In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 07:21:05
Mùa cá độ
Vừa khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh được vài ngày mà trong khu tôi ở đã diễn ra bao sự kiện buồn: Hai vợ chồng nhà H. đả nhau mấy trận. Thằng K. con ông T. cạy tủ của nhà, móc ví của bố nẫng hơn hai triệu đồng để đi đặt "kèo". Anh B., thợ xây bỏ việc ở nhà xem bóng đá nên vợ chồng cãi nhau liên tục...
Vừa khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh được vài ngày mà trong khu tôi ở đã diễn ra bao sự kiện buồn: Hai vợ chồng nhà H. đả nhau mấy trận. Thằng K. con ông T. cạy tủ của nhà, móc ví của bố nẫng hơn hai triệu đồng để đi đặt "kèo". Anh B., thợ xây bỏ việc ở nhà xem bóng đá nên vợ chồng cãi nhau liên tục...

Chiều chủ nhật, cánh cán bộ hưu chúng tôi cũng tụ tập ở nhà ông trưởng khu, không phải là xem bóng đá mà là cùng bình luận về các trận đấu vừa qua và phán đoán các trận sắp tới. Mỗi người một ý, nhưng ai cũng cho nhận định, đánh giá của mình là đúng... Mọi người cứ nhao nhao nói  đến nỗi ông trưởng khu vừa rót nước mời khách vừa cười:
- Cánh già chúng ta còn "máu" thế này huống chi bọn trẻ. không khéo là chúng dây vào cá độ như chơi!.
- Lại chuyện cá độ! Một người lên tiếng - Mùa World Cúp trước, chỉ vì cá độ bóng đá mà trong khu ta mấy tay đang ăn nên làm ra mà phải bán  nhà đi ở trọ, còn khối người trong phường phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng  để lấy tiền trả  cho con  vì thua cá độ đến nay vẫn chưa hết nợ...
- Nghe nói, ngay trong trận khai mạc vừa rồi, thằng H. xe ôm đã thua cá độ 5 triệu đồng, sáng hôm sau phải cắm chiếc "cần câu cơm" lấy tiền trả nợ, vợ nó khóc lóc suốt với cánh bạn bán rau ở chợ - Một người kể.
- Ăn thua gì! Nghe nói trong trận Ca-mơ -run gặp Nhật Bản một tay ở khu trên đã thua 1 chiếc SH mới cứng đấy...
- Sao cá độ mà công an không bắt được à?
- Khó đấy. Chúng có bài bạc, xóc đĩa gì đâu, chỉ ngồi xem bóng đá, còn cá  trận nào, đặt bao nhiêu thì  chỉ cần a-lô. Nghe nói khối anh còn vào mạng cá độ với nhà cái tận bên nước ngoài. Khó phát hiện lắm!
- Tôi tin chắc rằng, sau giải World Cúp lần này sẽ có nhiều gia đình vỡ nợ, nhiều cặp vợ chồng ra tòa, nhiều kẻ máu mê cờ bạc khuynh gia bại sản chỉ vì  mắc vào cá độ. Rồi nhiều kẻ chỉ vì thua cá độ mà phạm tội trộm cướp, đi tù...
- Biết thế nên các ông phải theo dõi con cháu thật sát sao, thấy đứa nào có biểu hiện ăn thua, cá độ bóng đá thì phải răn đe không thì hối không kịp! - Ông trưởng khu nói.
- Đúng thế! - Mọi người đồng tình.

NGUYỄN VIẾT HIỆN
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP