Trời đất như chiều lòng người vào thời điểm sắp sang xuân, sau những
ngày cuối năm nắng nóng trái mùa, thời tiết đã trở lạnh kèm theo những
hạt mưa xuân lất phất - trời đất giao hòa. Nhân dân các huyện, thành
phố trong tỉnh náo nức đón Tết Canh Dần trong không khí vui tươi phấn
khởi.
Để tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, năm nay, tỉnh Hải Dương tổ
chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 5 khu vực: Công viên Bạch
Đằng và Quảng trường 30-10 (TP Hải Dương), hồ Mật Sơn (Chí Linh), phía
nam sân vận động thị trấn Nam Sách và khu vực cầu Hoàng Thạch ( thị
trấn Minh Tân, Kinh Môn).

|
| Bắn pháo hoa tại khu đô thị
mới phía tây TP Hải Dương |
Tại TP Hải Dương, trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, nhân dân đón
Tết sớm hơn. Những ngày áp Tết, thành phố được khoác lên mình chiếc áo
muôn màu với ánh đèn trang trí lung linh, băng cờ, khẩu hiệu rực rỡ...
Từ tối ngày 30 Tết, rất đông người dân thành phố và cả những vùng lân
đã cận đổ về khu vực Công viên Bạch Đằng và Quảng trường 30-10 - hai
địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bắn pháo hoa mừng
Xuân mới, để được sống trong không khí lễ hội tưng bừng, được cảm nhận
thời khắc thiêng liêng. 23 giờ 30, xung quanh hai địa điểm trên, người
đông như nêm, gương mặt ai cũng rạng ngời, phơi phới nét xuân.
Các màn pháo hoa rực rỡ như muốn gửi gắm bao ước vọng của người dân về
một năm mới an lành, hạnh phúc, về quê hương không ngừng đổi mới, giàu
đẹp và văn minh. Sau giao thừa, tại các đình, đền, chùa trên địa bàn
như các chùa Đông Thuần, Phong Hanh, đình Ngọc Uyên, đền Sượt... tấp
nập người đến thắp hương, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.
Nhiều người đi xông đất, chúc Tết người thân một năm mới sức khỏe, hạnh
phúc và thành đạt.
Năm nay, người dân thành phố phấn khởi đón cái Tết đầu tiên từ khi Hải
Dương trở thành đô thị loại II, trong bối cảnh bộ mặt đô thị và đời
sống nhân dân có sự thay đổi rõ nét. Hàng hóa trong dịp Tết phong phú,
giá cả nhìn chung ổn định, chỉ tăng vào ngày áp Tết. Mồng 1 Tết, một số
điểm kinh doanh đã hoạt động phục vụ nhân dân mua sắm.

|
Biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương).
|
Thị xã Chí Linh được Chính phủ ra Nghị quyết thành lập đúng ngày 29
Tết, niềm vui của người dân như được nhân lên. Huyện Chí Linh đã trở
thành thị xã, thỏa lòng mong đợi từ bao năm nay của các thế hệ lãnh
đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đây. Không khí chào đón năm mới ở
thị xã Chí Linh diễn ra rất sôi động...
Suốt trong những ngày từ 28 đến chiều 30 Tết, trên những tuyến phố
chính, tràn ngập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, chào
mừng thị xã Chí Linh. Tại các chợ hoa xuân, cây cảnh, trung tâm thương
mại, siêu thị, đại lý bán hàng, mọi người chen nhau mua sắm hàng hóa.
Các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào xuân mới được tổ chức ở nhiều địa
điểm phục vụ nhân dân du xuân, đón Tết. Tại khu vực hồ Mật Sơn, diễn ra
chương trình ca nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và mùa xuân. Trên
các các tuyến phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân đổ về khu vực hồ Mật
Sơn để xem pháo hoa. Đúng lúc giao thừa, những giàn pháo hoa đủ màu sắc
được bắn lên. Trong khoảng thời gian 20 phút đã bắn 180 giàn pháo, vẽ
lên không trung đủ loại hình ảnh: hoa cúc kép, hoa hướng dương, đuôi
hổ, liễu rủ, phức hợp... Trong không khí lan toả của mùa xuân, dưới ánh
sáng đủ màu sắc của các loại pháo hoa, gương mặt mọi người dân ánh lên
niềm tin vào một năm mới với nhiều kỳ vọng và thắng lợi mới.

|
Lãnh đạo huyện Chí Linh thăm hỏi bệnh nhân ăn Tết ở Bệnh viện Đa khoa huyện
|
Cùng với hoạt động vui chơi chào đón giao thừa tại phường Sao Đỏ, hàng
nghìn người đổ về các điểm di tích trên địa bàn thị xã để dâng hương
cầu mong một năm mới tốt lành. Trong khu vực di tích Côn Sơn – Kiếp
Bạc, hàng trăm đèn lồng, đèn trang trí được bật lên khiến cho khung
cảnh di tích thêm trang trọng, linh thiêng. Hàng nghìn người dân tới
dâng hương ở chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán, di
tích Kiếp Bạc trong đêm giao thừa. Anh Vũ Đại Dương, nhân viên Ban Quản
lý di tích cho biết: “Từ hai năm nay, Ban Quản lý tổ chức hoạt động
phát lộc đầu xuân nên không còn xảy ra cảnh người dân bẻ cành thông."
Trước khoảnh khắc giao thừa, trên bầu trời thị trấn Nam Sách đã rực rỡ
pháo hoa, để lại những ấn tượng khó quên đối với người dân ở đây. Màn
pháo hoa bắt đầu lúc 23 giờ 35, kết thúc đúng vào thời khắc bước sang
năm mới. Mặc dù trời mưa phùn nhưng hàng vạn người vẫn đổ về khu vực
sân vận động để ngắm pháo hoa. Lực lượng công an huyện, huyện đội và
công an, dân quân tự vệ thị trấn Nam Sách đã phối hợp tốt để bảo đảm an
ninh trật tự.
Trong lúc mọi người phấn khởi chào đón giao thừa thì vẫn có không ít
người phải lao động vất vả. Mặc dù đã gần 22 giờ nhưng dọc tuyến phố
La Văn Cầu ( thị trấn Nam Sách) tổ thu gom rác vệ sinh môi trường của
thị trấn vẫn miệt mài làm việc. Càng áp Tết, lượng rác được thải ra
ngày càng nhiều. Những công nhân quét rác phải đón giao thừa muộn, tuy
nhiên họ vẫn vui vẻ lao động để góp phần nhỏ bé của mình tăng thêm vẻ
đẹp cho ngày xuân.

Hát mừng Đảng, mừng Xuân ở thị trấn Nam Sách
Tại huyện Cẩm Giàng, không khí đón Tết ở các thị trấn, thị tứ, các làng
nghề nổi tiếng của huyện diễn ra sôi nổi hơn cả. Đến chiều 30 Tết, cảnh
mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp tại các cửa hàng bánh kẹo, các chợ hoa
trên địa bàn huyện. Đêm giao thừa, thanh niên của các xã Cẩm Đoài, Cẩm
Đông, Tân Trường, Đức Chính, Cẩm Văn và thị trấn Lai Cách cùng dồn về
quảng trường 30 -10 (TP Hải Dương) để chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào
năm mới. Sang ngày mồng 1 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao
thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn huyện giảm hẳn. Theo
Công an huyện Cẩm Giàng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện
trong 2 ngày 30 và mồng 1 Tết tương đối ổn định, hiện tượng đốt pháo nổ
giảm hẳn so với các năm trước, trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ
ẩu đả dẫn đến trọng thương, tai nạn giao thông nghiêm trọng không xảy
ra. Tại khu vực đền Bia, xã Cẩm Văn, nơi thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh, chiều
mồng 1 Tết, mặc cho thời tiết giá rét, rất đông khách thập phương vẫn
tới thắp hương, làm lễ, cầu tài lộc, sức khỏe cho người thân trong năm
Canh Dần. Trong suy nghĩ của nhiều người dân vùng cà rốt lớn nhất nhì
huyện Cẩm Giàng thì sức khỏe là điều được mong đợi nhất trong năm “con
hổ”, họ mong có được sức mạnh của hổ để tiếp tục gặt hái thành công
trong vụ sản xuất xuân hè tới đây, cũng như trong cả năm mới Canh Dần.

|
Khách thập phương đi lễ đầu năm tại đền Bia (Cẩm Giàng)
|
Nhân dân huyện Ninh Giang
đón Tết khi đã cơ bản gieo cấy xong lúa xuân. Do lượng phương tiện giao
thông tăng đột biến vào những ngày áp Tết nên tại khu vực cầu Ràm đã
xảy ra ách tắc giao thông cục bộ. Lực lượng công an huyện Ninh Giang và
công an các địa phương đã kịp thời tăng cường để giải phóng nhanh các
phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm lưu thông thông suốt. Theo ghi
nhận của chúng tôi, số lượng và chủng loại hàng hoá phục vụ Tết Canh
Dần năm nay khá đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu mua của nhân dân, không có
tình trạng khan hiếm hàng hoá. Tại thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, hoa
đào bán rất "chạy". Mặc dù nhiều cây nở sớm nhưng giá bán vẫn tăng bình
quân 20% so với năm trước. Do ngày mồng 1 Tết trùng với ngày Lễ Tình
yêu (14-2) nên giá hoa hồng khá đắt, khoảng 5000 đồng/bông.
Năm
nay, ở khuôn viên đền Tranh không có hoạt động thả đèn trời như năm
ngoái để đề phòng những khả năng xấu có thể xảy ra. Không như các năm
trước, đêm giao thừa này có rất ít tiếng pháo. Đó là một cố gắng lớn
của các ngành chức năng và người dân để ngăn chặn tình trạng đốt pháo.
Ông Nguyễn Văn Quang, 62 tuổi, ở xã Đồng Tâm cho biết: "Năm nay đến đền
Tranh thắp hương, tôi thấy quang cảnh khu đền được mở rộng và sạch đẹp
hơn. Tôi cầu chúc sang năm Canh Dần này quê hương được phồn vinh, giàu
đẹp, con cháu tôi mạnh khoẻ, thành đạt".
Tại huyện Bình Giang,
không khí đón xuân tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường. Trong ngày 30,
người dân ở các xã đổ về chợ Kẻ Sặt để mua sắm. Đi chợ Kẻ Sặt, nhiều
người lại nhớ đến chợ quê xưa với những mặt hàng truyền thống: lá dong,
hạt tiêu, các loại hoa quả... được bày bán riêng biệt. Đến tận tối 30,
lác đác trên đường vẫn có những người chở cành đào, cành quất về cho
kịp đón giao thừa. Thời khắc giao thừa đến, nhiều người dân lên những
ngôi nhà cao tầng để ngắm pháo hoa trên thành phố.
Năm nay,
huyện Bình Giang đón niềm vui mới, đó là khu di tích miếu Mộ Trạch -
làng tiến sỹ chuẩn bị được công nhận di tích lịch sử quốc gia. Mồng 8
âm lịch làng Mộ Trạch mới khai hội nhưng ngay từ mồng 1 Tết đã có rất
nhiều khách thập phương, những con cháu dòng họ Vũ từ khắp nơi đến dâng
hương, cầu may.
Đến cuối buổi chiều
ngày 30 Tết, trên các cánh đồng của huyện Kinh Môn vẫn còn lác đác có
người đi cấy. Ai cũng cố gắng cấy xong vụ chiêm xuân trước Tết theo
đúng lịch thời vụ để được đón một cái Tết thảnh thơi, vui vẻ. Đêm giao
thừa, trời lất phất mưa, trời lạnh như cắt da cắt thịt nhưng không
ngăn được dòng người đổ về khu vực cầu Hoàng Thạch để xem bắn pháo hoa.
Càng gần đến giao thừa, dòng người tập trung về khu vực này càng đông.
Đúng thời khắc giao thừa, khi ánh sáng muôn màu, rực rỡ của pháo hoa
phóng vụt lên bầu trời và tỏa ra thành những bông hoa to nhỏ thì cũng
là lúc mọi người hân hoan chúc tụng nhau một năm mới an khang, thịnh
vượng. Những bông pháo rực rỡ bắn sáng một góc trời, soi rõ những
khuôn mặt hân hoan của mọi người. Pháo hoa bắn trong vòng 15 phút. Sau
khi kết thúc màn bắn pháo hoa, dòng người đổ đi các ngả, người về vui
Xuân, xông nhà, chúc Tết gia đình, người đến các ngôi chùa cầu một năm
may mắn. Đêm giao thừa năm nay, khu di tích Đền Cao (An Phụ) cũng thu
hút một lượng lớn khách.
Tuy đâu đó vẫn còn tiếng pháo nổ, còn
tình trạng người đi xe máy chơi xuân không đội mũ bảo hiểm..., nhưng
tại khắp nơi trong tỉnh, nhìn chung người dân vui Tết Canh Dần trong
không khí tưng bừng, phấn khởi, bảo đảm tiết kiệm, an toàn. Trước Tết,
các gia đình khó khăn đều đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thăm
hỏi, tặng quà. Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Không khí xuân đang lan
tỏa khắp các thôn xóm, phố phường...
PV