Có thể Đức còn để lại chút tiếc nuối, có thể Uruguay
xứng đáng được ngợi khen nhưng việc Hà Lan và Tây Ban Nha giành hai
suất đá chung kết tại sân Soccer City tối nay là điều hợp lý. Ít nhất
trên phương diện lý trí.
Giải này họ đều không thực sự bùng nổ trong thế trận.
Hà Lan không còn tôn thờ thứ bóng đá tổng lực vang danh xưa cũ. Tây Ban
Nha bước qua giai đoạn đấu loại trực tiếp để đến chung kết đều nhờ
những chiến thắng tối thiểu 1-0. Nhưng cả hai đều là sự tổng hòa từ
nhiều yếu tố cơ bản làm nên thành công của bóng đá hiện đại. Họ thi đấu
dựa trên nền tảng chặt chẽ, lấn áp đối phương bằng tinh thần và đẳng
cấp kẻ bề trên, để rồi tìm ra chiến thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của
cá nhân. May mắn cũng có thể xem là một yếu tố nhưng chắc chắn không
phải chính yếu.
 |
| Tây Ban Nha lần đầu tiên vào chung kết World Cup, và đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch. |
Cách đây ít lâu có một câu chuyện dở khóc dở cười về
Hà Lan. Do không tin đội nhà có thể tiến sâu đến tận trận chung kết,
Liên đoàn bóng đá Hà Lan chỉ đặt phòng khách sạn đến hết thời gian diễn
ra bán kết. Họ sau đó đăng ký đặt lại thì không kịp, và đành phải nhờ
FIFA can thiệp để chuyển đến một nơi ở mới. Từ đó cho thấy việc Hà Lan
vào đến chung kết năm nay là bất ngờ đối với không ít người, nhưng sẽ
là hợp lý nếu chứng kiến những gì đội tuyển áo cam đã làm.
HLV Bert van Marwijk đã có chiến thuật hợp lý phù hợp
với lối chơi và quan điểm của các cầu thủ Hà Lan hiện tại. Nó khiến đội
bóng của ông ấy trở nên khó bị đánh bại và đang gặt hái thành công thực
tế. Ví thử như trận gặp Brazil ở tứ kết. Để đối phương dẫn trước và
chịu lép vế trong suốt 45 phút đầu tiên, nhưng Hà Lan vẫn kịp ngược
dòng giành chiến thắng 2-1 bằng hiệp hai thi đấu tuyệt vời. Nhiều trận
ở giải năm nay họ chiến thắng nhờ những phân đoạn trận đấu hay như thế.
Tuy nhiên Hà Lan không phải là không có điểm yếu.
Wesley Sneijder, Arjen Robben và Robin van Persie đều là những cầu thủ
vang danh thế giới. Mark van Bommel là một trong những tiền vệ thu hồi
bóng hiệu quả bậc nhất hiện nay. Đó là điều không thể chối cãi. Nhưng
hàng phòng ngự với những Ooijer, Mathijsen... và thủ môn Stekelenburg
chắc chắn không thuộc cùng đẳng cấp. Và trước một Tây Ban Nha hết sức
ma mãnh, họ có thể phải trả giá đắt nếu thiếu thận trọng.
 |
| Sự tỏa sáng của các cá nhân đang mang lại cho Hà Lan thành công tại World Cup lần này. |
Tương tự Hà Lan, Tây Ban Nha cũng là điển hình cho
dạng đội tuyển đi đến tận cùng cuộc chơi không phải bằng ấn tượng đặc
biệt và ổn định (thậm chí để thua kẻ dưới cơ Thụy Sỹ 0-1 trong ngày ra
quân). Nhưng càng đi họ càng chứng tỏ mình là một trong những đội bóng
có phong cách, ưa mạo hiểm và quyến rũ bậc nhất hiện nay, mà đỉnh cao
chính là trận thắng Đức ở bán kết.
Trên cấp độ đội tuyển, Tây Ban Nha của HLV Vicente
del Bosque gần như không có đối thủ về cầm bóng. Họ quá đỉnh trong
khoản này, nhờ những cầu thủ kỹ thuật và sáng tạo như Andres Iniesta và
Xavi vốn quá hiểu nhau sau nhiều năm thi đấu ở Barca. Ngay cả một đội
bóng được tổ chức tốt như Đức cũng không có cách nào giành được hoặc
phân bổ bóng như họ.
Điều duy nhất ngăn trở Tây Ban Nha thành công hơn
trong chặng đường đã qua có lẽ là phong độ và thể lực không tốt của
Fernando Torres. Tiền đạo của Liverpool đã trục trặc từ khi khởi đầu
giải do phải phẫu thuật đầu gối hồi tháng 4. Đây quả thực là một giải
đấu buồn với cá nhân Torres dù anh đã chứng tỏ mình là tiền đạo nguy
hiểm thế nào một khi đạt phong độ cao. Nhưng quả thực sau sáu tuần
không vận động vì chấn thương Torres cần nhiều thời gian hơn để hồi
phục. Đôi khi đó là thời gian để một cầu thủ tìm lại sự sắc sảo - yếu
tố tiên quyết đối với một tiền đạo.
 |
| Sẽ là một cuộc chiến căng thẳng ở tuyến giữa tối nay. |
Bởi lẽ đó, dù từ chối trả lời việc bố trí đội hình
tối nay, HLV Del Bosque nhiều khả năng đã định sẵn kế hoạch để Torres
tiếp tục ngồi ngoài như từng làm ở trận thắng Đức. Pedro hoặc thậm chí
là Cesc Fabregas sẽ thế chỗ. David Villa - nguồn cảm hứng của Tây Ban
Nha giải này - do vậy sẽ chơi như một trung phong cắm.
Trong khi Hà lan phải đau đầu tìm cách khắc chế lối
chơi của Tây Ban Nha, ngược lại đội tuyển xứ bò tót có vẻ như đã biết
phải thi đấu thế nào. Hà Lan trên thực tế là một bản sao của Đức về cơ
cấu đội hình. Cả hai đều chơi theo sơ đồ 4-2-3-1, và sử dụng cầu thủ
theo cách gần như nhau. Ví như Đức với Mesut Ozil và Hà Lan với
Sneijder. Họ đều để những cầu thủ này hoạt động tự do và không phải
chịu trách nhiệm phòng ngự. Hà Lan cũng chơi với một trung phong cắm là
Van Persie, với hai cầu thủ hỗ trợ ở hai biên là Robben và Dirk Kuyt.
Tương tự, Đức cũng bỗ trí duy nhất Miroslav Klose (hoặc Cacau) trên
tuyến đầu, còn Thomas Mueller và Lukas Podolski phân bổ ra hai biên.
Tây Ban Nha đã chứng tỏ sự hợp lý trong đối sách khi
phong tỏa hoàn toàn Klose và các đồng đội trong trận bán kết. Và tối
nay chẳng có lý gì để họ phải thay đổi lối chơi trước Hà Lan.
 |
| Một trận đấu như tối nay rất có thể được quyết định bởi sự tỏa sáng của một cá nhân. |
Nhưng nói vậy không có nghĩa là Tây Ban Nha có thể có
một trận đấu như ý. Robben từng khẳng định đội tuyển của anh không yếu
bóng vía như Đức. Họ chắc chắn sẽ mạnh dạn và chơi tấn công chủ động.
Khi đó, Robben và phần còn lại trong nhóm tấn công áo cam có thể gây ra
vấn đề cho đội bóng của Del Bosque. Hàng thủ Tây Ban Nha trên thực tế
không mạnh như hồi vô địch Euro 2008. Ở tuổi 32 Carles Puyol đã có dấu
hiệu của sự chậm chạp. Trong khi đó, dù tiến bộ nhiều mặt nhưng đôi khi
Gerard Pique vẫn phạm sai lầm chết người. Điều đó đã được chứng tỏ ở
trận tứ kết với Paraguay khi anh mắc lỗi dẫn đến một quả penalty trong
hiệp hai. Nếu thủ thành Iker Casillas không xuất sắc cản phá, chưa biết
giờ này Tây Ban Nha ở đâu.
Hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng trớ trêu
thay lại chưa một lần vô địch World Cup. Lần gặp nhau định mệnh tối nay
là thời điểm khép lại một kỳ World Cup 2010 đặc biệt - cũng là lúc họ
mở ra một trang sử mới cho bản thân mình.
Đội hình xuất phát dự kiến
HÀ LAN: Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga,
Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder,
Kuyt; Van Persie.
TÂY BAN NHA: Casillas; Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso; Pedro, Xavi, Iniesta; Villa.
Kết quả biểu quyết trên VnExpress.net

(Theo VnExpress)