In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 12:02:49
Đêm giao thừa ở bệnh viện
Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, tập thể các bác sĩ, y tá, điều dưỡng... ở các khoa ngoại 1 và 2 (Khoa Chấn thương cũ), Bệnh viện Đa khoa tỉnh không được ở bên gia đình mà vẫn phải  tất bật với công việc cứu người.

Đêm giao thừa, toàn bộ số giường bệnh của Khoa Ngoại 2 đều chật kín bệnh nhân.
21 giờ ngày 30 Tết, phòng khám cấp cứu Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (chuyên điều trị chấn thương sọ não, xương sống...) vẫn còn hơn 30 bệnh nhân đang được các bác sĩ tận tình cấp cứu. Hầu hết số bệnh nhân phải ở lại khoa trong những ngày Tết là những ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông hoặc ngã gây chấn thương nặng.

Chị Cao Thị Hường, 22 tuổi ở Thanh Miện, là bệnh nhân nặng nhất vừa được nhập viện chiều 30 Tết với tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, xương sống, sức khỏe rất yếu. Trước đó, sáng 30 Tết, chị Hường dùng xe máy đi chợ mua sắm Tết. Do người và xe cộ đông đúc, cộng với sự chủ quan khi điều khiển phương tiện, chị tự ngã đập đầu và người xuống đường.

Trong khi bác sĩ trực khoa ngoại 2 Nguyễn Hữu Hải còn đang theo dõi, hướng dẫn người nhà bệnh nhân Hường uống thuốc thì tiếng còi xe cấp cứu đã hú vang phía cổng bệnh viện. Bệnh nhân cấp cứu là ông Vũ Đình Thắng, 51 tuổi, quê ở Nam Sách, nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng vùng ngực và cổ. Ông Thắng trong lúc trèo thang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết bị ngã, người đập mạnh vào bể nước của gia đình làm gãy 8 xương sườn, trong đó có 2 chiếc gẫy làm 4 đoạn.

Vừa chẩn đoán nhanh, cùng với kịp trực tiến hành các bước cho ca mổ khẩn cấp, hướng dẫn gia đình bệnh nhân làm thủ tục nhập viện và động viên người nhà bệnh nhân an tâm, bác sĩ Hải chia sẻ: Từ 22 tháng chạp trở lại đây, số bệnh nhân nhập viện do chấn thương tăng đột biến. Ngày thường chỉ có 4-5 ca thì những ngày Tết đã tăng lên 10-12 ca/ngày. Riêng trong ngày 30 Tết, có 15 bệnh nhân nhập viện vì tai nạn, trong đó nhiều ca chấn thương sọ não cần phẫu thuật gấp, nên các bác sĩ trong khoa luôn phải chia ca để trực, phẫu thuật kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hải đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.
Ngoài đường Nguyễn Lương Bằng, mưa lất phất và cái rét ngọt vẫn không thể ngăn được dòng người đang tấp nập đổ về điểm vui chơi giải trí, bắn pháo hoa tại khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương. Đường phố sôi động, nhưng đằng sau cánh cổng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những người thầy thuốc vẫn đang miệt mài làm việc. Quan sát họ làm việc, chúng tôi không nghĩ lúc này đang là thời khắc chuẩn bị chuyển sang năm mới.

Chúng tôi sang Khoa Ngoại 1 khi đồng hồ vừa chỉ sang 23 giờ. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng Khoa Ngoại 1 tất bật ra y lệnh tiêm thuốc và theo dõi diễn biến bệnh tình của 20 bệnh nhân rất nặng đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu tích cực của khoa. Anh chia sẻ: Năm nào cũng vậy, nhưng đây là đêm 30 Tết đầu tiên Khoa Ngoại 1 được tách ra từ Khoa Chấn thương. Giao thừa sắp đến, tâm trạng anh em trong khoa cũng có lúc “chùng” xuống một chút, nhưng lại quay trở về với công việc ngay. 20 bệnh nhân nặng với diễn tiến bệnh có thể xấu bất thường, không thể lơ là. Trực Tết cũng là một nhiệm vụ vinh dự của người bác sĩ chúng tôi, bởi những người bệnh cần chúng tôi bên cạnh trong giờ phút này.

23 giờ 30, chúng tôi quay trở lại phòng hồi sức cấp cứu Khoa Ngoại 2,  không gian ở đây như đặc quánh bởi tiếng các loại máy móc hỗ trợ, duy trì sự sống cho các bệnh nhân và tâm trạng buồn trĩu của những người thân của họ. Một nữ điều dưỡng còn khá trẻ của khoa cho biết: Khoa chỉ có 34 giường bệnh nhưng hiện tại đang điều trị cho gần 40 bệnh nhân, tất cả đều trong tình trạng rất nặng không thể chuyển về tuyến dưới điều trị. Chị tâm sự: “Khi từ nhà đến viện nhận ca trực, tâm trạng cũng nao nao vì đây là đêm 30 Tết đầu tiên tôi không cùng gia đình đón giao thừa ở nhà. Nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo blu, đặc biệt lại nhận trực ở khoa chấn thương nặng nhất bệnh viện này, thì chỉ  còn sự tập trung vào một công việc duy nhất là cố gắng cứu sống các bệnh nhân".

Đúng giao thừa, tiếng nổ ròn rã của những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vọng về từ khu đô thị phía tây TP Hải Dương và công viên Bạch Đằng khiến mọi người im lặng. Một chút thôi, rồi tất cả lại hối hả với công việc. Các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của cả 2 khoa vẫn tất bật theo dõi sức khỏe của từng bệnh nhân với mục đích hỗ trợ, động viên họ vượt qua lúc khó khăn của bệnh tật...

Tranh thủ những giây phút hiếm hoi đầu tiên của năm mới Canh Dần, sau khi mọi công tác sơ, cấp cứu bệnh nhân đã cơ bản hoàn tất, tập thể y sĩ, bác sĩ cả 2 khoa ngoại 1 và 2 mới quây quần lại, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp đầu xuân.

Chia sẻ những vất vả của tập thể cán bộ, nhân viên của khoa, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế và lãnh đạo bệnh viện, khoa đã có kế hoạch tổ chức tốt việc cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều trị kịp thời trong những ngày Tết. Lãnh đạo khoa đã có kế hoạch phân công ca, kíp trực cụ thể tại tất cả các khoa phòng, đặc biệt là khối cấp cứu. Cơ số thuốc, máu truyền cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Các bác sĩ sẵn sàng trực 24/24 giờ tại phòng cấp cứu để tất cả các ca bệnh được chuyển tới sẽ được tiếp nhận và cấp cứu kịp thời.

SỸ THẮNG
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP