Chỉ còn hơn hai tuần nữa là vào kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT nên các bậc cha mẹ có con dự thi lo lắm. Nhiều người gọi kỳ thi này là kỳ thi "tiền đại học". Theo các bậc cha mẹ thì các trường công lập chất lượng giáo dục "yên tâm" hơn, lại bớt được tiền đóng học phí... Ông bạn hàng xóm của tôi năm nay có 2 con đều dự thi. Cô con gái lớn vừa tốt nghiệp lớp 12 thì ôn thi đại học, thằng thứ hai thì dự thi "tiền đại học" nên ông lo lắm. Ngày chủ nhật vừa rồi, mới bảnh mắt ông đã gọi cửa:
- Ông giáo có nhà không, tôi nhờ một tý!
- Có việc gì thì ông cứ vào nhà uống nước đã - Tôi nói.
- Ông có thông tin mới gì về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không?
- Vẫn như mọi năm thôi, ngành giáo dục đã thông báo trước đó gần hai tháng rồi, làm sao ông phải lo lắng thế?
- Không lo sao được. Thằng thứ hai chỉ học trung bình khá nhưng lại dự thi vào trường THPT có tiếng nên tôi lo lắm, chỉ sợ trượt lại phải học bán công thì lấy đâu ra tiền đóng góp, nên tôi "chỉ thị" cho cháu cố mà đỗ vào trường công lập ông ạ.
- Lực học chỉ khá thì ông khuyên cháu chọn trường lấy điểm vừa thôi, sao lại "cả gan" nộp hồ sơ vào trường kia, trượt là cái chắc!
- Nhưng cháu nó bảo biết đâu lại đỗ, vả lại hỏi lượng hồ sơ trường đó ít hơn so với mấy trường khác nên cứ thử vận may...
Là hàng xóm nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của ông, hai vợ chồng đều "hưu non" không dư dả gì, ông phải đi làm bảo vệ cho một doanh nghiệp, còn bà chạy chợ để lấy tiền cho các con ăn học. Tôi bảo:
- Thi cử bây giờ không phải là may rủi gì cả, học thế nào đỗ thế ấy. Lực học thế thì phải chọn trường vừa sức để thi, bây giờ chưa muộn, ông đi rút hồ sơ ở trường kia về nộp vào trường lấy điểm trung bình thì có cơ hội nếu không thì muộn...
NGUYỄN VIẾT