Được thi đấu trên sân nhà, trong trận đấu đầu tiên
của vòng loại Euro 2012 cũng là trận đấu chính thức đầu tiên dưới triều
đại Laurent Blanc, nhưng Pháp không thể tạo nên một nền tảng hy vọng
mới. Không những không tìm thấy mành lưới đối thủ bị đánh giá yếu hơn,
ngược lại họ để dính bàn thua khi hiệp hai chỉ còn vài phút.
"Chúng tôi đã cho thấy sự ngây thơ đến cùng cực.
Trong lúc kiếm tìm chiến thắng, chúng tôi đã quên mất yêu cầu tối thiểu
là phải đảm bảo một trận hòa", Malouda bình luận sau trận đấu tại Stade
de France. "Thật khó chấp nhận thất bại lần này. Tôi không nghĩ có
nhiều cầu thủ muốn thua theo cách ấy".
 |
| Pháp đang là một tập thể thiếu gắn kết và mờ nhạt |
Tại World Cup 2010, tuyển Pháp không giành một chiến
thắng nào và sớm bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Sau những động thái
mang tính cách mạng trên cả băng ghế HLV lẫn tư duy và nhân sự trong
đội, những tưởng họ sẽ thể hiện được phong thái khác khi bắt đầu chiến
dịch Euro 2012. Nhưng với những gì vừa diễn ra, một lần nữa dư luận
Pháp lại cảm thấy như bị phản bội.
"Bi kịch lại tiếp diễn" là tiêu đề một bài phân tích trên tờ Le Parisien. Trong khi đó, nhật báo thể thao L’Equipe nhận xét trong bài " Thảm họa" rằng "Thầy trò Laurent Blanc đã thất bại hoàn toàn".
Nặng nề hơn cả có lẽ là cụm từ "Tuyển Pháp đã bị làm nhục" trên tờ Ouest France. Còn chình ình trên France Soir là dòng tiêu đề "Thật là một vố đau". Tờ L’Humanite tỏ ra bi quan với câu hỏi "Liệu đội tuyển áo lam của Blanc có trèo ra khỏi bóng tối?"
Trên trang điện tử của tờ L’Equipe, cựu tiền vệ đội
tuyển Pháp, Emmanuel Petit, viết: "Ngoại trừ Malouda, tuyển Pháp hiện
tại thiếu những cầu thủ có tính chủ động, cá tính, nhân cách và tài
năng. Trong bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho những cầu thủ tầm thường.
Không những không giải quyết được điều gì, trận đấu với Belarus lần này
đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn".
Petit từng cùng đội tuyển Pháp vô địch ở World Cup 1998 và Euro 2000.
Giữa tuần tới Pháp sẽ hành quân đến sân của đội đang đứng đầu bảng D, Bosnia.