
|
Phía trước nhà nạn nhân
|
Chỉ vì nợ nần nhiều, không có khả năng trả nợ, Đinh Văn Nhiệm, sinh năm
1965, tại thị tứ Hồng Hưng (Gia Lộc) đã gây ra án mạng nghiêm trọng.
Nạn nhân không ai khác chính là vợ y.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), ngày 29-6, cháu Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1990, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là con ông Đinh Văn Nhiệm và bà Nguyễn Thị Hoa, đi từ Hà Nội về nhà, phát hiện mẹ chết tại phòng khách, bố nằm bất tỉnh với nhiều vết thương tại gian bán hàng. Tuấn cùng một số người đưa ông Nhiệm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, sau đó báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm, tổ công tác phát hiện xác bà Hoa nằm cạnh tường, trên lối đi vào gian bếp, một con dao Thái Lan dính máu để trên bàn, két sắt mở toang, trong không có giấy tờ, tài sản gì… Khi khám nghiệm tử thi, phát hiện trên vùng đầu bà Hoa có nhiều vết máu tụ, nhiều dấu hiệu nạn nhân chết do ngạt thở, thời gian chết đến khi khám nghiệm tử thi 20 - 24 giờ. Các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, bước đầu phát hiện Nhiệm vay nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc và Ngân hàng Ocean Bank cùng hơn 20 cá nhân khác với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Gần đây, Nhiệm có nhiều biểu hiện lo lắng về những khoản nợ trên.
Tổ công tác đã đặt ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Bởi theo lời khai của Nhiệm, khoảng 5 giờ ngày 28-6 Nhiệm nghe tiếng có người gọi cửa nhà. Khi ra mở cửa thì bị ba đối tượng bịt mặt xông vào, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực khiến Nhiệm bất tỉnh. Sau đó, chúng giết chị Hoa, lấy trong két sắt hơn 680 triệu đồng. Trước đó, ngày 27-6, Nhiệm đi xe máy đến Cẩm Phả (Quảng Ninh) gặp chị Hải, đòi tiền nợ được 70 triệu đồng và gặp ông Nam là cai thầu xây dựng quê ở Ninh Giang (Hải Dương) đòi nợ. Giả thiết thứ hai nhận định, Nhiệm giết vợ rồi tự sát. Giả thiết này có cơ sở, bởi vị trí 3 vết thương trên người Nhiệm chụm lại vùng tim, Nhiệm có thể tự gây ra được. Tổ công tác đã liên hệ, tìm gặp chị Hải. Chị Hải thừa nhận có quan hệ làm ăn với Nhiệm cách đây 2 năm, nhưng không nợ nần và ngày 27-6 không gặp Nhiệm như lời Nhiệm đã khai, liên lạc với ông Nam thì không được. Lời khai của Nhiệm không trung thực, có nhiều nghi vấn. Trước những chứng cớ không thể chối cãi được do cơ quan công an đưa ra, chiều 1-7, Nhiệm đã khai nhận hành vi giết vợ rồi tự sát.
Nhiệm khai, sau khi đi nước ngoài về, Nhiệm đã vay của một số ngân hàng và nhiều người khác với lãi suất cao để mua đất, xây nhà và làm vốn kinh doanh. Trong quá trình làm ăn, do không biết tính toán nên thua lỗ, Nhiệm không thu hồi được vốn để trả nợ nên nhiều lần có ý định tự tử. Ngày 27-6, Nhiệm đi đòi nợ của một số người nhưng đều không được, trong khi nhiều người đến thúc ép trả nợ. Nhiệm nghĩ, với khoản tiền lớn như vậy, nếu Nhiệm chết đi thì vợ cũng không thể sống yên được, vì vậy Nhiệm có ý định giết chết vợ trước rồi tự tử.
Khoảng 4 giờ 40 ngày 28-6, khi hai vợ chồng ngủ trên gác hai, bà Hoa nhờ Nhiệm tẩm quất. Nhiệm ngồi trên lưng tẩm quất cho vợ, rồi bất ngờ dùng tay trái quàng qua cổ, siết mạnh sau đó dùng tay bóp vào yết hầu nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, khi thấy bà Hoa đã chết, Nhiệm bế nạn nhân xuống tầng 1, bị trượt chân khiến đầu bà Hoa đập vào tường. Nhiệm ra gian bán hàng, lấy con dao tự đâm vào bụng, sau đó nằm sấp xuống cho máu ra nhiều để nhanh chết, rồi bất tỉnh. Khi thấy cháu Tuấn về gọi cửa, Nhiệm lấy một đầu dây điện cắm vào ổ cắm, đầu còn lại để trên nền nhà rồi nằm đè lên. Bị điện giật nhiều lần, không chịu được nên Nhiệm rút ổ cắm điện ra rồi ngất đi.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Nhiệm về tội giết người. Rồi đây, Nhiệm sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng trước pháp luật.
MINH MẪN