Ca sĩ Ngô Kiến Huy
Rất là háo hức vì bất cứ ai khi lắng nghe mùa xuân về mà lòng không
khỏi rạo rực, rất khó giải thích. Càng lớn càng trải nghiệm nhiều, Huy
thấy tuổi nào cũng là mùa xuân cả. Quan trọng là mình biết làm nó đẹp
ra sao và như thế nào.
|

Ca sĩ Ngô Kiến Huy - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Gia đình Huy ở TP.HCM nên cả nhà đón giao thừa quây quần bên nhau.
Sau đó, từ mùng 1 đến 15 âm lịch, Huy đi diễn các tỉnh thành miền Tây
để phục vụ khán giả. Dĩ nhiên, Huy sẽ đón xuân cùng khán giả, được khán
giả ủng hộ ở mỗi đêm diễn chính là mùa xuân trong lòng rồi.
Xuân năm ngoái, vì Huy tưởng mình lớn nên không được lì xì nữa nhưng
đi diễn vẫn được khán giả lì xì rất nhiều. Mọi người nói lì xì may mắn
và quả thực năm qua là năm rất may mắn của Huy với nhiều thành công
ngoài mong đợi.
Tình cảm thì chưa nghĩ tới vì Huy mới 22 tuổi và còn phải lo sự
nghiệp trước đã. Năm 2010, Huy ra mắt DVD ghi hình lại live show tại
TP.HCM và Hà Nội. Sau đó theo kế hoạch, Huy sẽ bay sang Trung Quốc quay
hình cho album mới.
Ca sĩ Minh Thư
Tuy đã lớn nhưng Thư vẫn rất thích cảm giác bắt đầu một năm mới,
được người lớn lì xì và bây giờ đến lúc mình làm người lớn, lì xì lại
cho các em nhỏ hơn.
|

Ca sĩ Minh Thư - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Cứ mỗi khi Tết đến là Thư cảm thấy mình xa dần lứa tuổi ô mai nhưng
không ai có thể dừng lại. Mọi thứ đều phải vận động và phát triển. Thư
trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Ở mọi lứa tuổi đều có
cái đẹp và cái hay riêng nhưng Thư thích tận hưởng cảm giác mình đã
trưởng thành.
Gia đình nội, ngoại và những người thân hầu hết đều sống tại TP.HCM
nên chưa năm nào Thư được dịp ăn Tết ở quê cả. Năm nay cũng như mọi
năm, Thư đi thăm hai bên nội, ngoại và thầy cô, bạn bè. Lịch diễn là do
mẹ nhận, nhưng Tết năm nào mẹ cũng thường cho Thư nghỉ vài ngày vì cả
năm đã làm việc nhiều rồi.
Tết năm nào với Thư cũng vui cả, nhất là được sum họp với đại gia
đình bên ngoại và ăn uống, mở "sòng bài", "sát phạt" lẫn nhau. Nói như
vậy thôi, chủ yếu là vui chứ không có tiền bạc gì đâu. Thư còn nhớ, có
năm đem lọ nồi ra trét vào mặt nhau và năm ấy rất là đáng nhớ với Thư.
Bắt đầu một năm mới, Thư cũng kỳ vọng và mong ước cho công việc luôn
tốt đẹp, có nhiều cơ hội hơn để đem những tác phẩm của mình đến với
khán giả.
Riêng về tình cảm, Thư là người vẫn còn đang tìm kiếm hạnh phúc, năm
nay hy vọng Thư sẽ có tin vui cho bản thân mình. Thư mong sao mình và
những người thân yêu luôn khỏe mạnh. Có sức khỏe thì mới yêu đời và yêu
mọi thứ xung quanh được.
Năm nay, Thư sẽ phát hành một CD gồm các ca khúc tiếng Anh. Đây là
hướng sáng tác mới. Album này Thư đã có hơn nửa số ca khúc rồi. Chỉ còn
một vài bài nữa là hoàn chỉnh. Thư hằng mơ ước một album như vậy lâu
rồi.
Á hậu Trương Thị May
Xuân về. Muôn hoa đua nở. Mọi người náo nức mừng xuân nên cảm giác
của May cũng vui tươi hơn. Sau một năm dài làm việc cực nhọc, Tết là
dịp nghỉ ngơi và sum họp đầm ấm nhất. Thêm một tuổi nghĩa là thêm chín
chắn, trưởng thành. Xa dần lứa tuổi "thần tiên", May cũng hối tiếc
nhưng đó là quy luật của cuộc đời.
|

Á hậu Trương Thị May - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Mùa xuân nào cũng đáng nhớ nhưng xuân 2007 khi May nhận danh hiệu Á
hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh và xuân 2008, May đoạt danh hiệu Á hậu
1 Hoa hậu các dân tộc là hai mùa xuân rất khó quên. Đó là những dấu mốc
quan trọng làm chuyển hướng cuộc đời May.
May hy vọng một năm mới an vui cho May. Còn chuyện tình cảm thì May tin vào nhân duyên, định mệnh.
Ca sĩ WanBi Tuấn Anh
Cuối năm luôn là thời điểm các ca sĩ bận rộn nhất trước khi cho phép
bản thân mình được nghỉ ngơi đôi chút sau một năm dài mệt nhọc. Cứ mỗi
khi mùa xuân đến, WanBi lại có những cảm xúc rất khó tả. Là sự pha trộn
giữa niềm vui và áp lực khi mình lại thêm một tuổi mới, đồng nghĩa
trách nhiệm của mình với bản thân và những người xung quanh lại ngày
càng nhiều hơn. Còn về chuyện tuổi tác thì WanBi không quan trọng lắm
vì WanBi quan niệm mỗi lứa tuổi đều là thời khắc đẹp nhất của đời người
nếu chúng ta sống trọn vẹn với nó.
|

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Tết năm nào WanBi cũng cố gắng dành thời gian để tận hưởng không khí
đón xuân ấm áp cùng gia đình, bù đắp cho cả năm mình dành thời gian
nhiều hơn cho công việc.
Gia đình WanBi đều ở TP.HCM nên những ngày Tết, mặc dù được nhiều
lời mời nhưng WanBi hạn chế nhận show diễn dài ngày ở các tỉnh xa để có
thời gian vui Tết cùng cả nhà, tận hưởng không khí gia đình và những
món ăn ngon do mẹ nấu.
Mùa xuân đáng nhớ nhất có lẽ là Tết năm ngoái, cái Tết cuối cùng gia
đình WanBi còn đầy đủ các thành viên trước khi ba của WanBi đi xa mãi
mãi. Năm 2009, công việc ca hát của WanBi dẫu có những thời điểm bị
gián đoạn bởi sức khỏe và những chuyện không vui nhưng cũng đã gặt hái
được nhiều thành tích có thể tạm hài lòng, đặc biệt là những giải
thưởng âm nhạc mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng đạt được.
Trong năm mới này, WanBi hy vọng mình sẽ có nhiều bước tiến mới
trong sự nghiệp và vẫn giữ trọn vẹn được tình cảm của khán giả dành cho
mình. Còn về tình cảm cá nhân, WanBi cũng đang mong chờ gặp được người
mình yêu và yêu mình thật sự. Nhưng có lẽ duyên số chưa đến, đành đặt
hy vọng vào năm 2010 này vậy (cười).
Sẽ có nhiều dự án âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng để tăng tốc. Đầu tiên
sẽ là album vol.2 mang chủ đề # (Thăng), là cuộc lột xác về phong cách
và âm nhạc của WanBi với điểm nhấn gồm những ca khúc do chính WanBi
sáng tác. Sau đó là tập sách ảnh On tour with WanBi, giới thiệu những thắng cảnh đẹp của Việt Nam mà WanBi đã ghi lại trên đường lưu diễn, từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái) đến mũi Cà Mau.
Diễn viên, người mẫu Trúc Diễm
Tết là thời gian hạnh phúc nhất của Diễm. Sau một năm bận rộn với
công việc, những dự án nghệ thuật bộn bề, có lẽ những ngày Tết là
khoảng thời gian duy nhất Diễm dành cho gia đình mình.
|

Người mẫu, diễn viên Trúc Diễm - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Diễm thường không nhận show vào ngày Tết để dành nhiều thời gian hơn
cho gia đình và bản thân. Có lẽ Tết năm nay, Diễm sẽ cũng gia đình về
quê hoặc đi du lịch đâu đó nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng cho một năm
bận rộn cũng như chuẩn bị tinh thần thật tốt để bắt đầu một năm mới với
thật nhiều thành công.
Có lẽ mùa xuân năm nay sẽ là mùa xuân đáng nhớ nhất với Diễm vì đây là năm đầu tiên Diễm tham gia một bộ phim chiếu Tết. Phim Nhật ký Bạch Tuyết đánh
dấu sự trở lại của Diễm với nghệ thuật sau một thời gian dài vắng bóng.
Diễm có cảm giác thật vui và thú vị khi vào dịp Tết năm nay, mình làm
mọi người vui vẻ qua vai diễn của mình.
Diễm mong rằng sang năm 2010, tên tuổi của mình sẽ được nhiều người
biết đến hơn nữa và sự nghiệp âm nhạc của mình nhận được thật nhiều sự
ủng hộ từ những người đã yêu quý Diễm trong suốt thời gian vừa qua.
Năm 2010 sẽ là năm bàn đạp cho Diễm để bắt đầu sự nghiệp ca hát vì
vậy mọi kế hoạch trong năm 2010 của Diễm sẽ liên quan đến âm nhạc. Với
ba album dự định sẽ phát hành trong năm nay, Diễm hy vọng để lại dấu ấn
gì đó thật đẹp trong lòng khán giả với tư cách là một ca sĩ.
Ca sĩ, diễn viên Phương Trinh
Trong năm qua, Trinh hết sức bận rộn vì vừa làm album, vừa quay cùng
lúc hai bộ phim, vừa đi hát... Nhìn lại sao thời gian trôi đi nhanh
quá, còn rất nhiều việc muốn làm nữa nhưng thời gian thì chẳng đợi
mình.
|

Ca sĩ Phương Trinh - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Năm mới đến cũng là lúc được sum họp bên gia đình, có những giờ phút
nghỉ ngơi thư giãn sau một năm miệt mài làm việc vất vả và cực nhọc!
Album Trinh vừa phát hành hôm 11.1, nhận được nhiều phản hồi tốt từ
khán giả. Trinh cầu mong năm mới công việc sẽ tốt đẹp hơn. Album bán
đắt và nhiều show diễn.
Chuyện tình cảm thì không nói trước được, nhưng mong rằng năm nay sẽ
ít "chiến tranh" với người ấy hơn, vì quen nhau một năm mà tính sơ sơ
giận nhau cũng hết gần nửa năm rồi...!
Trinh rất muốn năm nay thực hiện album single và tổ chức một live
show mini. Đó là kế hoạch đặt ra trong năm mới này của Trinh và cả
ê-kíp cộng tác.
(Theo Thanh niên)