In bài viết này    
Thứ tư 08/02/2012 17:56:34
Khi phụ nữ kết hôn muộn
Ai cũng phải thừa nhận Diên là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Tốt nghiệp đại học kinh tế cô dễ dàng xin được vào làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Công việc thuận lợi, thu nhập khá lại có nhiều chàng trai theo đuổi, song dường như cô vẫn dửng dưng với chuyện lập gia đình.
Ai cũng phải thừa nhận Diên là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Tốt nghiệp đại học kinh tế cô dễ dàng xin được vào làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Công việc thuận lợi, thu nhập khá lại có nhiều chàng trai theo đuổi, song dường như cô vẫn dửng dưng với chuyện lập gia đình. Nghĩ con gái có lứa có thì, thấy Diên đã qua tuổi “băm” mà vẫn chưa cùng ai nên bố mẹ cô tỏ ra rất sốt ruột. Nhìn bạn bè cùng trang lứa với Diên ai cũng đã có con bế, con bồng, nhất là các chàng trai trước đây vây quanh Diên đều đã yên bề gia thất, ông bà lại càng rầu rĩ. Nhiều lần nghe bố mẹ thúc giục chuyện chồng con cô vẫn bình chân như vại: "Bố mẹ cứ yên tâm. Con đã ế đâu mà bố mẹ phải lo cho con. Bây giờ phụ nữ kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của xã hội hiện đại rồi bố mẹ ạ”.

 Mong mỏi có cháu bế vì ông bà hiếm hoi chỉ có mình Diên, khuyên bảo con gái không được, ông bà đành phải nhờ đến bạn bè cô tác động, đả thông tư tưởng của cô. Lâu nay Diên vẫn thường tâm sự với mọi người về sự lo ngại sau kết hôn sẽ không còn được tận hưởng cuộc sống tự do thời con gái. Công việc bận rộn ở công ty nhiều khi khiến Diên mệt mỏi. Sau giờ làm cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, xả hơi và làm những gì tùy thích. Nghĩ đến việc hết giờ làm phải vội vàng ra về để đón con, giặt giũ, cơm nuớc, chăm sóc gia đình, rồi việc bên nội, bên ngoại làm cho Diên thấy sợ. Thấy bạn bè có gia đình rồi hiếm có dịp được giao lưu gặp gỡ, đôi lúc muốn rủ nhau đi mua sắm hoặc la cà hàng quán cũng khó nên cô nghĩ chẳng tội gì mà phải “chui đầu vào rọ” sớm. Đâu phải chỉ có thế, những mâu thuẫn vụn vặt giữa mẹ chồng, nàng dâu mà Diên vẫn thường được nghe các chị đồng nghiệp kể càng làm cho cô ngần ngại chuyện lập gia đình. Thế rồi trong một lần cơ quan tổ chức đi tham quan du lịch, trong khi bạn bè đồng nghiệp có chồng con líu ríu đi cùng, nghe tiếng trẻ con cười nói bi bô, vợ chồng họ chuyện trò rôm rả, Diên bỗng cảm thấy cô đơn vì không có người chia sẻ. Nhất là sau chuyến đi ấy, Diên bị cảm nặng, phải nằm viện đến một tuần. Cô bỗng thấy thèm được có bàn tay yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Hùng xuất hiện đúng lúc ấy, khi Diên bắt đầu mơ về một mái ấm gia đình, một bờ vai vững chắc để cho cô nương tựa.

Một năm trôi qua sau ngày cưới, Diên vẫn chưa có con. Sốt ruột, cô đi khám thì bác sĩ cho biết cô vẫn có thể làm mẹ nhưng thường thì phụ nữ sau tuổi 35 khả năng thụ thai sẽ khó hơn và các biến chứng khác có thể phát sinh. Nghĩ lại câu nói mà cô vẫn thường đùa với chúng bạn: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn”, Diên thấy mình thật nông cạn. Lời ru đâu chưa thấy, cô chỉ thấy rầu lòng vì không biết liệu mình có diễm phúc được hát ru con nữa hay không?

…Tuổi trẻ mải mê học hành theo đuổi công danh, sự nghiệp nên chị Hằng không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân và giao lưu bạn bè. Đến khi danh phận đã yên định thì tuổi 40 cận kề. Trước đây, chị cũng đã từng có một mối tình sinh viên thật đẹp. Khi cả hai ra trường đều có công việc ổn định, anh giục chị làm đám cưới. Chị tìm cách trì hoãn để có điều kiện giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Yêu chị, anh cũng chờ đợi cho đến khi các em chị ra trường tìm được việc làm. Đúng lúc cơ quan có suất đi du học ở nước ngoài. Nghĩ đây là dịp thuận lợi để chị có điều kiện học tập nâng cao trình độ và có cơ hội thăng tiến nên chị quyết tâm ra đi. Không thể đợi chị lâu thêm nữa, ít lâu sau anh kết hôn với cô bạn hàng xóm.

Trở về nước, công việc cuốn lấy đến nỗi chị chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để thư giãn hoặc gặp gỡ bạn bè, cơ hội tìm được nửa kia lại càng ít vì ở cơ quan nam giới độc thân ở vào tuổi chị chẳng còn ai. Thấy chị là người phụ nữ tháo vát, nhiệt tình trong công việc lại hay giúp đỡ mọi người, chị em đồng nghiệp cũng đã chủ động giới thiệu cho chị vài người. Không muốn người thân phải bận lòng về mình thêm nữa, cuối cùng chị quyết định “lên xe hoa”. Chồng chị là một người đàn ông gia trưởng và cũng bởi do hai người có sự chênh lệch về trình độ học vấn nên nhiều lúc chị phải âm thầm nhẫn nhịn để “giữ lửa” cho tổ ấm của mình.

Xã hội phát triển, phụ nữ ngày càng bình đẳng so với nam giới, họ cũng có cơ hội được học tập, thăng tiến trong công việc. Nhiều người có trình độ học vấn, địa vị xã hội cao. Tự chủ về mọi mặt, không muốn vướng víu chuyện gia đình sớm nên có người đã chậm kết hôn chỉ để kéo dài cuộc sống tự do. Bên cạnh đó có chị em mải mê theo đuổi công danh, sự nghiệp  đến khi nhìn lại mới thấy mình không còn son trẻ. Vì thế, hiện nay ở các thành phố hiện tượng phụ nữ kết hôn muộn không còn là chuyện hiếm. Không những gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở mà họ còn khó có cơ hội tìm được người bạn đời phù hợp với mình...

VŨ THỊ THANH HÒA

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP