
|
| Chủ tịch Hồ Chí Minh vui xuân Kỷ Dậu 1969 cùng các cháu thanh, thiếu niên |
Đặc san Nhân Dân tháng 5-1985 giới thiệu một lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941. Hồi đó, Bác viết cuốn Lịch sử nước ta bằng thơ lục bát, dài 210 câu, dễ hiểu, dễ nhớ, dùng làm tài liệu tuyên truyền, vận động quần chúng. Hai câu mở đầu, hầu như ai cũng thuộc: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Ở cuối cuốn sách, trong phần "Những năm quan trọng", Bác ghi một dòng tiên đoán về một sự kiện 5 năm sau mới diễn ra:
Việt Nam độc lập 1945Người trực tiếp in tập diễn ca - đồng chí Lê Quảng Ba, nhớ lại: "Tôi còn nhớ cuốn Lịch sử Việt Nam viết tóm tắt bằng thơ… Người đề rõ: Việt Nam độc lập 1945. Chúng tôi thắc mắc không dám đưa in, đem bản thảo để Bác xem lại. Bác xem rồi, bảo: "Được, cứ thế in!". Nửa tin nửa ngờ, sau khi in thử lần thứ nhất, chúng tôi đưa Bác soát lại. Bác vẫn nhắc như lần trước: "Được, cứ thế in!".
Đồng chí Dương Đại Lâm kể: Năm 1944, một lần nói chuyện về chiến thắng của Hồng quân Liên Xô, Bác bỗng hỏi: "Có ai nhớ câu cuối cuốn Lịch sử nước ta không? Nhiều người đồng thanh đáp: "Có!" và đọc: Việt Nam độc lập 1945… Bấy giờ Bác nói:
- Như vậy là 1945, cách mạng Việt Nam thành công, mà bây giờ là cuối 1944 rồi còn gì, ta phải chuẩn bị đón thời cơ khởi nghĩa!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những cộng sự gần gũi thân cận với Bác, người duy nhất đặt vấn đề về sự kiện Bác Hồ tiên đoán ngày cách mạng thành công, kể lại: "Mùa xuân 1941, Bác Hồ tiên đoán ngày cách mạng thành công, "45 - sự nghiệp hoàn thành"… Từ đó đến nay, bị lôi cuốn vào công việc, anh em chúng tôi chưa có dịp hỏi lại Bác, vì sao Bác có sự tiên đoán như vậy, điều đó đã trở thành một trong những điều ta chưa hiểu hết được về con người và cuộc đời hoạt động cách mạng gần 60 năm của Bác".
Đặc san 30-4-1985 của báo Nhân Dân lại cho ta biết một tư liệu quý, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15 năm trước đã dự đoán giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Đó là năm 1960, Đảng và Chính phủ ta kỷ niệm trọng thể lần thứ 15 Quốc khánh tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong lời phát biểu tại buổi lễ, có bút tích của Bác hiện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bác nói: "Trong lúc chào mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sum họp một nhà". Chỉ có điều, Bác lấy bút khoanh lại, chứ không gạch bỏ đoạn "chậm lắm là 15 năm nữa" và không đọc. Lý do vì sao, cho đến nay, không ai biết. Nhưng ý chính của đoạn văn trên thì dù có bớt đi mấy chữ vẫn rất rõ ràng: phải "đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh" thì "nhất định" giành được thắng lợi hoàn toàn. Ngày đó sẽ đến vào năm 1975, Bác đã đinh ninh như vậy và lịch sử đã chứng minh: ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhiều lời tiên tri khác về sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta mà sau này được công bố trên sách báo trong nước và thế giới. Tạp chí Sông Hương số ra tháng 5-1999 đã tổng hợp lại một số sự kiện như sau:
- Chiều 7-5-1954, sau khi ta toàn thắng tại Điện Biên Phủ, mọi người đều chỉ nghĩ đến thắng lợi hoàn toàn thì chính Bác lại khẳng định: đây chỉ là thắng lợi bước đầu. Đồng chí Tố Hữu, lúc đó là Trưởng ban Tuyên truyền, chiều ngày 7-5 lên xin ý kiến Bác. Bác nói: "Đây chỉ là chiến thắng bước đầu thôi, chiến tranh chưa kết thúc đâu, kẻ thù của ta bây giờ không phải là Pháp nữa mà là Mỹ, không khéo chuyến này ta phải đánh nhau với Mỹ, còn lâu dài đấy". Đồng chí Tố Hữu "ngạc nhiên là Ông Cụ (Bác Hồ) lại nói chuyện ấy ngay sau ngày chiến thắng Điện Biên". Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ chiều 7-5-1954 nhận được điện của Bác, trong bức điện có câu "thắng lợi tuy lớn nhưng mới chỉ bước đầu". Đại tướng kể: "Tôi đứng dậy đọc bức điện và tôi nói với các anh lúc đó đang ngồi ở Sở Chỉ huy là: chỉ có Bác mới viết được câu này. Tầm nhìn của Bác là như vậy".
- "Còn Điện Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng ta". Đúng 19 ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bài đăng trên báo Cứu Quốc, nhắc nhở đồng bào và chiến sĩ: "Thế là Mỹ dần dần trở thành kẻ thù chính của quân đội và nhân dân ta… nhiều Điện Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng ta". Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Bộ đội Phòng không, kể lại: Nhiều lần Bác hỏi về máy bay B52 (còn gọi là pháo đài bay) của Mỹ. "Tháng 12-1967, tôi được Bác gọi lên hỏi thăm tình hình. Ngay phút đầu tiên Bác đã hỏi về B52”. Bác đăm chiêu, nói: Sớm muộn gì đế quốc Mỹ sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua, nó mới chịu thua. Bác nhìn ra cửa sổ, chỉ lên bầu trời, nói tiếp, nhưng nó chỉ chịu thua ở đây (tức là trên bầu trời Hà Nội), vì vậy nhiệm vụ của các chú rất nặng nề". Đây có thể xem là một lời tiên tri nữa của Bác: năm 1972, chúng ta đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không sau 12 ngày đêm đánh bại máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng. Ngày 27-1-1973, Mỹ buộc phải ký kết hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên đất nước Việt Nam.
- Ngay trong cuộc chiến đấu một mất một còn với đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ một giải pháp: đánh cho Mỹ cút đi, rồi sau đó là hai nước hòa hiếu, bạn bè với nhau. Trong tài liệu Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Pa-ri (Viện Quan hệ quốc tế xuất bản 1990), đã dẫn lời của Bác: "Chúng tôi không muốn làm cái gì xấu đối với họ, chúng tôi sẵn sàng đem nhạc và hoa tiễn họ và mọi thứ khác mà họ thích". Chính Bác đã phát đi tín hiệu của mối quan hệ Việt - Mỹ trong tương lai: "Tôi xin mời ông Giôn-xơn đến Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình, nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc. Tôi xin bảo đảm rằng tổng thống sẽ được an toàn tuyệt đối". Sự thực đã diễn ra đúng như lời Bác nói, dù Bác đã đi xa. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, lần lượt các tổng thống B.Clin-tơn, G.Bu-sơ đã đến thăm Việt Nam trong sự chào đón trọng thị của nhân dân ta.
VƯƠNG BẠCH