In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 12:32:32
Tết ở Việt Nam thật đặc biệt
Bà Suzanne Lecht - Giám đốc Nghệ thuật Art Vietnam Gallery: Tôi đã được đón 10 cái Tết ở Việt Nam. Tôi rất thích Tết cổ truyền của Việt Nam, đặc biệt nhất là Tết ông Công ông Táo. Người người, nhà nhà đi thả cá chép, đốt cá bằng giấy cho ông Táo cưỡi lên trời.

Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Có những người trong số họ đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân lâu dài của cuộc đời mình. Và cũng có người xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Họ cũng đón Tết, chuẩn bị Tết. Những tâm sự của họ…

++ Vợ chồng ông bà Mark Rapoport- Jane C.Hughes (người Mỹ): Tết ở Hà Nội thật đẹp

Chúng tôi được đón Tết ở một số nơi của Việt Nam nhưng vẫn thích nhất là Tết Hà Nội. Ở Hà Nội, không khí ngày Tết trong lành và tuyệt vời. Đêm giao thừa hay sáng mùng 1, chúng tôi đi thắp hương, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Trẻ con hàng xóm sang nhà chơi và chờ chúng tôi lì xì. Tết Hà Nội mang không khí ấm áp, sum họp, quây quần, điều mà chúng tôi ít thấy ở New York. Hà Nội những ngày Tết thật đẹp.

Xung quanh nhà chúng tôi (đường Xuân Diệu), đi quá lên một chút là những chợ Hoa Đào, người người đi mua bán tấp nập. Đó là một ấn tượng thú vị đối với chúng tôi. Ở Việt Nam lâu rồi tôi rất thích không khí ấy.

Chúng tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam được 8 năm. Chúng tôi đã đi du lịch ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng lại chọn Việt Nam làm điểm dừng chân lâu dài của đời mình. Có rất nhiều lý do khiến chúng tôi muốn gắn bó với mảnh đất này và cảm thấy nơi đây chính là ngôi nhà của mình. Trong đó lý do quan trọng nhất vẫn chính là con người.

Chúng tôi đã sống ở đây và nhận thấy rằng ít có nơi nào người dân sống chan hoà như ở Việt Nam. Người Việt Nam làm việc vất vả nhưng lúc nào cũng tươi cười, thân thiện và giàu lòng mến khách. Khi nhìn thấy tôi trong ngõ, họ thường chào: “Chào Bác sỹ khám bệnh cho trẻ con”. Trẻ con thì bi bô chào bằng tiếng Anh. Họ cười rất tươi và không ngần ngại giúp đỡ chúng tôi mỗi khi có việc nhờ vả.

Hà Nội không hiện đại như Thượng Hải, Hongkong, và không sầm uất như New York, nhưng Hà Nội lại có nét gì đó rất riêng. Hà Nội thật đặc biệt. Sống ở Hà Nội rất tiện nghi và thoải mái. Món ăn Hà Nội rất ngon, đặc sắc nhất là món kem, bún chả và Phở …
 

++ Ông Mark Rapoport chuyên sưu tập các cổ vật của 54 dân tộc Việt Nam.

++ Bà Jane C.Hughes giám đốc Chương trình biến đổi khí hậu tại Việt Nam
++ Ông bà là người đứng ra tổ chức một số triển lãm nhỏ giới thiệu về văn hoá Việt ở New York trong năm 2009. Ngoài ra còn trao tặng hơn 50 hiện vật độc đáo sưu tầm được cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.


++  Bà Laurence de Villeneuve, người Pháp: Sẽ đón Tết cùng với gia đình bạn bè người Việt

Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Việt Nam. Tôi rất háo hức và thích không khí chuẩn bị Tết ở đây. Tết này, vào ngày mùng 1 tôi sẽ đi chùa với các bạn của tôi. Ngày mùng 2 tôi đến một số gia đình Việt Nam để đón Tết và rất thích đi câu cá. Tôi cũng chuẩn bị cả tiền mừng tuổi để mừng tuổi cho bọn trẻ con nữa. 

Tôi sống cùng với con trai ở Việt Nam được 13 tháng. Con trai của tôi là một bác sĩ, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm nghề viết lách. Tôi thích ở Việt Nam và thích học tiếng Việt (có khả năng tôi sẽ sống lâu dài ở Việt Nam, cười!) để dễ dàng nói chuyện với người dân ở nơi đây. Tôi thích tất cả đồ ăn của Việt Nam nhưng trừ thịt chó.

Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt cuốn sách với tiêu đề “Roman” bằng tiếng Pháp, nói về cuộc sống của người Phụ nữ Pháp. Phụ nữ ở Pháp rất khác biệt so với phụ nữ Việt Nam. Họ thích sống một mình, độc lập. Trong khi phụ nữ Việt Nam lại nặng gánh về gia đình, tất cả vì gia đình. Gia đình đối với phụ nữ Việt Nam thật quan trọng và tôi nghĩ rằng phụ nữ Việt Nam rất chịu thương chịu khó. Tôi rất thích điều đó, tôi muốn sau khi cuốn sách này ra đời, tôi sẽ dự định viết một cuốn về cuộc sống của người Phụ nữ Việt Nam.

++ Bà Suzanne Lecht - Giám đốc Nghệ thuật của Art Vietnam Gallery, Hà Nội: Tôi rất thích bánh chưng rán

Tôi đã được đón 10 cái Tết ở Việt Nam, cái đầu tiên vào năm 1994. Tôi rất thích Tết cổ truyền của Việt Nam, đặc biệt nhất là Tết ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Người người, nhà nhà đi thả cá chép, đốt cá bằng giấy cho ông Táo cưỡi lên trời.

Ở Mỹ, vào những ngày lễ, mọi người tổ chức tụ tập với nhau, rồi chuẩn bị thức ăn, nhưng ở Việt Nam rất đặc biệt và thú vị là sự kiện này xảy ra trước Tết. Họ chuẩn bị rất chu đáo và hào phóng. Tôi cảm thấy thú vị khi chứng kiến cảnh mọi người đi mua đào, mua quất, thả cá chép...

Tôi thấy có một sự tương phản rất lớn giữa trước Tết và sau Tết. Trước Tết, mọi người đi lại nhộn nhịp, nhất là ngày 30 và đêm giao thừa, và họ tụ tập và đi vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm rất đông. Nhưng sang đến ngày mồng 1 Tết lại rất im ắng, đường phố ít người đi lại. Tôi cảm thấy sốc và chỉ có một đêm mà thay đổi nhanh như vậy.

Ngày Tết tôi thường đến nhà các họa sĩ làm việc cùng tôi để thăm xưởng vẽ, xem họ vẽ, nói chuyện, ăn uống, hoặc là tôi đi chùa. Tôi rất thích đi chùa, đặc biệt là trong dịp Tết. Tôi thích ăn bánh chưng rán, bánh chưng sau khi rán lên vàng, ròn và ăn ngon lắm.

Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sự kiện quan trọng của đất nước. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Việt Nam vào đúng dịp này. Vì vậy, chúng tôi sẽ có cả 1 năm vô cùng bận rộn.

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm thư pháp "Vô ngôn"

Hiện tại, phòng tranh của tôi (Art Vietnam Gallery, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội) đang trưng bày triển lãm thư pháp sắp đặt “Vô ngôn” của 5 hoạ sĩ Việt Nam nhằm chào mừng Tết Canh Dần. Đây là triển lãm lấy chữ Nôm- văn tự duy nhất do người Việt tạo ra làm bản vị tính cho văn hoá Việt Nam. Chữ Nôm ra đời cách nay gần 1000 năm, song hành với nền độc lập tự chủ của văn hoá Đại Việt mà tiêu biểu trong đó là văn hoá Thăng Long.

Tôi đến Việt Nam là một sự tình cờ. Đó là vào tháng 11/1993, trên một chuyến bay bay từ Hongkong đi Sài Gòn, tôi đã đọc 1 tạp chí giới thiệu về Việt Nam, trong đó có bài giới thiệu về văn hóa Việt Nam, và có nói một chút về nghệ thuật Việt Nam. Khi xem tranh và tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ của Việt Nam tôi cảm thấy thích. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi quyết định sống ở Việt Nam.

Sống ở Việt Nam hơn 10 năm, tôi trở nên gần gũi và yêu mến mảnh đất này. Tôi tôn trọng và yêu con người ở đây. Đất nước Việt Nam đã trải qua một lịch sử rất khó khăn và tôi có thể nhìn thấy con người Việt Nam vượt qua được những thử thách như thế nào để có được như ngày hôm nay.

(Theo VOV)

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP