 |
|
Bên đường hoa trong đêm Giao thừa. Ảnh: Chinhphu.vn
|
Hội tụ quanh hồ Gươm trong dịp đón chào Năm mới từ lâu đã là
nếp sinh hoạt quen thuộc của rất nhiều người sinh sống tại Thủ đô Hà
Nội.
Trong đoàn người như nêm ung dung thả bộ đêm Giao
thừa chào đón Xuân Canh Dần , phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ đã có dịp
gặp gỡ trao đổi để cùng chia sẻ cảm xúc với những người dân Thủ đô vào
thời khắc trời đất giao hoà này.
Anh Phạm Văn Long, 50 tuổi, đang kinh doanh tự do,
cho biết: “Năm nay là năm kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi,
tôi cảm thấy rất hãnh diện được hoà chung vào không khí đón Giao thừa
thứ 1000 của Thủ đô. Do lượng người đi du xuân đông, một số người trong
đó có các bạn trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng chưa được tốt. Nên
đây là điều các bạn cần lưu ý để Thủ đô ngày càng đẹp hơn. Tôi hy vọng
sang năm mới, mọi người được khỏe mạnh, bình an, công việc kinh doanh
được thuận lợi”.
 |
|
Anh Nguyễn Văn Viễn vẫn tiếp tục công việc thầm lặng của những người làm sạch đường phố Thủ đô. Ảnh: Chinhphu.vn
|
Nguyễn Thanh Sơn, 31 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Kiến trúc ACQ phấn khởi
bày tỏ: So với năm 2008, năm vừa rồi, công việc của Công ty chúng tôi
đạt được nhiều kết quả tốt, đã ký kết được thêm nhiều hợp đồng mới, nhờ
đó mà cuộc sống của cán bộ, nhân viên cũng khá hơn. Tôi hy vọng trong
năm 2010 – năm Rồng, nền kinh tế của đất nước ta có cơ hội phát triển
mạnh mẽ hơn”. Patric Diara, 24 tuổi, một kỹ sư người Pháp cho
biết anh rất ấn tượng với không khí ngày Tết ở Việt Nam. Anh nói: Tôi
thấy không khí Tết ở đây rất náo nhiệt, nhiều người cùng đi đón Giao
thừa, đi chơi Giao thừa, cùng chờ xem pháo hoa. Ở các nước Phương Tây
mọi người thường đón năm mới cùng nhau tại nhà, còn ở Việt Nam mọi
người, đặc biệt các bạn trẻ thường cùng với bạn bè và người thân ra
ngoài phố đón năm mới, đây là điều rất thú vị.
 |
|
Các bạn trẻ người nước ngoài hòa chung niềm vui đón chào Năm mới. Ảnh: Chinhphu.vn
|
Còn anh Nguyễn Văn Viễn, người đã làm việc 10 năm ở Công ty Môi trường
đô thị Hà Nội cho biết, trong dịp Tết, Công ty anh bố trí nhiều ca làm
việc vì do người đi chơi Tết rất đông nên những người làm công tác vệ
sinh môi trường phải thường xuyên phải dọn dẹp với mục tiêu giữ gìn
đường phố sạch sẽ tối đa trong dịp Tết. Trong màn pháo hoa rực rỡ đất trời phút Giao thừa
thiêng liêng, mọi người vui mừng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp
cùng ước vọng về đất nước thanh bình, yên ấm trong năm mới.
Qua thời khắc Giao thừa, mọi người cùng nhau đi lễ
các đền, chùa hái lộc, cầu phúc cầu may cho gia đình, bè bạn và thắp
hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ…
Đi lễ đền Vũ Thạch với mẹ, bạn Vũ Kim Anh cựu du học
sinh Australia tâm sự: Đây là cái Tết đầu tiên em lại được đón Giao
thừa tại quê nhà sau thời gian đi du học. Em thấy mọi thứ đẹp hơn rất
nhiều. Quanh Bờ Hồ có những khu vực trồng hoa, đèn trang trí lung linh
rực rỡ. Mọi người du xuân đều ăn mặc đẹp thể hiện đời sống ngày càng
nâng cao và có nhiều tụ điểm ca nhạc rất trẻ trung sôi động.
 |
|
Cầu mong những điều tốt đẹp trong Năm mới cho gia đình, bè bạn. Ảnh: Chinhphu.vn
|
Năm nay cũng có trùng hợp thú vị là Giao thừa bước sang năm mới lại
trùng với ngày Lễ Tình yêu - Valentine (14/2). Đây là dịp để các bạn
trẻ thể hiện tình cảm của mình và cùng tự tin bước tiếp chặng đường
phía trước với hy vọng gặt hái nhiều thành công trong năm mới.
Nhìn dòng người đón chào Năm mới với niềm vui
ngời trên nét mặt, tôi thầm nghĩ, đất nước mình đẹp biết bao, yên bình
biết bao. Những con người yêu quê hương đất nước với trách nhiệm công
dân cao đẹp chắc chắn sẽ góp công, góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp
hơn trong những ngày sắp tới ...
(Theo Chính phủ)