In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 07:38:50
Kinh Môn trọn nghĩa, vẹn tình
Những ngày đầu tháng 7, mặc dù mùa màng bận rộn nhưng chính quyền và nhân dân huyện Kinh Môn vẫn khẩn trương chuẩn bị “Tuần đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn” và Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Lãnh đạo Công ty 59 (Bộ Quốc phòng) trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho ông Vũ Văn Địch, cựu chiến binh nghèo ở xã Thái Thịnh

Chúng tôi về Kinh Môn khi được đồng chí Vũ Hồng Quân, Trưởng Phòng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh (LĐ-TB-XH), cho biết: “Địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa thì nhiều. Nhưng tốt mà đồng đều các mặt là Kinh Môn”.  

Những ngày đầu tháng 7, người dân Kinh Môn đang hối hả làm mùa. Bên cạnh chuyện mùa màng, chính quyền và nhân dân trong huyện đang chuẩn bị “Tuần đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn” và Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Kinh Môn là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng từ sớm. Trong chống Pháp, quân và dân Kinh Môn đã kiên cường tổ chức 504 trận đánh, tiêu diệt gần 3.000 tên địch, làm bị thương, bắt sống và gọi hàng hàng nghìn tên. Trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, Kinh Môn đã phải hứng chịu hàng trăm trận bom. Với quyết tâm “Giặc đến là đánh, giặc đi lại sản xuất”, quân và dân Kinh Môn đã bắn rơi 2 máy bay, bắt sống 2 giặc lái, chi viện cho tiền tuyến gần 47 nghìn tấn lương thực, trên 3.000 tấn thực phẩm. Trong các cuộc kháng chiến, huyện có trên 10 nghìn con em lên đường nhập ngũ, gần 500 thanh niên xung phong, 200 dân công hỏa tuyến. Toàn huyện có hơn 4.600 liệt sỹ, hơn 1.500 thương binh, bệnh binh, 126 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH). Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH Kinh Môn cho biết: Việc thực hiện chế độ người có công ở Kinh Môn luôn rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng. Trong nhiều năm nay, Kinh Môn chưa để xảy ra sai sót trong thực hiện chế độ chính sách. Hiện toàn huyện có 3.485 trường hợp thuộc diện đang hưởng trợ cấp chính sách, bao gồm: 3 BMVNAH, 10 lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 969 thương binh và người hưởng chế độ như thương binh, 742 bệnh binh, 35 người phục vụ thương binh, bệnh binh, 1.392 trường hợp hưởng tuất các loại, thanh niên xung phong, người hưởng trợ cấp chất độc hóa học với gần 3 tỷ đồng mỗi tháng. Khi các đối tượng thuộc diện chính sách qua đời, huyện thực hiện kịp thời chế độ trợ cấp mai táng phí theo quy định. Từ năm 2008 đến nay, huyện cũng giải quyết kinh phí cất bốc và đón 90 hài cốt liệt sĩ với số tiền 2 triệu đồng/trường hợp.

Cùng với giải quyết đúng, gọn chế độ chính sách, Kinh Môn cũng ưu tiên đào tạo và giải quyết việc làm đối với con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công. Bình quân mỗi năm, huyện đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Kinh Môn, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Hải Dương... đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho khoảng 400 - 500 đối tượng là nông dân, hộ nghèo..., trong đó con em đối tượng chính sách chiếm khoảng 20%.

Từ nhiều năm nay, Kinh Môn coi trọng phong trào gây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Hiện tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có quỹ, hằng năm mỗi nhân khẩu ủng hộ ít nhất 5000 đồng. Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động hưởng lương dành một ngày lương. Quỹ được các địa phương chi dùng cho việc thăm nom, phụng dưỡng, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn.

Về thôn Cổ Tân, xã An Phụ thăm BMVNAH Nguyễn Thị Vốn, người có con trai duy nhất là liệt sĩ Lê Văn Tuyên. Ở tuổi 100 tròn, mẹ Vốn không còn tinh tường song khi nói đến sự quan tâm của cộng đồng mẹ vui lắm. Anh Văn, cháu nội mẹ cho biết: Hiện bà đang được Ngân hàng Công thương Hải Dương nhận phụng dưỡng với mức trợ cấp 300 ngàn đồng/tháng. Gia đình cũng thường xuyên nhận được sự chăm lo, thăm hỏi từ các cấp chính quyền và nhân dân. Tết Canh Dần 2010, mẹ Vốn vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lụa mừng thượng thọ tuổi 100. Mẹ Vốn hiện là một trong ba BMVNAH còn sống ở Kinh Môn. Hai mẹ Hoàng Thị Mùi ở xã Minh Hòa và Đặng Thị Gà ở thị trấn Phú Thứ cũng được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Đi đầu phong trào này phải kể đến Công ty Xi-măng Hoàng Thạch. Hiện công ty đang nhận phụng dưỡng mẹ Hoàng Thị Mùi.

Mặt mạnh khác trong công tác đền ơn đáp nghĩa ở Kinh Môn là phong trào xây dựng nhà tình nghĩa. Ông Thịnh cho biết: Huyện đã hoàn thành xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách từ năm 1998. Từ đó đến nay, hằng năm, huyện đều dành kinh phí, kêu gọi quyên góp để tu sửa nhà hư hỏng, dột nát cho các đối tượng chính sách. Từ năm 1998 đến nay, huyện đã xây mới và sửa chữa 54 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền trên 498 triệu đồng. Những việc làm thiết thực này có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng và có sức lan tỏa rộng. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước đã hướng về Kinh Môn. Năm 2009, Công ty 59 (Bộ Quốc phòng) đã xây dựng nhà tình nghĩa 30 triệu đồng tặng gia đình ông Vũ Văn Địch, bộ đội chống Pháp có vợ con bị bệnh hiểm nghèo, ở xã Thái Thịnh. Cũng năm 2009, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng tặng mẹ liệt sĩ Vũ Thị Quỳ ở xã Long Xuyên... Do hoàn thành trước thời hạn việc xây dựng nhà tình nghĩa, huyện Kinh Môn được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công.

Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, Kinh Môn còn tuyên truyền, động viên gia đình và bản thân đối tượng chính sách nỗ lực vượt khó, tự chăm lo, cải thiện cuộc sống. Tôi đến thăm ngôi nhà vợ chồng thương binh cụt hai chân Nguyễn Đức Nguyên ở thị trấn Kinh Môn. Anh Nguyên cho biết: Ngôi nhà tình nghĩa này được xây dựng năm 1998 bằng sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Được biết, năm 1984, chiến sĩ Nguyễn Đức Nguyên chiến đấu và bị thương ở chiến trường Cam-pu-chia. Năm 1991, vợ chồng anh về quê hương theo chủ trương đưa thương binh nặng về với gia đình. Những ngày đầu cuộc sống gặp nhiều khó khăn. “Người lành lặn lo cuộc sống còn vất huống hồ mình bị cụt hai chân”, anh Nguyên tâm sự. Vợ chồng anh đã từng bán hàng ăn, chăn nuôi, làm đồ mỹ nghệ… để sinh sống. Rồi được Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tặng một chiếc máy vi tính, vợ chồng anh dành dụm mua chiếc máy phô-tô mở cửa hàng đánh máy vi tính. Sự đầm ấm dần gõ cửa ngôi nhà nhỏ ấy. Giờ cậu con trai lớn của anh chị là cháu Nguyễn Thanh Tú đã là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Hải Dương.

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, câu chuyện ân tình ấy đang hằng ngày diễn ra trên đất Kinh Môn.

NGỌC HÙNG
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP