc phát triển xưởng mộc của gia đình.

Ngoài động lực kiếm tiền, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, thì điều gì còn có thể khiến những người đi xuất khẩu lao động ở Hoàng Xá yên lòng xa gia đình, xa quê hương? Câu trả lời là công nghệ thông tin đã giúp xoá dần khoảng cách. Cháu Nguyễn Huy Hoàng, 3 tuổi, mỗi lần nhớ mẹ lại cùng bố Nguyễn Huy Tám gọi điện thoại, chat voice, chát thấy hình, gửi email… cho mẹ nên vẫn tạo được sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Anh Tám cho biết, nếu không có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, chắc anh và con khó có thể xa chị nhà lâu được đến vậy. Còn chị Nguyễn Thị Thuỷ đã phải xa chồng gần 10 năm nay chia sẻ: Nhiều lúc gặp khó khăn trong việc dạy dỗ 2 con, chị lại gọi điện thoại cho chồng để cùng bàn bạc giải quyết, khoảng cách vợ chồng vì thế cũng bớt xa hơn.

Và tất cả sự bằng lòng đó đã tạo nên sự bất ngờ cho nhiều người khi đến thăm Hoàng Xá.


Đa phần người dân Hoàng Xá sử dụng hiệu quả nguồn vốn xuất khẩu lao động để phát triển nghề mộc truyền thống

Cho quê hương cất cánh


Bất ngờ đầu tiên là sự xuất hiện của hàng loạt các ngôi biệt thự, nhà cao tầng, hệ thống đường bê-tông khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của nghề làm mộc cổ truyền, trong đó có phần đóng góp đáng kể của nguồn vốn có được từ việc đi xuất khẩu lao động của người dân.

Theo ông Lê Huy Kiên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền, hiện tại thôn  Hoàng Xá có 550 hộ dân thì có đến 180 hộ làm nghề mộc. Nhiều người với nguồn vốn có được sau thời gian lao động ở nước ngoài đã trở về làng mở thêm xưởng mới nên nghề này ở Hoàng Xá ngày càng phát triển. Sản phẩm mộc ở đây không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn xuất khẩu đi nhiều nước. Nhiều chủ xưởng mộc mỗi năm có thể thu lãi 200-300 triệu đồng; công nhân bình thường cũng có thu nhập 4-5 triệu đồng một tháng. Nghề mộc cùng với phong trào đi xuất khẩu lao động nước ngoài đã tạo nên sự phát triển của Hoàng Xá. Càng gần Tết, không khí lao động ở Hoàng Xá càng khẩn trương. Các xưởng làm mộc đang hoạt động hết công suất để kịp hoàn thành các đơn đặt hàng trước khi đón chào năm mới. Và có thể, trong nhiều ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi, thời khắc giao thừa sẽ không có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình, nhưng có thể xem đó là “đặc điểm” của một làng có phong trào đi xuất khẩu lao động rầm rộ như Hoàng Xá. Tuy nhiên, không phải ở đâu hiệu quả đem lại của việc đi xuất khẩu lao động cũng có thể lớn như Hoàng Xá. Do đó, việc người dân nơi đây bằng lòng đón Tết xa gia đình, xa quê hương cũng là điều dễ hiểu.

HÀN GIANG