In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 11:50:41
Giao thừa nhớ Bác
Trưa 30 Tết anh chị em trinh sát chính trị và cảnh sát trật tự bàn kế hoạch bảo vệ an toàn xã hội trong mấy ngày Tết độc lập đầu tiên (Bính Tuất năm 1946). Lúc này thư ký riêng của Bác Hồ nói với đồng chí bảo vệ rằng: “Bác Hồ bảo trưa nay sẽ đi xem Hà Nội chơi giao thừa, những phải giữ bí mật tuyệt đối”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi có cha mẹ công tác chiến đấu ở miền Nam nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc, 12-2-1969.
Trưa 30 Tết anh chị em trinh sát chính trị và cảnh sát trật tự bàn kế hoạch bảo vệ an toàn xã hội trong mấy ngày Tết độc lập đầu tiên (Bính Tuất năm 1946). Lúc này thư ký riêng của Bác Hồ nói với đồng chí bảo vệ rằng: “Bác Hồ bảo trưa nay sẽ đi xem Hà Nội chơi giao thừa, những phải bí mật giữ tuyệt đối”.

Lúc này tình hình đất nước như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn phản cách mạng chống phá điên cuồng. Do vậy việc Bác đón giao thừa ngoài phố cùng nhân dân Thủ đô là một việc không đơn giản. Sau khi bàn bạc một hồi, lực lượng bảo vệ Bác đã vạch ra một kế hoạch rất chu đáo.

Đêm đó, theo kế hoạch đề ra, Bác cải trang và đi đi lại lại trước tấm gương lớn đặt trong phòng khánh tiết của Bắc bộ phủ. Các đồng chí bảo vệ dự đoán rằng: “Sẽ không có ai nhận ra Bác nữa đâu”. Còn Bác thì nói: "Mình đội khăn xếp mà hay, che cả trán”. Bác có vẻ thú vị với cái khăn xếp sửa đi sửa lại mấy lần cho chuẩn. Xong việc, Bác lại cởi khăn ra và tiếp tục làm việc. Gần 10 giờ tối lực lượng bảo vệ mới đưa Bác đi ngắm cảnh đón giao thừa. Các đồng chí dẫn Bác đi theo lối sau thông sang phủ Thống sứ (nay là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Cách một quãng lại có mấy đồng chí bảo vệ. Họ cũng cải trang như những người đi chùa ngày tết, và cũng không để Bác biết. Tết độc lập đầu tiên, Hồ Gươm trang hoàng lộng lẫy, người đi dự lễ nườm nượp. Qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn, mặc dù các cảnh vệ hết sức lo lắng nhưng hầu như không ai nhận ra Bác. Cái khăn len được quấn che kỹ cả cằm miệng Bác, tôi chỉ thấy mắt Bác sáng lên lấp lánh trước quang cảnh ngày hội.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất Thủ đô, Bác Hồ được đi lẫn trong dân như một người từ quê ra thăm thú Hà Nội. Bác dừng lại lâu trước những tấm bia, ngắm nghía các câu đối rồi ra đứng ngắm mặt nước hồ lăn tăn ánh điện. “Hà Nội đẹp lắm!”-Bác quay lại nói với các đồng chí bảo vệ đi theo. Đi bách bộ một lát, rồi Bác lại đi vào đền Bạch Mã.

Trên đường Bác nói: “Mình bây giờ mới biết đồng bào Hà Nội ăn Tết thế nào, hái lộc ra sao. Vui quá!”. Ở đền Bạch Mã, Bác cúi đầu chắp tay, khấn vái như các cụ già khác. Nỗi lo lắng cho sự an toàn của Bác biến đi đâu mất trong bầu không khí thành kính đối với đơn vị cảnh vệ. Từ đền Trấn Võ ra, Bác bảo đưa đến thăm một vị cao tuổi nhất ở Hà Nội.

Đêm đó, các đồng chí cảnh vệ đã đưa Bác đến nhà cụ Nguyễn Văn Tố ở phố Hàng Sắt, và cụ Vương Kim Toàn ở trước chợ Hôm, đó là các bậc sĩ phu Bắc Hà đã từng hăng hái trong việc truyền bá chữ quốc ngữ cho dân. Sau đó Bác còn đến thăm nhà bác sĩ Tôn Thất Tùng ở phố Hàng Bông và cuối cùng là nhà anh Trần Duy Hưng. Đêm giao thừa năm ấy. Bác rất hạnh phúc được làm một người dân bình thường đi đón giao thừa giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

(Theo tư liệu về Hồ Chủ tịch)
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP