|
Pác Bó chiều mưa |
Tìm về với cội nguồn xưa / Đường lên con gặp cơn mưa đại ngàn / Nước tung trắng xóa cửa hang / Mịt mù mưa xóa bản làng vùng cao | |
|

| Tìm về với cội nguồn xưa
Đường lên con gặp cơn mưa đại ngàn
Nước tung trắng xóa cửa hang
Mịt mù mưa xóa bản làng vùng cao
Nóc hang nước nhỏ thầm thào
Chênh vênh phản gỗ ủ bao năm trường
Rêu phong mờ tỏ khói sương
Ngẩn ngơ con đứng thầm thương Bác nhiều!
Hang sâu, đá lạnh liêu xiêu
Rừng cây che biết bao chiều bão giông
Gom hồn dân tộc, núi sông
Bác nhen thành ngọn lửa hồng từ đây! |
VŨ THÀNH CHUNG
|