In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 08:23:58
Thành cổ Lệ Giang
Đến Lệ Giang, trước hết phải thăm Đại Nghiên cổ trấn - một trong bốn đô thị cổ được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc. Kiến trúc nhà cửa ở đây là sự pha trộn kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng, kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa.

Công viên Hắc Long Đàm
Đến Lệ Giang, trước hết phải thăm Đại Nghiên cổ trấn - một trong bốn đô thị cổ được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc. Kiến trúc nhà cửa ở đây là sự pha trộn kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng, kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa. Trung tâm của cổ trấn là quảng trường Tứ Phương, nơi diễn ra các hoạt động mua bán tấp nập. Từ quảng trường này, bốn dãy phố chính kéo dài theo bốn hướng rồi mở rộng ra khắp cổ trấn với những ngõ dài quanh co lát đá xanh sáng bóng.

Lệ Giang được biết đến như một thành phố của nước, gỗ và đá. Những căn nhà gỗ san sát. Những cây cầu xinh xắn bắc qua dòng suối nhỏ chảy lững lờ trong phố cổ. Những chiếc đèn lồng đỏ lung linh khi đêm xuống. Những giai điệu huyền hoặc văng vẳng từ các quán cà-phê bên đường. Một không gian thật đẹp và thơ mộng. Dường như ở đây không có chỗ cho những lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày… Lệ Giang còn là trung tâm thương mại sầm uất của con đường huyền thoại - Trà Mã cổ đạo, nơi các lái buôn thực hiện việc trao đổi ngựa Tây Tạng - trà Trung Hoa. Do đó, đến Lệ Giang, bạn nhất định phải thử cưỡi ngựa và nhấm nháp thứ trà tuyết bản địa được trồng trên Ngọc Long tuyết sơn nhé. Người Trung Quốc nói rằng, nếu có một địa danh nào ở Vân Nam nổi tiếng hơn Lệ Giang, thì đó chỉ có thể là Ngọc Long tuyết sơn. Đỉnh cao nhất của dãy núi Ngọc Long có độ cao 5.596m trên mực nước biển, quanh năm tuyết trắng che phủ, là điểm tham quan thu hút một lượng lớn du khách mỗi ngày. Đến núi Ngọc Long, bạn không thể bỏ qua buổi biểu diễn "Ấn tượng Lệ Giang”. Được đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu, với sự tham gia của 500 diễn viên không chuyên, đây là buổi trình diễn vô cùng hoành tráng bằng lời ca hào sảng và các điệu nhảy truyền thống mạnh mẽ, giới thiệu những nét văn hóa và cuộc sống của dân tộc Nạp Tây, được diễn ra ở công viên núi Ngọc Long, trong một không gian linh thiêng và huyền bí của người Nạp Tây, tại sân khấu ngoài trời ở độ cao 3.100m trên mực nước biển, được thiết kế với tầm nhìn 360 độ để khán giả có thể bao quát được hết phong cảnh núi tuyết hùng vĩ xung quanh, cũng để các diễn viên có cơ hội biểu diễn ngay sát cạnh khán giả. Không có những kỹ xảo đặc biệt, không có những màn biểu diễn phức tạp, không có những gương mặt diễn viên nổi tiếng, nhưng buổi diễn đã rất thành công khi diễn tả trọn vẹn tính cách và tinh thần của con người nơi đây, làm lay động trái tim từng khán giả.

Dân tộc Nạp Tây là những người yêu và bảo vệ tình yêu của mình một cách rất mãnh liệt. Truyền thuyết kể rằng, những đôi trai gái yêu nhau khi bị gia đình và xã hội ngăn cản, cấm đoán, đã cùng nhau nhảy xuống Vực Tình nhân để mãi không bị chia lìa. Ngọc Long tuyết sơn, nơi đất trời thiên nhiên hũng vĩ với hoa trái rực rỡ ngập tràn, nơi cách xa khỏi mọi toan tính, định kiến của xã hội, nơi tưởng như không có những phiền muộn và đau khổ, chính là nơi chứng kiến những cặp tình nhân bảo vệ đến cùng tình yêu của mình, cũng là nơi họ tìm thấy thiên đường nơi hạ giới, nơi họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi…
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP