 |
| Bà Huỳnh Thu Thủy (trái, Việt kiều Mỹ) chọn mua hàng thủy hải sản khô VN tại chợ Bến Thành để làm quà - Ảnh: N.BÌNH |
Mặt khác, gầy dựng ý thức sử dụng hàng nội trong cộng
đồng người Việt ở nước ngoài còn giúp bà con hướng về quê hương, chung
tay góp phần vào sự phát triển kinh tế.
Hàng Việt xài được lắm!
Về Việt Nam thường xuyên, ông Vũ Đức Vượng, giảng viên Đại
học De Anza, Việt kiều Mỹ, rất hay mua quà từ Việt Nam đem về Mỹ và một trong
những món quà ông thường chọn gần đây là bút máy. “Bút đẹp, viết được
lắm và rất rẻ”, ông Vượng tấm tắc. Cả đời dùng bút máy do sở thích,
nhưng gần đây ông Vượng mới phát hiện bút máy làm tại VN rất tốt. Thế
là bây giờ ngoài những món quà khác, trong hành trang của ông Vượng lại
có thêm một món quà nữa mà người nào có chút tâm hồn Việt, thích viết
bút máy lấy làm thích thú. “Cùng một việc mà được hai, ba cái lời”, ông
Vượng chia sẻ.
|
Quảng bá cho hàng Việt
Ông
Lý Vạn Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Mỹ Hảo, kể mỗi lần đi
nước ngoài, ông rất hay để ý người Việt ở nước ngoài sử dụng hàng gì.
Nếu như người Hàn, người Nhật dù đi quốc gia nào cũng chỉ sử dụng hàng
của nước mình thì người Việt Nam ít hơn. “Ngay chiếc bàn chải đánh răng người
Nhật cũng dùng hàng nội. Vì vậy chúng ta phải quảng bá nhiều hơn nữa”,
ông Vinh nói. |
Trong không khí rộn ràng đầu năm 2010, tại chợ Bến
Thành (Q.1, TP.HCM), bà Thu Thủy (Texas, Mỹ) nhiệt tình chọn mua các
sản phẩm hải sản khô Việt Nam . Cứ mỗi lần có dịp về quê hương, bà Thủy đều
tranh thủ mua ít món quà Việt Nam làm quà biếu bà con.
“Hàng Việt Nam bên Mỹ giờ nhiều lắm, từ áo quần, mắm, thực
phẩm chế biến đến thực phẩm công nghệ. Bà con đã quen xài hàng Việt nên
những món quà từ Việt Nam đem sang đều rất quý” - bà Thủy nói. Trước đây cái
gì cũng xuất xứ Thái Lan, ngay chai nước mắm hiệu Phú Quốc vậy mà ghi
“made in Thailand”, bây giờ vào siêu thị hàng Việt đã nhiều hơn, nhất
là quần áo giá rẻ hơn, chất lượng tốt hơn.
Tủ áo quần của chàng kiểm toán tương lai Ngô Huy, 25
tuổi, Việt kiều Anh, ngoài những chiếc áo thun trẻ trung còn có thêm áo
sơmi lịch lãm. Đó là “chiến lợi phẩm” sau ba tháng về Việt Nam thực tập của
Huy. Nói tiếng Việt không thật chuẩn nhưng cái tên An Phước, Việt Tiến,
May Nhà Bè (nơi anh đóng bộ veston) được Huy kể rành rọt khi giới thiệu
với bạn bè. “Sơmi này mặc vào rất đứng, vừa vai mà không bị gò bó. Với
chất lượng áo như vậy, ở London bạn không thể mua với giá 400.000 đồng
đâu”, Huy nói.
“30 giây cho hàng Việt”
Trong thâm tâm những người con xa quê, khi mua sắm nếu
để ý một chút và chọn lựa các món hàng “made in Việt Nam ” cũng có nghĩa đã
đóng góp phần nào giúp đồng bào bên nhà làm ăn khá hơn một chút. Người
nông dân, người đánh cá, nghệ sĩ... ở VN tất cả đều cần thị trường tiêu
thụ hàng hóa do họ làm ra. Chọn mua hàng Việt để họ càng sản xuất được
nhiều hơn, tốt hơn, từ đó mức sống gia đình họ cũng tăng lên. Và khi
dân giàu thì nước mạnh.
Từ suy nghĩ đó, ông Vượng đề ra phương pháp ủng hộ
hàng Việt tạm gọi “Dành 30 giây cho hàng Việt”. Với phương pháp này,
ông đã thuyết phục vợ con, bạn bè và cả sinh viên nước ngoài trên lớp
hãy dành 30 giây suy nghĩ trước khi chọn món hàng để ưu tiên dùng hàng
Việt. Nội dung trên nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng nhỏ và được
nhiều kiều bào hưởng ứng.
Ông Vượng nói việc cổ vũ mọi người dùng hàng Việt ở Mỹ
là chuyện đơn giản bởi người nào, gia đình nào cũng phải mua sắm, từ
bao gạo, chai nước mắm, con cá, con tôm... tới bàn ghế, quần áo và các
mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
“Chúng tôi nhất quyết phải mở đường cho hàng Việt chen
chân vào thị trường Mỹ, nơi mà hàng Trung Quốc và các nước châu Á đã
tràn ngập” - ông Vượng cho biết.
Còn theo bà Thủy thì ngày càng nhiều người thành phố
Houston nơi bà đang sống dùng hàng Việt, nhất là sau khi nhiều sản phẩm
“made in China” bị tẩy chay vì kém chất lượng.
(Theo Tuổi trẻ)