
|
| Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên tại Mường Phăng |
Khi nhắc tới Điện Biên, người ta vô tình chỉ nhớ đến những cuộc chiến bởi vì cái bóng lớn của trận thắng lẫy lừng mà quên đi vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Đi qua Mường Thanh, Mường Phăng, Mường Nhé… du khách có thể nhìn thấy những vẻ đẹp khác nhau của vùng lòng chảo Điện Biên.
Cách TP Điện Biên (Lai Châu) gần 40km về phía đông bắc, Mường Phăng là xã vùng giữa của huyện Điện Biên, một địa danh gắn liền với chiến công "chấn động địa cầu" hơn 50 năm về trước. Hẳn nhiên nơi đây phát triển du lịch tìm hiểu lịch sử và di tích. Nhưng cái lạ của “điểm du lịch” không mang nặng tính chèo kéo tại Mường Phăng đã để lại dấu ấn tốt trong lòng du khách. Khi đến đây bạn đừng lo về việc không thông thạo đường sá hay đi lạc vì bạn có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ nhiệt tình hướng dẫn. Người đi vãn cảnh ở những khu du lịch lớn thường xuyên bị phiền hà bởi những đám trẻ bán hàng rong, đồ lưu niệm chèo kéo nhưng ở Mường Phăng thì khác. Bọn trẻ như những hướng dẫn viên thạo việc tình nguyện, chúng dắt bạn đi đến chỗ này, chỗ kia, thuyết minh cho du khách những thông tin cơ bản kèm theo cả những lời bình phẩm rất dí dỏm. Có em chắc chưa học hết tiểu học, chưa đọc hết những trang sách về Điện Biên trong sách giáo khoa, không biết trận đánh có ý nghĩa lịch sử cỡ nào nhưng đã thuộc nằm lòng những vị trí và sự kiện nhờ đi theo đoàn khách du lịch từ lúc 6-7 tuổi nghe các chị hướng dẫn viên đọc đến thuộc lòng.
Hầu hết những hướng dẫn viên nhí ở khu di tích Mường Phăng là con em đồng bào dân tộc Thái ở bản Phăng, xã Mường Phăng. Từ khi khu di tích được trùng tu, tôn tạo cũng là lúc một số người dân khu vực xung quanh có thêm công việc mới là bán đồ lưu niệm. Và cũng từ đấy, bọn trẻ đi học một buổi còn một buổi theo mẹ hay người nhà vào khu di tích Mường Phăng bán thuốc dân tộc, túi thổ cẩm, khăn thiêu. Khi các mẹ, các cô bán ở trên đường lớn thì những đứa trẻ vai khoác túi mang theo vài món đồ đi theo các đoàn khách ngay từ điểm đầu cho tới hết hành trình khám phá khu di tích. Kết thúc hành trình khám phá Tây Bắc, hình ảnh những em nhỏ ở Mường Phăng đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng đẹp về Điên Biên.