|
Tình... già |
Đây là một câu chuyện có thật trong thời buổi cơ chế thị trường, khi
mọi người đổ xô đi kiếm tiền mà nhiều khi quên đi trách nhiệm, bổn phận của con cái, cháu
chắt đối với ông bà, cha mẹ, thì tình cảm gắn bó của những cặp vợ chồng
già lại làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. | |
|
Đây là một câu chuyện có thật trong thời buổi cơ chế thị trường, khi mọi người đổ xô đi kiếm tiền mà nhiều khi quên đi tình cảm cuộc sống gia đình, hay nói đúng hơn là trách nhiệm, bổn phận của con cái, cháu chắt đối với ông bà, cha mẹ, thì tình cảm gắn bó của những cặp vợ chồng già lại làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Hàng xóm với tôi có hai ông bà, cụ ông đã gần tám mươi tuổi còn cụ bà mới có bảy mươi. Con của các cụ đều là cán bộ trên thành phố, chỉ còn lại hai cụ ở với nhau. Con của các cụ muốn đưa hai cụ lên thành phố ở, nhưng phải xé lẻ hai cụ ở hai nơi, do đó hai cụ không đồng ý. Các cụ nói: Khi trẻ sống với nhau thì lúc về già họ cũng phải cần có nhau bên cạnh. Sáng sáng hai cụ đều dậy đi tập thể dục cùng nhau. Hôm cụ bà bị bệnh người ta đưa cụ vào bệnh viện, cụ ông lẽo đẽo xách áo quần đi theo. Các con nghe tin mẹ ốm cũng vào bệnh viện thăm hỏi, biếu quà cáp, tiền nong, nhưng họ lại vội vã ra đi vì công việc. Họ đưa cho cụ ông thật nhiều tiền và nói: “Cha khỏi phải chăm sóc cho mẹ, cha lấy tiền này mà thuê người chăm sóc tắm giặt cho mẹ, cha cứ nghỉ cho khỏe, chúng con bận việc lắm nên không thể ở lại chăm sóc được mẹ đâu!”. Và rồi họ thanh thản ra đi. Lúc đầu, cụ ông cũng đưa tiền nhờ người chăm sóc cụ bà, nhưng cụ bà không chịu ăn uống. Thấy vậy, cụ ông liền trực tiếp chăm sóc cụ bà. Ông nhẹ nhàng bón cho bà từng thìa, từng thìa một. Cụ bà cảm nhận được sự ân cần của chồng nên ăn rất ngon lành. Dần dần cụ bà cũng ngồi dậy được nói chuyện với chồng. Muốn làm gì, lấy gì bà cũng gọi ông, khuôn mặt cụ ông cũng trở nên vui vẻ và phấn khởi, đi đứng nhanh nhẹn hoạt bát hơn, còn cụ bà bệnh tình cũng chóng bình phục. Mọi người trong bệnh viện ai cũng cảm nhận được điều đó. Những người bà con lối xóm chúng tôi chứng kiến được tình cảm của hai cụ với nhau thì mọi người ai cũng nói: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”.Khi thấy tình cảm của các cụ như vậy, tôi hiểu rằng: Đã là tình cảm vợ chồng thì không có đoạn đầu mà cũng không có đoạn cuối. Tình cảm vợ chồng luôn là sự yêu thương, gắn kết trọn cả đời người, như cụ ông, cụ bà hàng xóm cạnh nhà tôi là một minh chứng. VÕ HOÀNG NAM |